Tin vào tương lai bóng đá Việt

Cổ động viên Việt Nam hết lòng vì đội tuyển.
Cổ động viên Việt Nam hết lòng vì đội tuyển.
TP - Thất bại trước Uzbekistan ở trận chung kết hôm qua đã khép lại hành trình kỳ diệu của thầy trò HLV Park Hang Seo, nhưng mở ra một tương lai mới cho bóng đá Việt Nam. Người hâm mộ có thể chờ đợi vào một thế hệ cầu thủ có đủ bản lĩnh và phẩm cách để đi tới thành công.

U23 Việt Nam đã bước vào trận đấu với Uzbekistan hôm qua với nhiều bất lợi. Đội bóng của HLV Park Hang Seo đã trải qua 2 trận liên tiếp phải chơi đủ 120 phút và chỉ giành chiến thắng sau loạt luân lưu cân não. Việc phải thi đấu dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa tuyết và nhiệt độ thấp là một khó khăn khác, bởi so với U23 Việt Nam, Uzbekistan đã quá quen với chuyện này.

Ở đây, có lẽ phải nói rằng Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) hơi “liều” khi để trận chung kết diễn ra trong điều kiện không đảm bảo như vậy. Trận đấu đã phải dừng tới 2 lần để BTC huy động người dọn tuyết. Nhưng mặt sân trơn trượt vẫn ảnh hưởng rất nhiều tới lối chơi của cả hai, đặc biệt U23 Việt Nam vốn dựa vào các pha phối hợp ngắn. Trong khi đó, Uzbekistan đúng như dự báo trước đó, chủ yếu sử dụng các đường bóng dài, chơi không chiến để tận dụng lợi thế về chiều cao. Chiến thuật này càng có điều kiện để phát huy dưới trời mưa tuyết, mặt sân trơn như hôm qua.

Tin vào tương lai bóng đá Việt ảnh 1 Xuân Trường.

Trong suốt 90 phút của hai hiệp đấu chính và 30 phút hiệp phụ, Uzbekistan đã liên tục dùng các đường chuyền dài “nhồi” bóng vào khung thành thủ môn Tiến Dũng. Chiến thuật này đã một lần thành công với bàn mở tỉ số ngay phút thứ 8 của Rustam Ashurmatov bằng một pha đánh đầu. Trong hiệp 1, Uzbekistan cũng nắm quyền sở hữu bóng lên tới gần 67%, và tiếp tục duy trì ưu thế này trong hiệp 2.

Tuy nhiên trong điều kiện trên, lại thấy U23 Việt Nam thực sự đáng khen. Sau bàn thua sớm, đội bóng của ông Park Hang Seo đã trở lại với bộ mặt quen thuộc, đó là lối chơi kỷ luật chặt chẽ, các vị trí bọc lót tốt cho nhau. Hàng phòng ngự U23 Việt Nam đã đứng vững tới phút 119, tức chỉ khoảng một phút nữa, trận đấu sẽ buộc phải phân định kết quả trên chấm luân lưu.

Tin vào tương lai bóng đá Việt ảnh 2 Quang Hải.

Bàn thua cuối bắt nguồn từ một thoáng thiếu tập trung của các cầu thủ hậu vệ. Tuy nhiên cần thấy đến thời điểm trên, U23 Việt Nam đã bước qua trận thứ 3 liên tiếp phải thi đấu 120 phút/trận. Sự sung mãn và bền bỉ về thể lực là điểm bất ngờ HLV Park Hang Seo tạo nên cho U23 Việt Nam ở giải đấu lần này. Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã thể hiện tài “điều binh, khiển tướng” đặc biệt xuất sắc, bên cạnh việc phát huy tối đa những điểm mạnh của các cầu thủ.

Một cái được khác của U23 Việt Nam là bản lĩnh thi đấu. Hôm qua là lần thứ 2, U23 Việt Nam bị dẫn trước và dù với thế trận rất khó khăn, các học trò của ông Park Hang Seo vẫn tìm được bàn gỡ hoà, chứ không sụp đổ như nhiều người lo ngại. Hàng tấn công đã ghi tới 8 bàn vào lưới của đương kim vô địch Nhật Bản và Á quân Hàn Quốc đã bất lực trong phần lớn thời gian. Tinh thần thi đấu quyết tâm, sự gắn kết và kỷ luật, cộng với việc được tổ chức bởi một HLV tài năng là những yếu tố khiến U23 Việt Nam chơi tốt ở giải đấu năm nay.

Tin vào tương lai bóng đá Việt ảnh 3 Vũ Văn Thanh.

Và cuối cùng, không thể không nhắc tới những gương mặt nổi bật ở đội tuyển U23 Việt Nam, như Tiến Dũng, Duy Mạnh và đặc biệt là Quang Hải. Sau VCK U23 châu Á 2018, bóng đá Việt Nam chắc chắn đã có thêm một ngôi sao mới. Với một lứa cầu thủ tài năng, bóng đá Việt Nam rõ ràng có lý do để trông đợi vào tương lai tươi sáng hơn. Thất bại trước Uzbekistan hôm qua chỉ ghép lại hành trình xuất sắc của U23 Việt Nam ở một giải đấu cụ thể, nhưng lại mở ra một giai đoạn mới rất đáng để hy vọng. 

Theo kế hoạch, ngày mai U23 Việt Nam sẽ lên đường về nước. Đội sẽ được đón tại sân bay quốc tế Nội Bài bằng xe buýt lớn.

Quỹ hỗ trợ tài năng trẻ Việt Nam tặng thưởng U23  tổng cộng 500 triệu đồng

Theo nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng biên tập báo Tiền Phong, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, tuy đội U23 Việt Nam không giành được ngôi vô địch giải U23 Châu Á, nhưng trong trận chung kết, các cầu thủ đã thể hiện rõ tài nghệ, ý chí và tinh thần quật cường làm rạng danh tuổi trẻ Việt Nam nên đồng chí Lê Quốc Phong - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Quỹ vẫn quyết định tặng thưởng đội 300 triệu đồng.

Trước đó, để ghi nhận thành tích đặc biệt lọt vào trận chung kết của U23 Việt Nam, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã quyết định tặng kỷ niệm chương Vì thế hệ trẻ Việt Nam cho HLV trưởng Park Hang-seo và các thành viên Ban huấn luyện, bằng khen cho các cầu thủ; Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cũng đã quyết định tặng thưởng đội 200 triệu đồng. Như vậy, tổng cộng, Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tặng thưởng U23 500 triệu đồng.

Lễ trao tặng các phần thưởng của T.Ư Đoàn và Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ được tổ chức trong thời gian gần nhất.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam thuộc T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh do Thủ tướng Chính phủ làm Chủ tịch danh dự, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn làm Chủ tịch Hội đồng điều hành, Tổng biên tập báo Tiền Phong làm giám đốc có nhiệm vụ phát hiện, khuyến khích, động viên, bồi dưỡng các tài năng trẻ phát triển.

Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam sẽ phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức Lễ trao thưởng kết hợp giao lưu trực tuyến giữa U23 với bạn đọc trong thời gian sớm nhất có thể. Tại đó, Tập đoàn Xuân Thành  sẽ tặng U23 500 triệu đồng, Tập đoàn Trường Hải (THACO) tặng HLV Park Hang-seo một chiếc ô tô và Tập đoàn KS Mường Thanh tặng U23 1 năm nghỉ tại các cơ sở của tập đoàn.

                        Lê Việt

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.