TIN NHANH World Cup sáng 15/6: Anh gục ngã trước khối bê tông Ý

TIN NHANH World Cup sáng 15/6: Anh gục ngã trước khối bê tông Ý
TPO - Không dồn ép đối phương, cũng không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng Italia lại luôn biết cách tận dụng những khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ tuyển Anh để ghi bàn. 3 điểm giúp Italia chiếm lợi thế lớn ở bảng tử thần.

Colombia đại thắng Hy Lạp với tỉ số 3-0. Không Falcao vì chấn thương, nhưng với một lực lượng đồng đều và giàu khát vọng, Colombia đã cho thấy vì sao họ có thể trở thành “ngựa ô” của World Cup 2014. Trận mở màn, thầy trò Pekerman đã thắng Hy Lạp tới 3-0. (Xem chi tiết)


Uruguay chết nghẹn dù gặp mồi ngon Costa Rica. Gặp Costa Rica tưởng như sẽ là một trận đấu dễ dàng cho Uruguay nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại. Đoàn quân của HLV Oscar Tabarez đã bất ngờ ngã ngựa với tỷ số 1-3 trước "kèo dưới" Costa Rica và World Cup 2014 đón thêm một cú sốc. (Xem chi tiết)


Luis Suarez khóc như mưa khi Uruguay thua shock trước Costa Rica. Chứng kiến Uruguay đón nhận một hiệp 2 kinh hoàng để rồi ngã ngựa trước Costa Rica, tiền đạo siêu sao Luis Suarez đã không cầm được nước mắt. Trận thua khiến Uruguay phải thắng cả 2 trận còn lại trước Anh và Ý nếu muốn đi tiếp, một nhiệm vụ gần như bất khả thi. (Xem chi tiết)


Ý đã chiến thắng Anh với tỷ số 2-1 nhờ lối đá đổ bê tông. Không dồn ép đối phương, cũng không tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn, nhưng Italia lại luôn biết cách tận dụng những khoảnh khắc mất tập trung của hàng thủ tuyển Anh để ghi bàn. 3 điểm giúp Italia chiếm lợi thế lớn ở bảng tử thần. (Xem chi tiết)


HLV thể lực tuyển Anh, Gary Lewin đã dính chấn thương một cách hy hữu. Quá vui mừng với bàn gỡ hòa 1-1 của Daniel Sturridge trong trận đấu với Italia sáng nay, vị HLV này đã nhảy lên ăn mừng để rồi bị... trẹo chân. Thậm chí ông phải rời sân bằng cáng như các cầu thủ bị chấn thương nghiêm trọng và làm trận đấu bị trì hoãn ít phút. (Xem chi tiết)


Cú bay người đánh đầu siêu phàm của Van Persie ở cuộc đọ sức với tuyển Tây Ban Nha đã gợi nguồn cảm hứng mãnh liệt. Và khi người Tây Ban Nha gục mặt trong lệ đắng, thì Van Persie đã được ca ngợi như một vị siêu anh hùng. Chiến thắng 5-1 của Hà Lan trước Tây Ban Nha chắc chắn sẽ là kỷ niệm rất đáng nhớ với cả 2 đội. (Xem chi tiết)


Liều doping bất ngờ của HLV van Gaal đã giúp Hà Lan thăng hoa trước Tây Ban Nha. Trước khi bước vào cuộc thư hùng với Tây Ban Nha, HLV Louis van Gaal đã quyết định để các tuyển thủ gặp gỡ vợ con nhằm tạo ra sự thoải mái. Kết quả thu về ngoài mong đợi, “Lốc da cam” hủy diệt “Bò tót” với tỷ số không tưởng. (Xem chi tiết)


23h ngày 15/6, Thụy Sỹ đối đầu với Ecuador. Sau hơn 30 năm theo nghiệp cầm quân, HLV Ottmar Hitzfeld đã khẳng định sẽ nghỉ hưu sau chiến dịch World Cup 2014. Và các cầu thủ Thụy Sỹ hẳn cũng muốn tặng cho ông thầy người Đức một món quà ý nghĩa ở giải đấu lớn cuối cùng của sự nghiệp.


2h ngày 16/6, Pháp đụng độ Honduras. Các đội bóng lớn thường đặt tham vọng lớn tại World Cup 2014. Với HLV Didier Deschamps, mục tiêu cao nhất là... thắng trận mở màn. Les Bleus cần một màn ra quân suôn sẻ tương tự World Cup 1998.


5h ngày 16/6, Arghentia ra quân gặp Bosnia Herzegovina. Argentina bước vào World Cup 2014 với tư cách là ứng cử viên số 2 của giải đấu. Trong tay HLV Alejandro Sabella là một tập thể tràn đầy các ngôi sao cùng lối chơi tấn công rực lửa. Với đội ngũ đó, người hâm mộ có quyền mong chờ Argentina nhảy Tango ngay từ trận ra quân gặp Bosnia.

MỚI - NÓNG