Tìm được thi thể hai cháu bé mất tích vụ lật sà lan trên sông Hậu

TPO - Thi thể cháu Ng được lực lượng cứu hộ tìm gặp vào chiều 11/2 tại khu vực bến phà Cầu Quang (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh), cách hiện trường chìm sà lan khoảng 2,5km. Thi thế cháu T được bảo vệ bến phà Đại Ngãi phát hiện lúc 5 giờ 15 phút ngày 12/2 nổi tại cầu phao bên phía huyện Cù Lao Dung, cách hiện trường chìm sà lan khoảng 3-4km.

Ngày 12/2, thượng tá Phạm Quốc Khái - Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, đã tìm thấy thi thể hai nạn nhân là cháu Trần Vĩnh T (9 tuổi) và cháu Trần Thị Kim Ng (5 tuổi, cùng ngụ tại ấp 1, thị trấn Long Phú, huyện Long Phú, Sóc Trăng).

Tìm được thi thể hai cháu bé mất tích vụ lật sà lan trên sông Hậu ảnh 1

Cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể hai cháu bé mất tích.

Thi thể cháu Ng được lực lượng cứu hộ tìm gặp vào chiều 11/2 tại khu vực bến phà Cầu Quang (huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh), cách hiện trường chìm sà lan khoảng 2,5km.

Còn thi thế cháu T được bảo vệ bến phà Đại Ngãi phát hiện lúc 5 giờ 15 phút ngày 12/2 nổi tại cầu phao bên phía huyện Cù Lao Dung, cách hiện trường chìm sà lan khoảng 3-4km.

Hiện lực lượng chức năng đã bàn giao thi thể hai cháu bé cho gia đình lo hậu sự
Tìm được thi thể hai cháu bé mất tích vụ lật sà lan trên sông Hậu ảnh 2 Hiện trường chiếc sà lan bị chìm.

Trước đó, vào khoảng 13 giờ 30 ngày 10/2, anh Trần Vĩnh X (38 tuổi, cha của hai nạn nhân) lái sà lan chở cát trên sông Hậu từ hướng Cần Thơ về Sóc Trăng. Cùng đi có vợ anh X là chị Nguyễn Ngọc L (32 tuổi) cùng 3 con là Trần Thị Kim Ng, Trần Vĩnh T và Trần Thị Gi (12 tuổi).

Khi đến đoạn sông giáp ranh hai tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, anh X đánh lái sang phải để về hướng Sóc Trăng thì sà lan bị lật. Lúc đó, bé G kịp chạy đến nắm tay cha để hai người nhảy xuống nước. Chị L bồng cháu Ng và kéo T chạy về phía trước nhưng bị vấp té khiến hai cháu bé vuột khỏi tay người mẹ nên cả ba mất tích. Anh X và cháu Gi được một số phương tiện thủy trên sông Hậu cứu vớt, đưa lên bờ an toàn.

Đến tối 10/2, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy – cứu hộ, cứu nạn Công an tỉnh Sóc Trăng lặn tìm được chị L vẫn còn sống trong một khoang của sà lan và đã đưa ra ngoài an toàn.

MỚI - NÓNG