Sáng 3/2 (tức ngày 29/12 tết), hầu hết các vỉa hè ở đường lớn nhỏ trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương đều được lấn chiếm để trưng bán hoa tết. Đủ các loại hoa cùng với những cây kiểng giá trị lớn khoe sắc lung linh trên các nẻo đường nhưng ít ai đoái hoài tới.
Ngày 29 tết vẫn nhiều người qua lại nhưng chẳng thấy ai hỏi mua hoa kiểng, chỉ thấy họ tỏ ra bất ngờ về “độ liều” của tiểu thương khi giăng hàng đầy giữa đường.
“Bao nhiêu tiền tích lũy mang hết đi mua hoa về bán tết. Kiếm được một bãi đất trống gần đường cứ nghĩ là nơi đắc địa. Nào ngờ, đến hôm này (29 tết) mới chỉ bán được 1/3 số vốn bỏ ra. Đường nào cũng “chết”, tôi liều mạng mang hoa ra vỉa hè với hy vọng người đi đường chú ý ghé mua”, anh Trần Bình Trung (một tiểu thương bán hoa tết tại Thủ Dầu Một) nói.
Cùng cảnh ngộ với anh Trung, chị Phan Thị Mơ (một tiểu thương bán hoa tết tại chợ Thủ Dầu Một, Bình Dương) thở dài: “Buồn… nẫu ruột em ơi. Không ai bán hoa thì người ta bảo sao không ai bán hoa để mua về trưng, cúng tết. Đến khi người ta lặn lội hàng chục, thậm chí hàng trăm ki-lô-mét mang hoa về đến gần nhà bán thì chẳng ai đoái hoài. Bán hoa tết như năm nay, thấy mà nản”.
Ghi nhận của PV Tiền Phong sáng ngày 29 tết tại Bình Dương, ngoài các điểm tập trung thì trên các vỉa hè ở hầu hết các đường đều được trưng bán hoa kiểng tết. Tuy nhiên, trên đường dần ít người qua lại, người mua hoa không có. Nhiều tiểu thương chán nản, mệt mỏi đã nằm ngủ ngay giờ cao điểm người qua lại nhiều.