'Tiếng súng nổ liên hồi, vàng văng tung tóe, vô cùng hỗn loạn'

0:00 / 0:00
0:00
Nghi phạm Ngô Văn Quốc cầm súng AK, chạy xe máy đến khu vực kinh doanh vàng tại chợ Đông Ba. Sau đó, Quốc liên tục nổ súng thị uy cướp từng khay đựng vàng rồi hất tung khiến vàng văng khắp nơi.

Nhiều nhân chứng cho biết khoảng 13h ngày 31/7, nghi phạm Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế) tay cầm súng AK chạy xe máy đến khu vực kinh doanh vàng ngay cổng chính chợ Đông Ba (đường Trần Hưng Đạo, phường Đông Ba, TP Huế). Sau đó, nghi phạm Quốc liên tục nổ súng thị uy cướp vàng. Nhiều phát súng nổ vang khiến người dân hoảng sợ.

'Tiếng súng nổ liên hồi, vàng văng tung tóe, vô cùng hỗn loạn' ảnh 1
Hàng trăm công an được trang bị áo giáp, vũ khí tham gia vây bắt đối tượng dùng súng cướp tiệm vàng tại chợ Đông Ba.

Theo một nhân chứng kinh doanh xe đạp đối diện cổng chợ Đông Ba, ngay lúc chợ Đông Ba đang rất nhộn nhịp thì có tiếng nổ lớn. Không lâu sau đó, người đàn ông mặc sắc phục giống công an, tay cầm súng AK liên tục hất các khay vàng ra ngoài đường. Vàng bay tung tóe nên nhiều người dân lao đến nhặt, tạo nên khung cảnh hỗn loạn.

"Nghe tiếng súng, người đó lại mặc sắc phục nên tôi tưởng là công an đang trấn áp cướp bên trong chợ. Một lát sau, người này mang vàng ra rải giữa đường. Thấy vậy, tôi sợ quá chạy vào nhà, kéo cửa và chạy nhanh lên lầu ẩn nấp", người này nhớ lại.

'Tiếng súng nổ liên hồi, vàng văng tung tóe, vô cùng hỗn loạn' ảnh 2

Kẻ cướp nổ súng thị uy, có phát đạn đã trúng tủ kính cường lực đựng vàng.

'Tiếng súng nổ liên hồi, vàng văng tung tóe, vô cùng hỗn loạn' ảnh 3

Người dân nhặt được vàng trên đường phố mang đến giao nộp cho cơ quan công an.

Anh D.N. - một người làm thuê gần khu vực xảy ra vụ cướp bày tỏ sự bất ngờ về vụ việc. Theo anh N., khi thấy mọi người xúm lại nhặt vàng anh có linh cảm không hay. Anh không dám lao tới gần để xem vì khi đó thấy người cầm trên tay khẩu súng AK.

"Tên cướp hất vàng ra đường, súng luôn hướng lên trời", anh N. cho hay.

Ở sát hiện trường vụ cướp, chị T. cảm thấy sợ hãi vì lo sợ đạn lạc. Theo chị T., lúc đầu nghe tiếng nổ, chị cứ ngỡ là nổ lốp xe. Sau đó, có nhiều tiếng nổ liên tiếp, lại thấy người cầm súng có biểu hiện bất thường nên chị T. cảm nhận được nguy hiểm. "Khi đó, sợ đạn lạc nên tôi chỉ dám hé cửa ra một tí để xem", chị T. kể với giọng run run.

'Tiếng súng nổ liên hồi, vàng văng tung tóe, vô cùng hỗn loạn' ảnh 4
Một viên đạn xuyên qua lớp kính cường lực của tủ đựng vàng.

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 13h ngày 31/7, một người đàn ông nổ nhiều phát súng vào các tiệm vàng ở tiền sảnh chợ Đông Ba. Đối tượng lấy nhiều khay vàng rồi hất ra giữa đường trước khi tháo chạy về hướng cầu Gia Hội, cách đó vài trăm mét.

Hàng trăm chiến sĩ công an đã được huy động phong tỏa hiện trường, truy bắt nghi phạm. Khi đang cố thủ ở nhà lục giác bên trong công viên Trịnh Công Sơn, nghi phạm đã yêu cầu được nói chuyện với Đại tá Đặng Ngọc Sơn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đến 14h cùng ngày, khi được Đại tá Đặng Ngọc Sơn gặp gỡ, động viên, thuyết phục, nghi phạm đã đồng ý giao nộp vũ khí và được lực lượng công an áp giải lên xe chuyên dụng, di chuyển nhanh khỏi hiện trường.

'Tiếng súng nổ liên hồi, vàng văng tung tóe, vô cùng hỗn loạn' ảnh 5

Nghi phạm Ngô Văn Quốc được công an áp giải rời khỏi hiện trường.

Nghi phạm sau đó được xác định là Ngô Văn Quốc (SN 1984, trú tại thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế). Ngay sau khi vụ việc xảy ra, công an phát thông báo yêu cầu người nhặt được vàng phải hoàn trả để phục vụ điều tra.

Hình ảnh nghi phạm cướp tiệm vàng ôm súng di chuyển trên đường phố Huế
Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
Chủ tịch Cần Thơ yêu cầu kịp thời thay thế cán bộ 'đùn đẩy, sợ trách nhiệm'
TPO - Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ vừa có chỉ đạo tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, yêu cầu kịp thời thay thế hoặc điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, sợ trách nhiệm...