TIN NHANH World Cup sáng 5/7: Bị triệt hạ, Neymar nghỉ hết World Cup

Hình ảnh đau đớn của Neymar sau pha va chạm với Zuniga
Hình ảnh đau đớn của Neymar sau pha va chạm với Zuniga
TPO - Neymar là nạn nhân tiếp theo của lối đá bóng triệt hạ, khi anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết World Cup vì gãy xương sống. Phút 86, pha vào bóng bằng đầu gối đầy ác ý của hậu vệ Juan Zuniga (Colombia) vào lưng Neymar đã khiến cho chân sút 22 tuổi đổ gục xuống sân. Neymar ngay lập tức được đưa thẳng đến bệnh viện ở Fortaleza trong đau đớn và nước mắt.

Đức lạnh lùng thằng Pháp 1-0 và thẳng tiến vào bán kết. Sau bàn thua ở phút 12, tuyển Pháp còn cả một khoảng thời gian dài để kiếm tìm hy vọng. Nhưng "Bầy gà trống" trẻ trung đã không thể cất tiếng gáy trước một tuyển Đức đầy kinh nghiệm. Để rồi tàn cuộc, thầy trò Deschamps phải ngậm ngùi nói lời tạ từ. (Xem chi tiết)


Quá thất vọng và tiếc nuối sau khi nhận thất bại 0-1 trước Đức ở tứ kết World Cup 2014, tiền đạo trẻ của tuyển Pháp Antoine Griezmann đã khóc nức nở như một đứa trẻ ngay sau khi trọng tài chính Nestor Pitana nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Ngay lập tức, các đồng đội của Griezmann đã phải tới dỗ dành và an ủi anh.


Mats Hummels đã trở thành người hùng của tuyển Đức khi anh ghi bàn thắng duy nhất giúp “Cỗ xe tăng” đánh bại tuyển Pháp ở trận tứ kết World Cup 2014 với tỷ số 1-0. Tuy nhiên, Hummels cũng suýt khiến Đức phải ôm hận với pha đỡ bóng bằng mặt của mình. Ở phút 81, trong một tình huống đá phạt của tuyển Pháp, bóng chạm đầu cầu thủ Đức rồi đi vào đúng mặt của Hummels. Pha dội bóng ngược trở lại khiến thủ thành Manuel Neuer giật mình nhưng rất may bóng lại đi chệch cột dọc.


Chuyển hướng tấn công sang biên và sử dụng tiền đạo cắm là nguyên nhân giúp tuyển Đức hạ Pháp trong trận tứ kết hôm 4/7. HLV Joachim Low quyết định thay đổi nhân sự và cách thi đấu chính xác, qua đó giúp "cỗ xe tăng" lấy lại sự chắc chắn vốn có. Chiến lược gia người Đức tin rằng sự điều chỉnh chiến thuật này là nguyên nhân chính giúp đội tuyển của ông khuất phục "Gà trống".


Bàn thắng duy nhất của trung vệ Mats Hummels đưa đội tuyển Đức vào chơi trận bán kết World Cup thứ tư liên tiếp - điều chưa từng có trong lịch sử. Đây cũng là lần thứ 10 Đức giành quyền vào chơi bán kết trong 13 lần tham gia giải, tính từ World Cup 1966. Die Mannschaft vào tới chung kết đến 6 lần. 


Brazil có chiến thắng nhọc nhằn trước Colombia với tỷ số 2-1 trong trận đấu mà Neymar không tỏa sáng, trong khi các trung vệ như Thiago Silva và David Luiz lại trở thành những người hùng. Những người được kì vọng ở trận này đều chơi khá mờ nhạt. Neymar chịu khó lùi sâu để kiến tạo cho đồng đội chính vì vậy anh không có mấy cơ hội để dứt điểm. James Rodriguez dù ghi được bàn thắng từ chấm 11m nhưng thực tế đã có 90 mờ nhạt. (Xem chi tiết)


David Luiz đã tiếp tục thể hiện phong độ xuất sắc khi ghi một bàn thắng quan trọng giúp Brazil giành chiến thắng 2-1 trước Colombia và giành tấm vé vào vòng bán kết World Cup 2014. Phút 69, David Luiz ghi bàn từ pha sút phạt ấn tượng từ khoảng cách hơn 25m. Cú dứt điểm đưa bóng vào góc cao khiến thủ môn David Ospina dù đã bay hết cỡ cũng không thể cản phá. Sau khi ghi bàn, Luiz tung cước vào cột cờ phạt góc, tương tự Hunterlaar của Hà Lan đã thể hiện vài ngày trước.


Neymar là nạn nhân tiếp theo của lối đá bóng triệt hạ, khi anh sẽ phải nghỉ thi đấu đến hết World Cup vì gãy xương sống. Phút 86, pha vào bóng bằng đầu gối đầy ác ý của hậu vệ Juan Zuniga (Colombia) vào lưng Neymar đã khiến cho chân sút 22 tuổi đổ gục xuống sân. Neymar ngay lập tức được đưa thẳng đến bệnh viện ở Fortaleza trong đau đớn và nước mắt. Thiếu Neymar, Brazil trở thành ‘rắn mất đầu’ trong 2 trận còn lại của mình.


Argentina 23h đêm nay cần vượt qua Bỉ để kết thúc lời nguyền từ năm 1990. Kể từ sau trận chung kết Italia 1990, Argentina chưa bao giờ vượt qua được vòng tứ kết World Cup. Đêm nay, họ một lần nữa đứng trước thách thức này. Nhưng với khát khao cháy bỏng và đã có một “Maradona đệ nhị” thực sự là Lionel Messi, Argentina có thể vượt qua giới hạn nghiệt ngã.


3h sáng 6/7, Hà Lan đang được đánh giá vượt trội so với Costa Rica. Hành trình mà Costa Rica đã trải qua tại World Cup lần này có lẽ còn mơ mộng hơn một câu chuyện cổ tích. Nhưng đây là tứ kết World Cup - nơi mà sự mơ mộng của Costa Rica chẳng có giá trị gì khi đặt cạnh gã khổng lồ Hà Lan. Tuy nhiên trong bóng đá, điều gì cũng có thể xảy ra.

MỚI - NÓNG