Tin vui: Sinh viên Đại học KHXH&NV TP.HCM sắp được đón giảng đường mới "siêu xịn"!

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Khu nhà B cơ sở Thủ Đức của trường ĐH Khoa học Xã hội & Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) sẽ được xây dựng thành khu giảng đường hoàn toàn mới để phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của các USSH-ers.

Trên fanpage chính thức của trường Đại học KHXH&NV (Đại học Quốc gia TP.HCM) thông báo, khu nhà B tại cơ sở Thủ Đức sẽ bắt đầu được dỡ bỏ để xây dựng một khu giảng đường mới với đầy đủ tiện nghi và hiện đại hơn.

Được biết, khu nhà A và B đã được xây từ khá lâu vào những năm 1973 - 1974. Đây cũng được xem là ký túc xá cũ của các sinh viên trường Đại học Tổng hợp TP.HCM hay ký túc xá cho sinh viên Campuchia khi học tập tại TP.HCM. Trải qua nhiều lần chuyển giao, đến năm 2003, cả hai tòa nhà mới được giao lại cho Đại học KHXH&NV TP.HCM để phục vụ học công tác giảng dạy, học tập cho sinh viên trường đến nay.

Tin vui: Sinh viên Đại học KHXH&NV TP.HCM sắp được đón giảng đường mới "siêu xịn"! ảnh 1

Dù có vẻ ngoài khá cũ kỹ, đây lại là nơi gắn liền với ký ức của nhiều sinh viên.

Tin vui: Sinh viên Đại học KHXH&NV TP.HCM sắp được đón giảng đường mới "siêu xịn"! ảnh 2

Đây cũng là địa điểm "sống ảo" theo phong cách vintage của các USSH-ers.

Bài viết đã nhanh chóng thu hút hơn 6,3 nghìn lượt tương tác cùng hơn 1,6 nghìn lượt bình luận của các sinh viên và cựu sinh viên. Hầu hết các bình luận đều nhiệt tình ủng hộ quyết định này của nhà trường vì sẽ tạo điều kiện học tập cho các sinh viên trong tương lai. Dù vậy, vẫn không ít bình luận cảm thấy tiếc nuối vì "một phần thanh xuân của mình đã gắn liền với khu học này".

Tin vui: Sinh viên Đại học KHXH&NV TP.HCM sắp được đón giảng đường mới "siêu xịn"! ảnh 3

Một góc khu B từ bên trong.

Tin vui: Sinh viên Đại học KHXH&NV TP.HCM sắp được đón giảng đường mới "siêu xịn"! ảnh 4

Cùng đón chào khu giảng đường mới hứa hẹn sẽ "xịn sò" hơn rất nhiều từ ĐH KHXH&NV.

Một vài bình luận của các sinh viên:

- Ký túc xá Khu nhà B, tầng 1, phòng 101 - 109 thì phải - nơi lưu giữ rất nhiều KN năm thứ 1 của SV Đại học Tổng hợp, khóa 1992 - 1996 chúng tôi... Giờ chỉ còn là ký ức!

- Thời sinh viên ăn trưa ngủ trưa nhìn ra ngoài ngắm lá vàng rơi ở giảng đường này, quá trời kỷ niệm...

- Mấy đợt còn đứng cầu thang ngắm hồ đá. Giờ nhanh quá. Hy vọng công trình mới sẽ đẹp và khang trang hơn.

- Nơi mát mẻ nhất dù nắng hay mưa, góc nào tầng nào, ngủ cũng mát, sau giờ sáng tui lại lăn ra đây ngủ để chiều học tiếp.

MỚI - NÓNG
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" đến với các địa danh lịch sử tại Yên Bái
Ngày 24/4, sau Lễ xuất quân Hành trình "Điện Biên Phủ - Khát vọng non sông" năm 2024 tại Hà Nội, đoàn hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" tuyến số 2 do đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn đã khởi hành tới các địa danh lịch sử gắn với Chiến dịch Điện Biên Phủ trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Khánh thành công trình Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội ở Điện Biên
Trong khuôn khổ các hoạt động của Liên hoan Chiến sĩ nhỏ Điện Biên toàn quốc lần thứ V, năm 2024 cấp Trung ương; đồng thời phát triển văn hóa đọc, tạo sân chơi tương tác, sinh hoạt Đội cho thiếu nhi tỉnh Điện Biên, ngày 24/4/2024, Hội đồng Đội Trung ương tổ chức chương trình trao tặng và bàn giao công trình “Không gian đọc sách, tương tác và sinh hoạt Đội” tại Nhà Thiếu nhi tỉnh Điện Biên.

Có thể bạn quan tâm