TIN NHANH World Cup sáng 6/7: HLV Argentina 'tôn thờ' Messi

TIN NHANH World Cup sáng 6/7: HLV Argentina 'tôn thờ' Messi
TPO - "Đối với chúng tôi, Messi giống như nước trong sa mạc. Mỗi bước chạy của anh ấy là một tín hiệu hy vọng cho Argentina", HLV Alejandro Sabella của Argentina không tiếc lời tán tụng cậu học trò cưng sau trận thắng Bỉ.

Argentina có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Bỉ. Ở trận tứ kết với Bỉ đêm nay, Messi đã chấp nhận hy sinh để trở thành một cầu thủ điều tiết lối chơi. Nhưng không vì thế mà chiến thắng của Argentina không mang dấu ấn của “M10”. Anh đã gián tiếp góp công vào bàn thắng duy nhất của Higuain. (Xem chi tiết)


Chiến thắng 1-0 của Argentina trước Bỉ đã nhuốm màu u ám khi trụ cột Angel Di Maria bị chấn thương nặng. Theo như tiết lộ từ các bác sĩ, Di Maria đã dính chấn thương bắp đùi ở mức độ nghiêm trọng. Ngay trong buổi sáng nay, anh sẽ tới bệnh viện địa phương để kiểm tra cụ thể. Tuy nhiên, khả năng Di Maria có thể ra sân trong 2 trận còn lại của World Cup 2014 là gần như không còn. (Xem chi tiết)


Đêm qua, tiền đạo Gonzalo Higuain đã trở thành người hùng của Argentina với pha lập công duy nhất vào lưới Bỉ, giúp "Vũ đoàn Tango" lần đầu vào bán kết kể từ sau World Cup 1990 trên đất Italy. Higuain cho biết thực sự hạnh phúc khi góp công cho Argentina, giúp đội giành vé vào bán kết. “Đó là một pha ghi bàn theo bản năng. Tôi có linh cảm trái bóng sẽ bay đến và thực hiện ngay một cú sút. Bàn thắng đã đến vào một thời điểm hết sức quan trọng". (Xem chi tiết)


HLV Marc Wilmots của đội tuyển Bỉ tỏ ra vô cùng cay cú sau trận thua Argentina. Ông gọi Argentina là "đội bóng tầm thường". Vị HLV năm nay mới 45 tuổi này cũng chỉ ra rằng "Argentina đã làm ảnh hưởng đến nhịp độ trận đấu và cứ mỗi quả ném biên họ kéo dài đến 30 giây. Thật khó khăn để chịu đựng thất bại như thế này". Chưa thể tái lập kỳ tích vào bán kết ở Mexico 1986 của đội tuyển Bỉ, song Marc Wilmots cũng dành cho học trò những lời khen ngợi vì nỗ lực hết mình. (Xem chi tiết)


HLV Argentina là Alejandro Sabella không tiếc lời ca ngợi Messi ngôi sao sáng nhất của mình tại World Cup 2014. "Messi đã chơi một trận đấu tuyệt vời. Mỗi bước chạy của anh ấy là một tín hiệu hy vọng cho chúng tôi. Anh ấy gần như chẳng bao giờ mất bóng và luôn sẵn sàng vượt qua các đối thủ. Đối với chúng tôi, Messi giống như nước trong sa mạc. Anh ấy không chỉ ghi bàn, mà còn thực hiện những đường kiến tạo và đóng góp chung vào lối chơi của toàn đội".


Hà Lan giành chiến thắng nhọc nhằn trên chấm 11 mét trước ngựa ô Costa Rica. Costa Rica nhập cuộc với tư cách đội bị xếp cửa dưới. Với tâm thế ấy họ triển khai một đội hình với nhiều cầu thủ phòng ngự. Tuy nhiên đó là cách phòng ngự chủ động chứ không co cụm hay ‘dựng xe bus’. Thủ thành Navas cùng may mắn đã giúp Costa Rica thi đấu quật cường và ngang ngửa với Hà Lan mạnh hơn nhiều. (Xem chi tiết)


HLV Van Gaar lại chứng tỏ mình là siêu phù thủy, khi trước màn đấu súng 11 mét, ông tung thủ thành Tim Krul vào sân. Chính thủ thành này đã xuất sắc cản phá được 2 trên 5 cú sút luân lưu của Costa Rica và đưa Hà Lan vào bán kết. Cũng là thủ môn, Navas xứng đáng là cầu thủ nổi bật nhất trận cầu đêm qua, khi anh từ chối rất nhiều cơ hội của Hà Lan, góp công lớn vào việc níu chân 2 đội tới chấm 11 mét.


Bất chấp việc Colombia đã bị loại sau thất bại 1-2 trước Brazil rạng sáng qua, song tiền vệ đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới tại kỳ World Cup năm nay với 6 bàn thắng là James Rodriguez vẫn đang chiếm ưu thế. Và không loại trừ khả năng cầu thủ khoác áo Monaco sẽ trở thành cầu thủ Colombia đầu tiên trong lịch sử đoạt phần thưởng cao quý trên.


Ngay sau khi Đức đánh bại Pháp 1-0 để giành vé vào chơi bán kết, LĐBĐ nước này (DFB) đã lập tức gửi tới các học trò của HLV Joachim Loew khoản thưởng lên tới 2,3 triệu euro. Theo đó, mỗi tuyển thủ bỏ túi 100.000 euro. Tất nhiên, đây chưa phải mức thưởng cuối cùng. Nếu như đội hạ Brazil và giành quyền vào chơi chung kết, mỗi người sẽ bỏ túi thêm 150.000 euro. Còn bước lên ngôi vô địch, mỗi cầu thủ sẽ có thêm 300.000 euro. (Xem chi tiết)


Pháp đã thất bại trước Đức dù không hề thua kém về lực lượng. Không phải là những tiền lệ lịch sử đứng về phía người Đức, không phải vận mệnh đen đủi nào ập tới, không phải cái khí hậu khắc nghiệt vùng Nam Mỹ, càng không phải là trọng tài. Benzema vẫn là người đáng trách nhất trong thất bại này. Bao năm lăn lộn trên đỉnh cao cùng Real Madrid, anh vẫn không thể hiện được một thứ bản lĩnh sát thủ đích thực, trong những lúc sinh tử. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG