Tìm niềm vui trong những ngày giãn cách xã hội

Tìm niềm vui trong những ngày giãn cách xã hội
TPO - Để quãng thời gian giãn cách xã hội không tẻ nhạt, không ít người nghĩ ra nhiều phương cách thú vị để tạo niềm vui trong công việc lẫn giải trí.

Là một người trẻ năng động, Liên Phạm (hiện là một blogger về du lịch và chạy bộ ở Sài Gòn) luôn muốn chinh phục những giới hạn mới của bản thân. Thời gian ở nhà này lại là “cơ hội” thuận lợi để cô hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn của mình.

Trong thời điểm công ty áp dụng chiến dịch “Work From Home” (làm việc tại nhà), bỏ qua chuyện thu nhập bị cắt giảm, Liên Phạm lại thấy đây chính là “thời điểm vàng” để tập trung phong độ cho bộ môn chạy – đam mê lâu nay của cô. Liên có nhiều thời gian hơn để chỉnh sửa kỹ thuật, luyện tập dày hơn, rồi tự tay chuẩn bị dinh dưỡng, chăm chút cho giấc ngủ đủ đầy...

Tìm niềm vui trong những ngày giãn cách xã hội ảnh 1 Vẫn đảm bảo duy trì tập luyện cả những ngày giãn cách xã hội, tuy nhiên Liên Phạm chọn cách tập luyện ở nhà để phòng tránh dịch bệnh
Tìm niềm vui trong những ngày giãn cách xã hội ảnh 2 Liên Phạm cùng các "chiến hữu" tập luyện tại gia 

Mỗi ngày Liên đều tranh thủ tập thể dục và cố gắng tránh những nơi công cộng. Thời gian này cả nước buộc phải siết chặt cách ly, cô gái trẻ tuân thủ việc tập luyện tại nhà để đảm bảo duy trì phong độ của mình.

Cũng theo Liên Phạm, giờ đây nghỉ ở nhà tránh dịch chính là giai đoạn thuận lợi để cô vừa được thư giãn và cũng là dịp để đọc những cuốn sách, xem những bộ phim nổi tiếng, tranh thủ viết blog hay “cày” Youtube để trau dồi các kỹ năng một cách rốt ráo hơn.

“Tôi ý thức rằng trong khoảng thời gian này, việc luôn giữ tinh thần lạc quan là điều rất quan trọng với tất cả mọi người và bản thân mình. Đối với tôi, trong nguy sẽ có cơ. Bất cứ một tình huống nào xảy ra, hãy tìm ra mặt tích cực của nó và linh hoạt để thích nghi với hoàn cảnh mới”, Liên Phạm bày tỏ.

Giống như Liên Phạm, travel blogger Lê Viết Vinh (33 tuổi, quê Đắk Lắk, sinh sống và làm việc tại TPHCM) cũng “thu hoạch” được nhiều kết quả hài lòng trong những ngày vừa qua.

Để thỏa mãn đam mê xê dịch của mình trong thời gian giãn cách xã hội, anh Vinh nảy ra ý tưởng “du lịch tại nhà”. Theo đó, tận dụng chiếc màn hình tivi cỡ lớn, anh Vinh mở những cảnh trí thiên nhiên mà mình muốn đến, đồng thời hóa trang mình theo cho phù hợp với hoàn cảnh đó. Việc còn lại là tận hưởng không gian đó ngay… tại nhà.

Tìm niềm vui trong những ngày giãn cách xã hội ảnh 3 Anh Vinh nghĩ ra cách du lịch... tại gia để đỡ nhớ nghề
Tìm niềm vui trong những ngày giãn cách xã hội ảnh 4 Thời gian này anh Vinh cũng tranh thủ học đàn với hy vọng hết dịch sẽ chơi được đàn  

“Tất nhiên là sẽ không thoả mãn được như lúc đi thực tế. Ít nhất là không thể cảm nhận được mùi cây cối, núi rừng. Nhưng nhờ vậy mà mình được bù phần nào nên cũng thấy vui và thích thú như kiểu được “sống” trong không gian ấy thật vậy”, anh Lê Viết Vinh chia sẻ.

Ngoài thời gian ôm máy tính để giải quyết công việc của công ty, anh Vinh dành thêm thời gian để làm chiếc ban công xanh hơn. Nhờ đó, khoảng trống ở hiên nhà lúc này xanh rì những chồi non của xà lách, cải xanh... Cạnh đó, chàng trai gốc Tây nguyên còn tận dụng thời gian rảnh tìm hiểu công thức nấu ăn để tự nấu cho bản thân những bữa ăn ngon, bổ không kém gì ngoài tiệm giữa lúc hàng quán nhất loạt đóng cửa phòng dịch.

Từ khi dịch bệnh xảy ra, cậu con trai đang học lớp 10 của anh Phùng Ngọc Long (ngụ quận 10) không thể đến trung tâm để luyện tập bộ môn boxing được nữa. Ngoài thời gian học tập online theo chương trình của trường, cậu học trò này trưng dụng nhà mình thành phòng tập môn thể thao ưa thích với thời lượng ngày 2 buổi. Giờ đây, thay vì học với thầy, với bạn, con trai anh Long có một người bạn tập mới chính là bố của mình. 

Tìm niềm vui trong những ngày giãn cách xã hội ảnh 5 Cha con anh Phùng Ngọc Long có thêm những giờ tập luyện, trao đổi cùng nhau những ngày này
Tìm niềm vui trong những ngày giãn cách xã hội ảnh 6 “Dù không thể đến trung tâm để tập luyện như trước, nhưng việc tập luyện ở nhà vẫn diễn ra bình thường và cháu vẫn vui vẻ, thoải mái”, anh Long nói.

Làm biên tập trong một công ty giải trí lớn tại TPHCM, chị Nguyễn Vũ Hà Trinh (ngụ quận 9) trước đây khá bận rộn với các sự kiện và lịch công tác dày đặc. Tuy nhiên, thời gian này chị Trinh đã có thể vừa chủ động thu xếp công việc mà vẫn đảm bảo chăm lo tốt hơn cho gia đình.

Chị Hà Trinh cho biết, dù nghỉ tránh dịch ở nhà, chị vẫn giải quyết công việc bình thường đúng kiểu “Work From Home” những lúc công ty có việc, thỉnh thoảng tham gia họp trực tuyến với sếp và đồng nghiệp. 

“Những thời điểm rảnh rỗi nhiều như thế này mình chủ yếu đầu tư vào việc nấu ăn và trồng rau. Bình thường đi làm bận rộn nên chỉ ăn uống qua loa, giờ thì có điều kiện nấu ăn ngày đủ 3 bữa, có thêm thời gian để nấu mấy món ăn mới”, chị Trinh nói.

Ngoài ra, chị và “bạn chồng” còn tranh thủ chuỗi ngày này để chăm chút cho khoảnh vườn trên sân thượng thêm xanh tươi các loại rau quả và chăm sóc thú cưng mới mang về nhà.

Tìm niềm vui trong những ngày giãn cách xã hội ảnh 7 Vườn rau trên sân thượng của chị Trinh đang cho những thành quả nho nhỏ đủ khiến chủ nhân thích thú

“Tới thời điểm này thì mình thấy làm việc tại nhà khá là ổn, chỉ cần mình chủ động sắp xếp thời gian cho công việc thì mọi thứ đều hiệu quả. Mùa dịch như thế này mình làm việc ở nhà vừa có thời gian cho gia đình và bản thân cũng thấy an toàn hơn”, chị Hà Trinh cho hay.

MỚI - NÓNG