Cô giáo 'không nói' suốt 3 tháng: Tôi đã đạp đổ danh hiệu nhà trường
Trao đổi với báo chí ngày 29/3, cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên Trường THPT Long Thới, TPHCM thừa nhận học sinh phản ánh cô không giảng bài là đúng, nhưng thời gian một học kỳ chưa chính xác, chuyện này chỉ xảy ra từ sau tết.
“Bản thân tôi tiếc nuối nhiều lắm vì đã gây ảnh hưởng tới ngôi trường mà tôi gắn bó và dành phần lớn thời gian ở đây. Điều này giống như tôi đã đạp đổ danh hiệu nhà trường”, cô Trần Thị Minh Châu, giáo viên Trường THPT Long Thới, TPHCM nói về sự việc nhiều tháng liền lên lớp nhưng không giảng bài cho học sinh lớp 11A1. (xem chi tiết tại đây)
Học sinh tự tử để lại thư tuyệt mệnh 'Hận 4 bạn'
Ngày 30/3, gia đình chị Huỳnh Thị Ngọc Tr. (38 tuổi, p. Đạo Long, tp Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) vẫn chưa hết bàng hoàng trước nỗi đau mất con. Em Vũ Huỳnh Ngọc Thành (SN 2001) mất tích vào ngày 26/3, đến ngày 28/3, thi thể của em được người dân tìm thấy ven sông Dinh.
“Nó ngoan lắm. Phong trào gì của lớp cũng dẫn đầu. Học thì rất khá”- Chị Tr nhớ lại. Tuy nhiên, học kì I, học lực của em đột ngột sa sút. Trước đó, Thành không có bất cứ dấu hiệu trầm cảm hay lo sợ nào. Em vẫn vui vẻ, đùa nghịch trong nhà. (xem chi tiết tại đây)
Cách chức hiệu trưởng có hành vi nhận tiền chạy việc
Sau khi nhận tiền chạy việc nhưng không lo được, Hiệu trưởng trường THCS Ea Phê (xã Ea Phê, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đã bị một giáo viên tố cáo và bị huyện này cách chức làm giáo viên.
Sáng 30/3, lãnh đạo Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục - Đào tạo) đã có buổi làm việc với Phòng GD&ĐT huyện Krông Pắk và nhiều cơ quan chức năng tỉnh Đắk Lắk.
Bà Ngô Thị Minh Trinh - Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, cho biết, tại buổi làm việc, Cục đã nghe địa phương báo cáo về công tác giáo dục trên địa bàn. Đặc biệt tình hình chấm dứt hợp đồng đối với 500 giáo viên dôi dư tại địa phương. Sau khi nghe địa phương báo cáo, lãnh đạo Cục đã ghi nhận và cho biết sẽ tổng hợp gửi lãnh đạo Bộ”. (xem chi tiết tại đây)
Buộc cô giáo quỳ gối, ông Võ Hòa Thuận bị khai trừ Đảng
Chị Nguyễn Dương (ở thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu) cho biết sáng ngày 29/3, khi chị đang làm việc thì nhận được điện thoại của bà ngoại, nói rằng con ăn kẹo bị ngộ độc, môi sưng rất to. Chị phải xin nghỉ làm, tức tốc chạy thẳng về nhà để xem tình hình. Khi về tới nhà, con chị Dương đã được đưa ra trung tâm y tế huyện Phong Thổ để thăm khám. Tuy nhiên, do không yên tâm với tình trạng sức khỏe của con, nên chị đã xin bệnh viện chuyển tuyến cho con lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai Châu điều trị. (xem chi tiết tại đây)