Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển

TP - Các hoạt động xã hội tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2014 tưởng chừng riêng biệt lại có sự gắn kết chặt chẽ. Quá trình thực hiện MV (music video) Tổ quốc gọi tên mình cũng vậy. Không phải tới buổi tập hát, mọi việc mới bắt đầu. 

Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển ảnh 1 Thí sinh hoa hậu và ca sĩ Tạ Minh Tâm đã có những cảnh quay xúc động trước biển. Ảnh: Hồng Vĩnh

Ý tưởng

Đạo diễn Hoàng Hữu Nhật Nam nảy ý tưởng thực hiện MV Tổ quốc gọi tên mình ngay trước vòng chung kết. “Đây là một bài hát có ca từ da diết, chất chứa nhiều nỗi niềm từ sự mất mát hy sinh của những người con Tổ quốc đã ngã xuống vì hòa bình”, đạo diễn Nhật Nam bộc bạch.

Được sự đồng thuận của Ban tổ chức, ê-kip thực hiện lập tức mời nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm - người thể hiện rất thành công bài hát này - bay ra Phú Quốc. 

Tối 23/11, thí sinh hoa hậu đã có buổi học hát dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ Tạ Minh Tâm. Tổ quốc gọi tên mình là một bài hát khó với nhiều đoạn cao trào. Thầy Tạ Minh Tâm bên cạnh việc hướng dẫn học trò nhấn nhá từng câu, từng từ còn kể lại trải nghiệm biển đảo của ông. Câu chuyện xúc động về người chiến sĩ hải quân trên nhà chòi khiến các thí sinh rớm lệ, giọng hát trở nên giàu cảm xúc hơn.

“Nhiều đoạn phải dùng cảm xúc để hát. Chứ hát bài này mà chỉ lo lên tông xuống tông thì nghe cứ thế nào” – cảm nhận của thí sinh Nguyễn Thụy Quỳnh Thư đến từ thành phố Hồ Chí Minh.

Sáng hôm sau, 38 thí sinh cùng toàn bộ thành viên ban tổ chức ra đảo Đồi Mồi – một hòn đảo nhỏ được hình thành từ những vụng san hô mà có người gọi vui là đảo Robinson. Mặc áo đỏ sao vàng, hát về Tổ quốc trên hòn đảo còn hoang sơ giữa muôn trùng sóng vỗ thực sự ý nghĩa. Đó cũng là điều ban tổ chức hướng tới. Họ sẵn sàng hòa giọng cùng thí sinh dưới sự lĩnh xướng của nghệ sĩ Tạ Minh Tâm.

Đồng phục mang màu đỏ quốc kỳ là ý tưởng của Ban tổ chức. Nó phù hợp hơn với MV hướng về biển đảo.

Những giọt mồ hôi hạnh phúc

Những thước phim đầu không hề dễ dàng. Nắng đảo gay gắt, những giọt mồ hôi đã rơi. Khởi động từ sáng sớm tới xế trưa, cả đoàn vẫn còn miệt mài với các cảnh quay. Theo đạo diễn Nhật Nam, thí sinh đi từ chung khảo hai miền vào tới chung kết đã dạn ống kính, chủ động và thể hiện sinh động hơn trước nhiều. 

Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển ảnh 2

Phút thư giãn của thí sinh Hoa hậu trên đảo nhỏ Đồi Mồi. Ảnh: Hồng Vĩnh

“Không mệt mà quá mệt, anh ạ” - Thí sinh Nguyễn Thị Lệ Nam Em, học viên trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội nói vui – “mệt nhưng thấy hạnh phúc”. Nguyễn Cao Kỳ Duyên, sinh viên Đại học Ngoại thương lại thấy: “Không mệt lắm, chỉ nắng thôi. Em nghĩ mọi người cố gắng thế này, MV lên chắc đẹp và ý nghĩa”.

Vì ý nghĩa đó nên chỉ sau vài phút nghỉ ngơi, họ lại nỗ lực hết mình để hoàn thành kế hoạch đặt ra trước khi rời đảo. Anh Long, điều hành ê-kip Sen Vàng thừa nhận: “Các em đã làm rất tốt với khả năng của mình”. Tất cả đều thấy hạnh phúc cùng nhau thực hiện một hoạt động thiết thực như vậy.

Buổi quay kết thúc. Các cô gái trẻ lại tạo dáng chụp ảnh hoặc kéo nhau lội nước đùa vui.   

“Chúng tôi muốn kết nối cảm xúc nên đã thực hiện những cảnh quay đầu tiên tại nghĩa trang liệt sĩ Phú Quốc” - đạo diễn Nhật Nam nói về ý nghĩa của MV - “quay từ trên cao (flycam) với những góc rất đẹp. Toàn cảnh dâng hương ở tượng đài tới các thí sinh thắp nén nhang trên từng ngôi mộ liệt sĩ. MV này cùng những nén nhang ấy là cầu nối tình cảm của thí sinh tới thế hệ cha anh đi trước”.

Những câu hát Tổ quốc linh thiêng, Tổ quốc linh thiêng/ Ngọn đuốc hòa bình trên tay rực lửa /Tôi lắng nghe, tôi lắng nghe, tôi lắng nghe Tổ quốc gọi tên mình không chỉ vang trên đảo Đồi Mồi mà còn được các cô gái hát trước các chiến sĩ hải quân Vùng 5 đang đóng ở Phú Quốc. Một cuộc giao lưu nồng ấm, để lại kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi người.

“Năm nay cuộc thi Hoa hậu Việt Nam được tổ chức tại một địa điểm đặc biệt, ở xa đất liền và có khung cảnh đẹp như Phú Quốc. Với tinh thần hướng về biển đảo, chúng tôi mượn việc học hát và làm MV để truyền tải thông điệp về tình yêu quê hương, trách nhiệm với Tổ quốc tới các thí sinh - những người thuộc thế hệ trẻ Việt Nam”.

Đạo diễn Nhật Nam

Tổ quốc gọi tên mình là tác phẩm của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ thơ Nguyễn Phan Quế Mai. Nhà thơ Quế Mai sáng tác bài Tổ quốc gọi tên trên một chuyến bay ra nước ngoài công tác giữa năm 2011 lúc tình hình biển Đông đang căng thẳng. Sau khi được nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn phổ nhạc, bài hát nhanh chóng được yêu thích vì nội dung sâu sắc và ca từ độc đáo, giàu tình yêu quê hương đất nước. 

Tiếng Tổ quốc vọng về từ biển ảnh 3

THÔNG TIN CUỘC THI HOA HẬU VIỆT NAM 2014:

Website: http://hoahau.tienphong.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/hhvn2014

Youtube: https://www.youtube.com/user/hoahauvietnam2014

MỚI - NÓNG
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
Ga Hà Nội sẽ thành ga đường sắt đô thị nội đô
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố việc rà soát và đưa ra định hướng xây dựng các dự án đường sắt đô thị, đường sắt quốc gia trên địa bàn. Theo đó, từ nay đến năm 2035, các tuyến đường sắt quốc gia sẽ di dời ra ga đầu mối Ngọc Hồi, ga Hà Nội sẽ trở thành ga đường sắt nội đô.