Tỉnh dậy trong nhà nghỉ, gái trẻ khóc hết nước mắt vì 'soái ca' lặn mất tăm

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Rõ ràng với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bẫy ngọt ngào của ‘kẻ săn tình’ khiến thiếu nữ mất trắng đời con gái, thì cô thuộc diện "kiếm củi ba năm thiêu một giờ"! Cô tự chuốc họa vào thân chứ chẳng ai đưa lối, dẫn đường cho cô cả. 

Rõ ràng với những gì đã xảy ra trong câu chuyện Bẫy ngọt ngào của ‘kẻ săn tình’ khiến thiếu nữ mất trắng đời con gái, thì cô thuộc diện "kiếm củi ba năm thiêu một giờ"! Cô tự chuốc họa vào thân chứ chẳng ai đưa lối, dẫn đường cho cô cả.

Vì vậy tốt nhất bây giờ nếu cô đã nhận ra lỗi lầm của mình thì hãy cắn răng lại mà chịu, đừng làm ầm ĩ, cũng đừng cố công tìm kiếm kẻ Sở Khanh phụ tình kia khiến thêm ê chề, nhục nhã. Bởi anh ta đâu có yêu cô? Đâu có đến với cô một cách nghiêm túc để xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc! Tất cả những điều tốt đẹp anh ta làm cho cô từ khi quen nhau chỉ là để chiếm đoạt được cô, thỏa mãn cho sự hưởng thụ bản năng của anh ta mà thôi.

Với những lí do trên, tôi thành thật khuyên cô nên tỉnh táo, nhìn lại bản thân mình để rút cho mình bài học kinh nghiệm. Còn việc trở về quê hay cô muốn trụ lại thành phố là quyết định của cô, miễn sao cô biết mình sai ở đâu để không một lần nữa làm mồi cho kẻ xấu xa, lừa tình vô đạo đức như cô đã gặp.

Mong cô sớm ổn định cuộc sống và tìm được bến đỗ bình yên đúng nghĩa cho mình.

MỚI - NÓNG
Tỉnh Isfahan của Iran. (Ảnh: Getty)
Iran bác tin bị tấn công tên lửa
TPO - Tiếng nổ được nghe thấy ở Isfahan là do Iran kích hoạt các hệ thống phòng không, một quan chức Iran nói với Reuters, đồng thời khẳng định không có cuộc tấn công tên lửa nào nhằm vào nước này như báo chí vừa đưa tin.