‘Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh’ lấy cảm hứng từ đời thực của cô gái bị ung thư

0:00 / 0:00
0:00
Tiểu thuyết lấy cảm hứng từ đời thực của cô gái bị ung thư
Tiểu thuyết lấy cảm hứng từ đời thực của cô gái bị ung thư
“Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh”  gồm hai tập thoạt tiên tưởng là ngôn tình, nhưng lại là câu chuyện lay động lấy cảm hứng từ cuộc đời của một cô gái bị ung thư năm 18 tuổi.

“Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” của tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh, có thể xem là một “bi tình sử” về một đôi bạn trẻ chiến đấu chống lại ung thư. Hai người chỉ gặp nhau tại bệnh viện trong những ngày cuối đời của cô gái, nhưng tình cảm của họ lại không dễ bị cái chết chia lìa.

Đây không phải là một câu chuyện ngôn tình, mà mang dáng dấp một tự truyện, nhất ký đau thương nhưng cũng có sự ấm áp, mơ mộng như truyện ngôn tình. Như Ý mới 18 tuổi đối diện với ung thư máu. Những ngày tháng cuối đời, cô gái lại được điều trị ở khoa nhi của một bệnh viện chuyên khoa ung thư. Mẹ bỏ đi từ khi Như Ý còn bé, người bố cục cằn thô lỗ không làm Như Ý bớt đi chút yêu thương nào dành cho bố.

‘Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh’ lấy cảm hứng từ đời thực của cô gái bị ung thư ảnh 1

Tưởng là truyện ngôn tình nhưng lại là thiên bi tình về đôi trẻ đối diện với cái chết

Trong những ngày tháng cuối cùng trên thế gian, Như Ý có cuộc gặp gỡ bất ngờ với Hải. Một chàng trai giàu lòng trắc ẩn nhưng luôn canh cánh trong lòng một nỗi lo sợ mơ hồ. Họ dựa vào nhau để đi qua những giờ phút sinh tử, nhưng cung bậc cảm xúc trong sáng đầy yêu thương và cũng đau đớn nhất.

Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh cũng là nhà báo giải thích không phải ngẫu nhiên chọn “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” là tiểu thuyết đầu tay. “Như Ý, cô gái mà tôi vô cùng yêu thương trong cuốn sách, được viết nên bởi chính những nỗi đau, sự ám ảnh nhiều năm qua trong trái tim tôi, khi chứng kiến những người thân yêu của mình mắc căn bệnh ung. Như Ý và câu chuyện của “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” được bắt nguồn từ cảm hứng về người em gái con cô ruột của tôi. Vào một đêm rất vui với tất cả chúng ta, tôi nhớ đó là đêm chúng ta vô địch AFF Cup lần đầu tiên, 28/12/2008, tôi nghe tin em ấy phát hiện bị ung thư máu ở cái tuổi 18 tươi đẹp”, tác giả nói.

‘Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh’ lấy cảm hứng từ đời thực của cô gái bị ung thư ảnh 2

Tác giả Hồ Điệp Thanh Thanh ra mắt tiểu thuyết đầu tay "Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh"

Sự lôi cuốn của “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” ở chỗ, nó phảng phất chất tự truyện, nhật ký của cô gái 18 tuổi ngoài đời lạc quan chống chọi ung thư, nhưng cũng có những chi tiết tình cảm rất lãng mạn mang màu sắc của ước mơ. Nói như vậy không có nghĩa tác giả tô hồng về căn bệnh quái ác, cũng không lãng mạn hóa cái chết. Người đọc vẫn xót xa rơi lệ khi đọc những con chữ xoáy vào thân phận những đứa trẻ sớm lìa cha mẹ khi chưa đầy 10 tuổi. Hiện thực về quá trình điều trị của bệnh nhân ung thư ngoài đời được tác giả chọn lọc, truyện hóa thành các nhân vật gần gũi.

“Tôi đã tiếp nối giấc mơ, cuộc đời em ấy bằng một câu chuyện tình cảm nhẹ nhàng. Người con trai trong giấc mơ ấy cũng phảng phất bóng hình của một người con trai đã thầm thương em tôi trong những ngày cuối đời. Chàng trai ấy bất chấp việc em không còn bao nhiêu ngày tháng, tình nguyện đến bên cạnh chăm sóc, tình nguyện dành cho em ấy một tình cảm”, tác giả kể.

Có mất mát, chia lìa nhưng “Tìm em giữa ngàn sao lấp lánh” hơn hết lại truyền đi thông điệp tích cực về giá trị của tình yêu, tình thương đối với mỗi con người như tác giả gửi gắm: Con người ta đôi khi chiến thắng được sinh mệnh không phải vì thuốc tiên, dược liệu tinh hoa của trời đất mà chỉ nhờ một thứ vô cùng gần gũi bên mình, đó chính là yêu thương”.

MỚI - NÓNG