Tình nguyện đổi thay miền đất khó

Lớp học tạm bợ tại Bản Giàng, Bát Xát (Lào Cai)
Lớp học tạm bợ tại Bản Giàng, Bát Xát (Lào Cai)
TP - Nhiều đội nhóm tình nguyện đã không quản ngại khó khăn, vất vả đi về những bản làng xa xôi, hẻo lánh ở vùng sâu, vùng xa chung tay chung sức đổi thay các miền đất khó.

Xây trường học cho bản làng

Những ngày này, các thành viên CLB Kết nối Tuổi trẻ chạy đua với thời gian, chở nguyên vật liệu xây trường Mầm non tại Bản Giàng - Pa Cheo, huyện Bát Xát (Lào Cai). Dự án có quy mô 4 phòng, trong đó có 2 phòng học, 2 phòng công vụ cho thầy cô giáo, 1 khu vệ sinh chung, với tổng trị giá gần 600 triệu đồng. Đây là dự án do CLB Kết nối Tuổi trẻ và Đoàn Thanh niên huyện Bát Xát phối hợp triển khai. “Bản Giàng là một trong 111 thôn, bản khó khăn nhất cả nước, điện, nước sạch chưa có, đường sá đi lại khó khăn. Tết năm 2016, trong một chuyến tình nguyện trao quà cho người dân ở đây, chúng tôi tận mắt chứng kiến cuộc sống khó khăn của người dân không khỏi bị ám ảnh. Rét cắt da, cắt thịt, ô tô vào bản gặp tuyết rơi, không nổ máy được”, Chủ nhiệm CLB Kết nối Tuổi trẻ Nguyễn Xuân Hùng kể.

“Cô giáo phải dùng bạt để quây quanh lớp học nhưng gió vẫn rít từng cơn tê buốt. Các em phải ngủ trưa trên những tấm phản, nhiều em ngủ quên rơi xuống đất bẩn hết quần áo. Sau một trận mưa rào, cách vào trường, vào Bản Giàng chỉ có thể đi bộ mất 3 giờ đồng hồ. Đường lầy lội, dốc quanh co, cách trung tâm xã gần 15km. Con đường đến với cái chữ của các em thật quá gian nan, khắc nghiệt”.

Chủ nhiệm CLB 

Kết nối Tuổi trẻ 

Nguyễn Xuân Hùng

Thương các em nhỏ, Hùng cùng các thành viên CLB Kết nối Tuổi trẻ phối hợp với Đoàn thanh niên huyện Bát Xát lên kế hoạch xây trường mầm non tại Bản Giàng. Để có kinh phí, CLB đã xoay xở huy động từ nhiều nguồn khác nhau, kêu gọi các mạnh thường quân, tổ chức hội chợ từ thiện, bán đấu giá tranh, kêu gọi các doanh nghiệp tại Bát Xát ủng hộ vật liệu xây dựng. “Dù đã lên kế hoạch chi tiết xây trường nhưng quá trình thực hiện phát sinh gần 100 triệu đồng nên cả nhóm đang tiếp tục kêu gọi ủng hộ. Đường vào thôn bản quá khó khăn, ô tô không chở vật liệu vào được. Chúng tôi huy động đoàn viên thanh niên của xã dùng 30 chiếc xe Win vận chuyển được 5 tấn xin măng và 5.000 viên gạch vào điểm trường, Hùng chia sẻ. Hùng cho biết, CLB quyết tâm hoàn thành và bàn giao công trình đúng dịp khai giảng năm học mới 2016. “Chúng tôi muốn giành món quà bất ngờ, đầy ý nghĩa này cho các em nhỏ Bản Giàng trong ngày đầu năm học mới 2016”, Hùng bộc bạch.

Trước đó, trong lễ khởi công xây dựng trường vào ngày 1/7/2016, CLB kết nối Tuổi trẻ và BTC đã trao tặng 15 suất quà cho 15 gia đình hộ nghèo, hộ gia đình chính sách với trị giá 400.000 đồng/suất; tặng quà cho 42 hộ dân trong thôn, mỗi phần quà trị giá 350.000 đồng. Đây là công trình trường học thứ 2 của CLB Kết nối Tuổi trẻ. Năm 2014, CLB cũng xây trường học quy mô 3 phòng học cho các em nhỏ tại thôn Tả Suối Câu 2, xã A Lù (Bát Xát, Lào Cai) trị giá gần 700 triệu đồng.

Làm đường, xây bể nước

Ban liên lạc Đồng hương Sinh viên Thanh Hóa vừa có 2 tuần tình nguyện đầy ý nghĩa tại thôn Húng, xã Giao Thiện (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa). Trong 2 tuần ăn ở cùng với bà con xã nghèo này, ngoài việc dọn vệ sinh, thu gom rác thải tại các điểm đen bị ô nhiễm, tuyên truyền nâng cao kiến thức về bảo vệ chăm sóc sức khỏe, trao học bổng cho học sinh nghèo, 45 sinh viên tình nguyện của Ban liên lạc còn xây dựng được 1 bể chứa nước và con đường dài 400m. Ngô Đức Việt, sinh viên năm 3, khoa Quản trị kinh doanh (ĐH Kinh tế Quốc dân), Đội trưởng Ban liên lạc chia sẻ, cuộc sống người dân ở đây rất khó khăn, họ chưa có nước sạch để dùng, hầu hết bà con phải ra suối chở nước về dùng, nhiều gia đình phải đi với quãng đường xa.

Theo Đức Việt, con đường mới dẫn từ bản ra nương rẫy dù với chiều dài khiêm tốn nhưng nó có ý nghĩa rất quan trọng với người dân thôn Húng. Trước đây, con đường này chỉ rộng 1,5m, gồ ghề, người dân muốn lên nương phải đi bộ, việc vận chuyển nguyên liệu sản xuất rất vất vả. Chúng tôi đã huy động 45 sinh viên tình nguyện cùng 100 bà con dân bản tiến hành san lấp, mở rộng con đường rộng ra 4m. Giờ công nông chạy vào rẫy bon bon, thoải mái chở nguyên vật liệu sản xuất cho người dân.

Đây là mùa hè thứ 12, Ban liên lạc Đồng hương Sinh viên Thanh Hóa tổ chức các chuyến thiện nguyện về những vùng đất khó của tỉnh nhà chung tay, chung sức xây dựng các công trình như trường học, nhà ở bể chứa nước, sân chơi… góp phần đổi thay cuộc sống của người dân.

Với chương trình “Hành trình yêu thương”, mùa hè này, CLB Tình nguyện HOPE đến với điểm trường Ma Quái Hồ, xã Bản Hồ (huyện Sa Pa, Lào Cai) xây sân chơi và làm tủ sách cho các em nhỏ. Đây là lần thứ 2, CLB đến với điểm trường này. Điều đặc biệt, sân chơi cho các em nhỏ Ma Quái Hồ đều được làm từ đồ tái chế do các thành viên trong CLB tự mày mò sáng tạo ra. Ngoài xây dựng tủ sách, sân chơi, CLB Tình nguyện HOPE còn dạy các em kỹ năng sống, kỹ năng phòng tránh buôn bán người… Hiện tại, CLB đang xây sân trường tại hai điểm trường thuộc thôn Gia Khâu A và Thôn Mào Phìn - xã Nậm Chảy - huyện Mường Khương (Lào Cai).

MỚI - NÓNG