Tin đồn

Tin đồn
TP - Tin này thì đúng là nóng hôi hổi, vừa đọc vừa thổi nhá…

- Biết rồi! Lại nghi án bôi trơn của công ty nước ngoài cho quan chức y tế để mua bán trang thiết bị chứ gì? Chuyện đấy thì có mới chứ không nóng, bởi trước đây có nghi án bôi trơn cho quan chức đường sắt rồi.

- Thì mình có nói về chuyện ấy đâu! Chuyện mình nói là khu du lịch Đại Nam ở Bình Dương của ông chủ Dũng “lò vôi” chính thức đóng cửa…

- Thế a! Sao lại đường đột thế nhỉ? Cậu có biết nguyên do vì sao không?

- Nghe đồn thì có chuyện cãi nhau qua lại với chính quyền…

- Ôi dào! Cãi nhau thì mắc mớ chi đến khu du lịch văn hóa, tâm linh, vui chơi, giải trí?

- Lại cũng nghe đồn, khi cãi nhau lời qua tiếng lại thiếu kiềm chế nên nó vẩn đục không gian văn hóa ấy…

- Ờ! Cũng có lí! Mình nghe ông chủ phây cũng dọa đóng cửa nếu các thành viên tham gia mượn diễn đàn để mạt sát, văng tục, chửi nhau…

- Ồi! Ông chủ phây có vội vàng kiêm nông nổi không nhỉ, khi mà chỉ một bộ phận nhỏ giới sô-bít với tuổi tin làm chuyện đó thôi. Ông ấy mà đóng cửa thật liệu có oan cho những giới tử tế khác?

- Ông ấy khuyến cáo thế và nghe đâu giới sô-bít cùng với đám tuổi tin bày tỏ tâm trạng, bình luận, trao đổi đã kiềm chế và có học hơn. Nhưng hôm trước ông ấy lại bức xúc và quyết đóng cửa…

- Sao cố chấp thế!

- Mình có meo hỏi và được ông ta trả lời rằng, giới sô-bít, đám tuổi tin hành xử thế có thể cho qua, thể tất được, chứ bệnh này nó đã lây sang giới chính trị gia, các ông nghị dùng phây để thóa mạ, dìm hàng, xúc phạm nhau thì tốt nhất đóng cửa cho lành…

- Đúng là oan gia!

MỚI - NÓNG