TIẾT LỘ: M.U săn hụt Ronaldinho vì... trời mưa

TIẾT LỘ: M.U săn hụt Ronaldinho vì... trời mưa
Mùa Hè 2003, Man United đã tiến rất sát tới chữ ký của Ronaldinho. Nhưng cuối cùng siêu sao người Brazil này lại đầu quân cho Barcelona. Theo tiết lộ từ Quinton Fortune, Ronaldinho “sớm nắng chiều mưa” trong vụ này vì lý do thời tiết.

Đúng địa điểm nhưng sai ngày

Ngày 30/6 tới đây, đội các cựu ngôi sao M.U sẽ có trận đấu biểu diễn với đội các cựu ngôi sao Barcelona. Nhân dịp này, cựu sao Quinton Fortune của M.U có tiết lộ thú vị về nguyên do vì sao Ronaldinho “bẻ kèo” hồi Hè 2003: đã định chọn M.U rồi song lại chuyển từ PSG sang Barcelona.

Theo Fortune, hồi ấy Ronaldinho đã có vẻ kết Quỷ đỏ. Chi tiết này trùng khớp với việc Sir Alex Ferguson cũng từng thú nhận rằng vào Hè 2003, ông đã rất tự tin vào khả năng M.U chiêu mộ được Ronaldinho. Đang lúc đôi bên tưởng như cùng cảm giác “chúng ta thuộc về nhau” thì bỗng dưng “ông trời” phá đám.

TIẾT LỘ: M.U săn hụt Ronaldinho vì... trời mưa ảnh 1 Ronaldinho sang Barcelona theo tiếng gọi của nắng
Fortune chia sẻ trên trang chủ của M.U: “Tôi nghĩ chúng tôi đã chọn sai ngày khi mời Ronaldinho sang Manchester đàm phán. Trời mưa rả rích ngay từ khi anh ấy đặt chân xuống sân bay Manchester. Đành rằng lúc đó đang là mùa Hè, nước Anh hay mưa. Song đáng lẽ chúng tôi xem thời tiết để chọn ngày nắng đẹp thì có lẽ mọi chuyện đã hoàn toàn khác”.

Fortune cho rằng Ronaldo bỗng dưng “chạy mất dép” sang với Barcelona hoàn toàn là do anh bị ấn tượng quá mạnh, quá xấu về thời tiết xứ sương mù. Một ngôi sao quen với với nắng và thích nắng như Ronaldinho khi thấy cảnh mưa rả rích tại Manchester thì tụt hết cả cảm hứng.

Nhân đây, Fortune đưa ra lời khuyên: “Trường hợp M.U vồ hụt Ronaldinho chỉ vì trời mưa có thể coi như bài học cho các HLV và các đội bóng tại Premier League. Nếu đã sắp tóm được một ngôi sao nào đó bên ngoài nước Anh, hãy chắc chắn rằng mình mời họ sang Anh vào ngày đẹp trời. Chứ đón mục tiêu vào ngày mưa rả rích thì hên xui, chẳng biết đường nào mà lần”.

Những vụ đổ bể “củ chuối”

Thương vụ đổ bể kể trên không phải trường hợp duy nhất “tạch” vì lý do “củ chuối”. 10 năm sau vụ M.U vồ hụt Ronaldinho, đến lượt đối thủ cùng thành phố với Quỷ đỏ là Man City vồ hụt đàn em đồng hương Neymar của Ro “vẩu”. Hồi 2013, Neymar được Man City theo rất sát. Song cuối cùng tiền đạo người Brazil lại nói “không” với Man Xanh. Kẻ đắc lợi, một lần nữa, lại là Barca. Neymar từ chối Man City vì cứ đinh ninh rằng nếu sang Anh chơi bóng, anh sẽ phải thửa loại giày đặc biệt cho các mặt sân lầy bùn ở xứ sương mù.

TIẾT LỘ: M.U săn hụt Ronaldinho vì... trời mưa ảnh 2 Blackburn vồ hụt Lewandowski vì núi lửa phun ở Iceland
Cũng liên quan đến lý do thời tiết khí hậu, có thể kể thêm vụ Blackburn Rovers bị Dortmund hớt tay trên tiền đạo Robert Lewandowski vào năm 2010. Lewandowski đã lên lịch bay từ Ba Lan sang Anh đàm phán với phía Blackburn đâu vào đấy rồi. Đùng một cái, chuyến bay bị hủy vì thảm họa núi lửa phun trào bên Iceland. Dortmund thừa cơ, nhảy vào tranh luôn chân sút sáng giá người Ba Lan.

Vụ cựu tiền đạo của ĐT Anh, Frank Worthington chuyển từ Huddersfield sang Liverpool vào năm 1972 đổ bể bởi lý do rất khó nói. Mọi thứ đã xong xuôi đâu vào đấy, Worthington bỗng “tạch” ở khâu kiểm tra y tế. Mọi chỉ số sức khỏe liên quan đến chuyên môn của Worthington đều bình thường. Chỉ có điều, ông bị phát hiện… mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục. 

Hồi 1989, Tottenham tưởng như đã lôi kéo xong Matt Le Tissier từ Southampton. Thế mà rút cuộc vụ này vẫn hỏng. Tất cả cũng chỉ vì vị hôn thê của Le Tissier bỗng dưng không thích đến London sống. Đơn giản là người phụ nữ phía sau thành công của Le Tissier thấy không thích tới London. Không biết nói gì thêm.

Theo Theo Bongdaplus
MỚI - NÓNG