Tiền Phong số 255

THỨ TƯ 11/9/2024 SÕ 255 0977.456.112 Khẩn cấp bảo đảm an toàn đập thủy điện Thác Bà Xuất 200 tấn gạo hỗ trợ 14 địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa bão Tình người bên mố cầu Phong Châu Cùng đồng bào vượt cửa tử Thon thót bên cội đa Đền Bà Kiệu CHUYỆN HÔM NAY n NGUYỄN TUẤN Cấp bách cứu dân Bão số 3 (Yagi) với cường độ mạnh nhất trong 60 năm qua, sau khi đổ bộ vào các tỉnh phía Bắc đã gây ra hoàn lưu, tiếp tục hoành hành tại nhiều địa phương. Mặc dù công tác dự báo, chỉ đạo của Chính phủ kịp thời, công tác chuẩn bị phòng, chống bão của các ngành, địa phương chủ động, nhưng sức tàn phá của bão và hoàn lưu bão vẫn gây ảnh hưởng nặng nề, XEM TIẾP TRANG 11 sức khỏe người dân là trên hết Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chia sẻ, động viên người dân trong lũ ẢNH: NHẬT BẮC Cây đổ ngổn ngang trên phÕ Hàng Bài Chuyện cây Hà Nội sau bão TRANG 2+3+4+5+6+7 TRANG 14+15 TRANG 2 TRANG 12 ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM: ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM: TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 3 Đưa quan hệ Việt-Lào lên tầm cao mới TRANG 16 Chờ Hoàng Đức, Quang Hải trở lại TÍNH MẠNG, TRANG 11 VỤ TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI LỚN NHẤT MIỀN TRUNG: QUẢNG NAM GIA HẠN TIẾN ĐỘ CHO DỰ ÁN

2 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 11/9/2024 QUAÛNG CAÙO PHAÙT HAØNH Haø Noäi: ÑT: (024)39432758; Fax: (024)39435285 TP.HCM: ÑT: (028)38469860; Fax: (028)38480015 Trong giôø haønh chính (024)39439664 Ngoaøi giôø 0908988666 (Nguyeãn Haèng) n Toång thö kyù toøa soaïn: MINH TOAÛN n Thieát keá : LEÂ HUY n Giaù: 5.500 ñoàng n Ban ñaiï dienä taiï thanø h pho á Ho à Chí Minh: 384 Nam Kyø Khôiû Nghóa, phöônø g 8, Q3 ÑT: (028) 3848 4366, Fax: (028) 3843 5095, E-mail: tienphonghcm@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï mienà Trung: 19 Ngoâ Gia Tö ï - Ña ø Nanü g, ÑT: (0236)3828 039, Fax: (0236)3897 080, E-mail: banmientrung@baotienphong.com.vn n Ban ñaiï dienä taiï Nghe ä An: 21 Hoà Xuanâ Höông, TP Vinh, Ngheä An. ÑT & Fax: (0238)8602345 n Ban ñaiï dienä taiï ÑBSCL: 103 Tranà Vanê Hoaiø , phöônø g Xuanâ Khanù h, quanä Ninh Kieuà , TP Canà Thô. Ñienä thoaiï : (0292)3823823 vaø Fax: (0292)3823829, Email: baotienphongdbscl@gmail.com n Ban ñaiï dienä taiï Tayâ Nguyenâ : 52 Tranà Nhatä Duatä - TP Buonâ Ma Thuotä - Ñaké Laékê ÑT va ø Fax: (0262)3950029, E-mail: baotienphongtaynguyen@gmail.com n Toøa soaïn: 15 Hoà Xuaân Höông - Haø Noäi. ÑT: 3943 4031 - 38227526 - 38227524 - 38227525 - 39433216 - 39434302 - 3822 6127, Fax: (024) 39430693 - E-Mail: toasoan@baotienphong.com.vn, ISSN 0866-0827 Website: www.tienphong.vn n Toång Bieân taäp: PHUØNG COÂNG SÖÔÛNG n Phoù Toång bieân taäp: VUÕ TIEÁN - LEÂ MINH TOAÛN n In taiï : Cty TNHH Motä thanø h vienâ In Quanâ ñoiä 1, Cty in baoù Nhanâ Danâ Ña ø Nanü g, Cty TNHH motä thanø h vienâ in Ñakê Lakê , Xöônû g in Quanâ khu IV, XN in Nguyenã Minh Hoanø g, TPHCM Việt Nam đề nghị Trung Quốc kiểm soát lượng nước thượng nguồn sông Hồng Trước tình hình thiên tai, bão lũ nghiêm trọng xảy ra tại một số tỉnh, thành phố phía Bắc, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, ngày 9/9, Lãnh đạo Bộ Ngoại giao đã trao đổi với Đại biện lâm thời Đại sứ quán Trung Quốc tại Hà Nội đề nghị Trung Quốc phối hợp chặt chẽ trong phòng chống lũ lụt, khắc phục hậu quả do bão số 3 (tên quốc tế là YAGI) gây ra. Đồng thời, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc và đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) đã khẩn trương làm việc với đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Sở Ngoại vụ tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đề nghị có những biện pháp hỗ trợ nhằm giảm thiểu nguy cơ lũ lụt gây ngập úng tại lưu vực sông Hồng. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc cũng đã có công hàm đề nghị Trung Quốc kiểm soát chặt chẽ lượng nước trên thượng nguồn sông Hồng đổ xuống hạ lưu, điều phối các cơ quan chức năng giảm hoặc đóng cửa xả tại các đập thủy điện ở thượng nguồn và thông báo kịp thời về thông tin cụ thể thời điểm xả lũ, thời gian và lưu lượng xả lũ. Theo thông tin cập nhật từ các cơ quan đại diện Việt Nam tại Trung Quốc, sáng 10/9, phía Trung Quốc cho biết, trước mắt, hai nhà máy thủy điện ở thượng nguồn sông Hồng không khởi động xả lũ, cũng không có kế hoạch xả lũ; các nhà máy thủy điện dừng vận hành để ngăn lũ, tích nước. Để phối hợp hiệu quả với phía Việt Nam, phía Trung Quốc đang điều phối các hoạt động với các bộ, ngành liên quan. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, của Bộ Ngoại giao, thời gian tới, các cơ quan đại diện Việt Nam ở Trung Quốc sẽ tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng sở tại cập nhật kịp thời, thường xuyên thông tin về tình hình lũ lụt tại các địa phương ở Trung Quốc có ảnh hưởng đến các địa phương của Việt Nam; phối hợp trao đổi thường xuyên với sở tại nhằm thúc đẩy các biện pháp giảm thiểu lượng nước thượng nguồn của Trung Quốc đổ xuống hạ nguồn các địa phương của Việt Nam, qua đó giảm thiểu thiệt hại do lũ lụt gây ra tại lưu vực các con sông khu vực miền Bắc. BÌNH GIANG Chiều ngày 10/9, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Lễ phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường tham dự Lễ phát động. Tại buổi lễ, các đại biểu dành một phút tưởng niệm các nạn nhân và cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến tha thiết kêu gọi đồng bào và chiến sĩ cả nước, đồng bào ta ở nước ngoài, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hãy dành chia sẻ, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần cùng với Đảng, Nhà nước nhanh chóng khôi phục sản xuất và đời sống của nhân dân. Ông Chiến nhấn mạnh, mưa bão dù ác liệt đến đâu rồi cũng sẽ qua đi, chỉ có tình đồng chí, nghĩa đồng bào mãi còn ở lại cùng với truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Ban Vận động Cứu trợ Trung ương cam kết sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả, công khai minh bạch tất cả các nguồn kinh phí ủng hộ. Cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Văn phòng Chính phủ đã tham gia quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ủng hộ ít nhất 1 ngày lương gửi đến đồng bào bị thiệt hại. VĂN KIÊN Chiều 10/9, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn tổ chức phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại bởi bão số 3 (bão YAGI). Anh Bùi Quang Huy - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, những ngày qua, bão số 3 đã gây thiệt hại rất nặng nề cho các tỉnh phía Bắc nước ta. Trước, trong và sau bão, chúng ta đã cảm thấy rất rõ nét tinh thần đoàn kết, “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách” của dân tộc. Song, những thiệt hại do bão gây ra vẫn rất nặng nề và còn có thể tiếp tục tăng lên khi điều kiện thời tiết vẫn diễn biến phức tạp. Đến nay, cuộc sống của hàng triệu người dân, trong đó có thanh niên, thiếu niên và nhi đồng tại nhiều địa phương đang hết sức khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu chỗ ở, giao thông bị chia cắt… “Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan T.Ư Đoàn; các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng trong và ngoài nước hãy dành tình cảm, sự chia sẻ và chung tay ủng hộ đồng bào các địa phương đang chịu ảnh hưởng nặng nề của bão lũ, thiên tai bằng những hành động cụ thể, thiết thực”, anh Huy nói. Mọi sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân có thể ủng hộ bằng tiền mặt tại Văn phòng T.Ư Đoàn (số 60 Bà Triệu, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội); hoặc, chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản: Văn phòng T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; số tài khoản: 3232888888 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank). Nội dung chuyển tiền theo cú pháp sau: “Tên tập thể/cá nhân ủng hộ_Đơn vị/Tên tỉnh, thành_Ủng hộ khắc phục hậu quả bão Yagi”. Bên cạnh đó, có thể ủng hộ các nhu yếu phẩm cần thiết. Tại chương trình, các ban, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan T.Ư Đoàn đã chung tay quyên góp. Hưởng ứng lời kêu gọi của Ban Bí thư T.Ư Đoàn, ca sĩ Hà Anh Tuấn đã ủng hộ trực tiếp 1 tỷ đồng để T.Ư Đoàn hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bão lũ. XUÂN TÙNG Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 18h ngày 10/9, do ảnh hưởng của bão số 3, sạt lở đất và lũ quét đã khiến 181 người chết, mất tích (127 người chết, 54 người mất tích), gấp đôi con số một ngày trước đó. Cụ thể, Cao Bằng có 52 người, trong đó có 19 người chết, 36 người mất tích. Lào Cai có 55 người, gồm 38 người chết, 17 người mất tích. Yên Bái có 40 người, gồm 37 người chết do sạt lở đất, 3 người mất tích. Quảng Ninh có 9 người chết, Hải Phòng 2 người, Hải Dương 1 người, Hà Nội 1 người, Hòa Bình 4 người, Lạng Sơn 2 người, Bắc Giang 1 người do lũ cuốn, Tuyên Quang 2 người mất tích do lũ cuốn. Hà Giang có 2 người gồm 1 người chết và 1 người mất tích. Lai Châu có 1 người chết do sạt lở đất. Phú Thọ có 9 người, gồm 8 người mất tích tại sự cố sập cầu Phong Châu và 1 người chết do sạt lở đất. Ngoài ra, trong vụ sạt lở tại xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai ngày 10/9, vẫn đang còn hơn 100 người mất tích vẫn đang được tìm kiếm. DƯƠNG HƯNG Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và các đại biểu dành một phút tưởng niệm các nạn nhân và cán bộ, chiến sỹ đã hy sinh khi làm nhiệm vụ TỔNG BÍ THƯ, CHỦ TỊCH NƯỚC TÔ LÂM DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG ỦNG HỘ ĐỒNG BÀO BỊ THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 3 - Mõ ơi! Mõ có thể kiến nghị hội đồng làng giúp mọi người được không? - Có gì mà không được. Sao mọi người cứ khách khí thế? Không khí của làng là minh bạch, công khai, dân chủ mà! - Hì hì! Nhưng, thú thực với Mõ nhé, nhiều khi nói thẳng nói thật quá nó khó nghe… - Yên tâm đi! Các cụ dạy rồi, thuốc đắng dã tật, sự thật mất lòng. Thấu triệt điều đó nên các thành viên hội đồng làng luôn luôn lắng nghe để thấu hiểu tâm tư nguyện vọng của dân làng… - Được vậy quả là hồng phúc cho làng rồi! Mọi người muốn góp ý kiến nghị điều này… - Góp ý hay kiến nghị? - Ừ, kiến nghị. Rằng, nhiều việc biết là lệ làng nhưng khi quy định nhiều điều khoản quá con dân không thể nhớ hết. - Cụ thể đi! - Đơn cử nhé! Làng đưa ra các quy định về phòng hỏa 3 năm thay đổi 3 lần, tổng cộng 230 điều, dân làng sao nhớ? - Cho Mõ nhắc mọi người điều này. Làng ta được tiếng là hiếu học, có truyền thống khoa bảng xưa nay, ấy nghĩa là, mọi con dân làng đều là người thông thái. 230 điều có gì mà không nhớ… - Thật lòng nhé, cố thì nhớ được thôi, nhưng khi gặp hữu sự, lửa bắt đầu bén từ mái gianh, mọi người tra xem trong quy định nó nằm vào chương mục nào để có cách ứng xử phù hợp, lúc đó lửa đã trùm lên cả nhà rồi. Kiến nghị nhé, hội đồng làng nên biên tập lại 230 điều chỉ còn 23 điều thôi được không? - Khó! Rất khó! Đó là sản phẩm tập thể, bớt khoản nào, mục nào cũng đụng chạm cả. Thôi, chịu khó động viên dân làng cố học thuộc cả đi nhé! MÕ LÀNG Rất khó! TIN GÓC BIẾM BIẾM HỌA CỦA LET Ban Bí thư T.Ư Đoàn kêu gọi ủng hộ đồng bào bị bão lũ Hơn 181 người chết và mất tích

3 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 11/9/2024 Trưa 10/9, ngay sau khi kiểm tra tình hình thực tế mưa lũ tại Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp trực tuyến, được kết nối trực tuyến với một số điểm cầu về công tác ứng phó mưa lũ, thiên tai, khắc phục hậu quả bão số 3, bảo đảm tính mạng, sức khỏe, an toàn, đời sống nhân dân trên địa bàn các tỉnh. Cùng tham dự cuộc họp có Phó Thủ tướng Lê Thành Long tại điểm cầu Yên Bái, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại điểm cầu trụ sở Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh, tinh thần là đặt tính mạng, an toàn, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết trong lúc này để đưa ra giải pháp phù hợp, hiệu quả; không để ai bị đói, bị rét, bị thiếu chỗ ở; các cháu học sinh sớm tới trường, người bệnh phải được chữa bệnh. Tất cả các cơ quan, lực lượng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phải tích cực, chủ động nắm tình hình, phản ứng kịp thời khi tình hình xấu có thể xảy ra, những vấn đề vượt quá thẩm quyền phải báo cáo. Với Bắc Giang, Thủ tướng cho rằng hiện nay đang nổi lên tình hình lũ trên các sông qua địa bàn. Do đó, cần rà lại hệ thống đê điều, chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Riêng tỉnh Yên Bái, Thủ tướng yêu cầu lực lượng Quân đội, Công an phối hợp, bằng mọi cách để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các địa bàn bị chia cắt, chủ động, sáng tạo tìm cách tiếp cận, trong đó có phương án sử dụng đường hàng không, đường thủy, đường bộ… Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Lê Thành Long tiếp tục ở lại Yên Bái, trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, quyết định các vấn đề liên quan. Tỉnh Yên Bái và các địa phương chủ động lên phương án di dời dân, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống có thể xảy ra. Bộ Tài nguyên và Môi trường nắm chắc tình hình, làm tốt công tác dự báo lũ lụt, cung cấp thông tin kịp thời cho các cơ quan thông tấn, báo chí. Trước đó, Thủ tướng đã có công điện yêu cầu: Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương khẩn trương vận chuyển lương thực, thực phẩm, lương khô, mì tôm, các nhu yếu phẩm, nước uống, nước sạch…để cung cấp cho người dân trong vùng bị cô lập trong thời gian nhanh nhất có thể. Bộ trưởng Bộ Tài chính xuất cấp cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an gạo từ kho dự trữ quốc gia để chủ động vận chuyển đến các địa phương thiếu gạo bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. VĂN KIÊN Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu lực lượng Quân đội, Công an phối hợp, bằng mọi cách để tiếp tế lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho người dân tại các địa bàn bị chia cắt, trong đó có phương án sử dụng đường hàng không, đường thủy, đường bộ. Thủ tướng kiểm tra phòng chống mưa lũ tại Bắc Giang ẢNH: NHẬT BẮC GIẢM THƯỢNG DU, LO LŨ LỚN HẠ DU Số liệu đo thực tính đến 17 giờ chiều qua (10/9) trên sông Thao tại Yên Bái là 35,73m, cao hơn mức lũ lịch sử năm 1968 là 1,31m, đồng thời là mức lũ lịch sử cao nhất từ khi có dữ liệu quan trắc ở khu vực này. Cũng trên sông Thao tại Bảo Hà sáng qua, mực nước lũ lên tới 61,81m, bỏ xa kỷ lục được thiết lập vào năm 2008. Sông Cầu nước dâng lên 28,81m trong sáng qua, cũng phá vỡ kỷ lục lịch sử được thiết lập vào 65 năm trước. Trên các dòng sông khác, ngày và đêm qua, lũ tiếp tục lên và giữ mức nước rất cao, nhiều sông vượt mức báo động 3 trong chiều qua như sông Lô, sông Thương, sông Cầu, sông Đáy, sông Hoàng Long. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hôm nay, lũ trên các sông ở khu vực thượng lưu có dấu hiệu xuống nhưng vẫn giữ ở mức rất cao, trong khi đó lũ khu vực hạ du lại có dấu hiệu tăng nhanh. Đáng lưu ý, mức nước trên sông Hồng tại Hà Nội lên rất nhanh trong ngày hôm qua và tiệm cận tới mức báo động 2. Lúc 17 chiều qua, nước sông Hồng ở Hà Nội lên tới 10,1, chỉ còn kém mức báo động 2 khoảng 40cm. Đây là mức lũ rất cao trên sông Hồng trong nhiều năm qua. Từ trưa qua, khi lũ lên mức 9,5m, Hà Nội đã ban bố lệnh báo động 1 trên sông Hồng tại địa phận các quận Bắc Từ Liêm, Tây Hồ, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên và các huyện Thanh Trì, Đông Anh, Gia Lâm. Dự báo hôm nay, lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiếp tục lên ở mức gần báo động 2. Trên sông Thái Bình tại Phả Lại lúc 17 giờ chiều qua, nước sông lên 5,3m, ở mức báo động 2. Dự báo hôm nay, lũ trên sông Thái Bình có thể lên mức báo động 3. Lũ trên sông Thương, sông Hoàng Long cũng có khả năng đạt đỉnh trên mức báo động 3 trong hôm nay. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo, hôm nay mực nước các trạm hạ lưu hệ thống sông Hồng - Thái Bình có khả năng lên mức báo động 3 và trên báo động 3, gây ngập lụt sâu tại các vùng trũng thấp ven sông, bãi bồi ngoài đê chính ở Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo, lũ lớn có thể gây tràn vỡ các đê bối ven sông, sạt lở đê kè ảnh hưởng nghiêm trọng đến các vị trí xung yếu thuộc hệ thống đê, kè, công trình ven sông ở Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Ninh Bình. Do nước lũ vẫn duy trì ở mức cao, các vùng trũng thấp ven sông tại Lạng Sơn, Cao Bằng, Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Bắc Giang, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Hòa Bình tiếp tục chìm trong nước lũ. HÀ NỘI VÀ NHIỀU TỈNH CÓ THỂ NGẬP NẶNG Diễn biến thời tiết trong hôm nay và ngày mai (11-12/9) vẫn bất lợi cho các tỉnh miền Bắc, đặc biệt là khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Do ảnh hưởng của một vùng xoáy thấp hình thành ngay trên đất liền nên mưa lớn tiếp diễn từ chiều tối và đêm qua ở miền Bắc, kéo dài đến chiều nay và còn tiếp tục đến ngày 12/9 ở khu vực đồng bằng. Dự báo tổng lượng mưa khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Hoà Bình, Thanh Hóa tính từ chiều tối 10/9 đến chiều 11/9 từ 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Từ đêm 11/9 đến chiều 12/9, mưa từ 3070mm, cục bộ có nơi trên 120mm. Khu vực trung du, vùng núi Bắc Bộ dự báo tổng lượng mưa từ chiều 10/9 đến chiều 11/9 là 3070mm, cục bộ có nơi trên 120mm; riêng Lào Cai, Yên Bái từ 50100mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Đêm 11/9, khu vực giảm mưa với lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 70mm. Do mưa lớn kéo dài kết hợp với lũ dâng rất cao trên các dòng sông khiến khả năng thoát nước bị ảnh hưởng nên diễn biến ngập lụt trong 2-3 ngày tới ở các địa phương còn phức tạp, nhất là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ, gồm Hà Nội. NGUYỄN HOÀI Lũ miền Bắc liên tiếp lập kỷ lục Vào 5h sáng 10/9, mực nước trên sông Thao tại Yên Bái lên tới 35,22m, vượt qua kỷ lục lịch sử được thiết lập vào 56 năm trước. Nhưng ngày hôm qua, kỷ lục này liên tục bị phá bỏ. Lũ trên sông Hồng tại Hà Nội tiệm cận mức báo động 2 vào chiều qua và tiếp tục lên trong hôm nay ẢNH: TTXVN THỦ TƯỚNG PHẠM MINH CHÍNH: Tính mạng, sức khỏe người dân là trên hết Khẩn cấp bảo đảm an toàn đập thủy điện Thác Bà Cùng ngày, Thủ tướng đã có công điện gửi Bí thư, Chủ tịch UBND 3 tỉnh: Lào Cai, Hà Giang và Yên Bái về việc triển khai các biện pháp khẩn cấp bảo đảm an toàn đập thủy điện Thác Bà. Theo công điện, mực nước thượng lưu hồ thủy điện Thác Bà đang ở mức rất cao, lưu lượng đến hồ vượt quá khả năng xả lũ thiết kế của hồ. Để đảm bảo an toàn, Thủ tướng yêu cầu các cơ quan chức năng của địa phương rà soát, triển khai thực hiện ngay các biện pháp để ngăn chặn, giảm thiểu dòng chảy về hồ thủy điện Thác Bà. Xuất 200 tấn gạo hỗ trợ 14 địa phương bị ảnh hưởng bởi mưa bão Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã ký Quyết định số 953/QĐ-TTg ngày 10/9/2024 của Thủ tướng Chính phủ xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ 14 địa phương bị ảnh hưởng cơn bão số 3 năm 2024. Cụ thể, Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính xuất cấp không thu tiền 200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho các Bộ: Công an, Quốc phòng (mỗi Bộ 100 tấn gạo) để cứu trợ cho nhân dân các địa phương: Lào Cai, Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn bị ảnh hưởng của cơn bão số 3 năm 2024. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chủ động làm việc trực tiếp với Bộ Tài chính để tổ chức tiếp nhận hàng dự trữ quốc gia theo đúng quy định; chỉ đạo các đơn vị chức năng tích cực, chủ động phối hợp với các địa phương nêu trên khẩn trương tổ chức cứu trợ bảo đảm kịp thời, đúng nhu cầu, đối tượng, định mức theo quy định, tránh thất thoát, lãng phí. VĂN KIÊN

4 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 11/9/2024 Nước sông Cầu dâng lên gây ngập nhiều khu vực dân cư ven sông thuộc thành phố Thái Nguyên. Có những nơi, nước dâng đến gần nóc nhà. Đoạn đường Dương Tự Minh (phường Quang Trung) bị ngập khá sâu. Hàng trăm cán bộ, chiến sĩ quân đội, công an tập trung tại địa điểm này để triển khai các phương án hỗ trợ, cứu trợ người dân. Trong cơn mưa, những chiếc xuồng vẫn đi trên dòng nước lũ, rồi quay trở ra với những cụ già, em nhỏ - những trường hợp được ưu tiên hỗ trợ trước. Sau khi thoát khỏi khu vực lũ lụt, ông Lưu Văn Trọng (65 tuổi) và vợ được cán bộ chiến sĩ cõng từ xuồng lên đường. Ông Trọng bảo nhà ông đã ngập sâu, mong mỏi từng giờ được lực lượng chức năng đến giải cứu. "Cán bộ, chiến sĩ rất tận tình, hết lòng hết sức giúp đỡ người dân", ông Trọng nói. Theo ông Trọng, bên trong khu vực lũ lụt còn rất nhiều người dân mắc kẹt. 2 vợ chồng ông cao tuổi được ưu tiên ra trước, còn những người khác sẽ được thu xếp sau. Cùng được các cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ thoát khỏi cảnh nước lũ bao vây, anh Nguyễn Đức Thư xúc động chia sẻ: “Tôi không biết nói gì, chỉ biết gửi lời cảm ơn đến mọi người (lực lượng chức năng - PV)”. Gia đình anh Thư được giải cứu có 3 người, trong đó có con nhỏ chưa đầy 1 tuổi. Anh Thư cho biết nước sông Cầu dâng lên từ tối 8/9 rồi gây ngập lụt. Gia đình anh chờ từ sáng, đến tối 9/9 thì được giải cứu. Anh cho biết còn nhiều người cũng đang chờ được lực lượng chức năng đưa ra ngoài. Tranh thủ một quãng nghỉ ngắn lúc hơn 19h, một nhóm cán bộ chiến sĩ ăn tối. Suất cơm hộp có lẽ giúp các anh vơi đi phần nào sự đói, rét, khi mọi người đều ướt hết quần áo sau nhiều giờ nỗ lực giúp dân. Chủ ngôi nhà mang cho các anh một đĩa cá kho, một chiến sĩ xin thêm vài quả ớt cho bớt lạnh. Các anh chia sẻ, có lẽ sẽ làm việc hết đêm, bởi còn nhiều người chờ đợi ở trong khu vực lũ lụt. Ngang qua khu vực tập kết, một chiến sĩ công an trẻ tranh thủ chợp mắt, dù quần áo ướt sũng và trên người vẫn mặc áo phao. “Chúng tôi túc trực và tham gia cứu hộ suốt từ 20h tối 8/9”, một chiến sĩ nói. Gần 0h ngày 10/9, trời vẫn mưa lớn. Tiếng xuồng máy, tiếng phân công nhiệm vụ, tiếng đọc địa chỉ người cần cứu giúp vẫn vang lên ở khu vực tập kết trên đường Dương Tự Minh. Nhiều chuyến xuồng vẫn lao vào dòng nước lũ, rồi quay ra với những người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. “Chúng tôi chờ đợi từ sáng, rất may được lực lượng chức năng cứu hộ kịp thời. Nước đã ngập đến hết tầng 1, chuẩn bị đến tầng 2 thì lực lượng chức năng đến”, anh Từ Quang Trung (khu tập thể Đại học Thái Nguyên) nói với phóng viên báo Tiền Phong. Trong suốt cuộc giải cứu, nhiều em bé, cụ già được các chiến sĩ cõng, bế rời khỏi khu vực lũ lụt để đảm bảo an toàn tuyệt đối. TÌNH QUÂN DÂN, NGHĨA ĐỒNG BÀO Sáng 10/9, tại một số địa điểm ở thành phố Thái Nguyên, nước lũ bắt đầu rút, dù không nhanh. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực cứu hộ người dân, bất kể những khó khăn, trở ngại. Trao đổi với phóng viên Tiền Phong tại điểm cứu trợ, Trung tá Ngô Anh Quyến - Phó Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Công binh 575 (Quân Khu 1) cho biết “3 ngày qua, cả ngày lẫn đêm, chúng tôi cố gắng hết sức cứu bà con. Không chỉ ở Thái Nguyên, Lữ đoàn Công binh 575 cũng có mặt ở các điểm nóng khác như Cao Bằng, Bắc Kạn... Chúng tôi đang tập trung hỗ trợ bà con ở vùng ngập nặng nhất thuộc TP Thái Nguyên ở phường Quang Vinh và cầu Gia Bảy. Tuy nhiên, với một số trường hợp ở trong khu vực nước chảy xiết, cô lập, việc cứu hộ sẽ rất khó khăn. “Theo ước tính, vẫn còn hàng trăm người dân đang mắc kẹt do lũ lụt ở thành phố Thái Nguyên”, anh Quyến thông tin. TRƯỜNG PHONG - HOÀNG MẠNH THẮNG 0h ngày 10/9, dưới cơn mưa tầm tã, những chuyến xuồng vẫn len lỏi vào các khu dân cư bị ngập lụt ven sông Cầu (TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) để tìm kiếm, giúp đỡ những người bị nước lũ bao vây. “Chúng tôi chỉ biết nói lời cảm ơn” Do ảnh hưởng của mưa bão số 3, hiện vẫn có không ít trường hợp từ tuyến dưới chuyển đến Bệnh viện Việt Đức cấp cứu. TS. Quách Văn Kiên, Phó trưởng khoa Phẫu thuật Tiêu hóa (Bệnh viện Việt Đức) cho hay kíp trực cấp cứu vẫn tiếp tục tiếp nhận bệnh nhân bị tai nạn sinh hoạt, chấn thương do khắc phục sự cố, hậu quả sau bão. “Số ca liên quan đến hậu bão số 3 tăng gấp 5 lần so với ngày xảy ra bão (7/9), phần lớn đều chuyển từ tuyến dưới lên. Chúng tôi được biết tuyến dưới cũng trong tình trạng quá tải, nhưng vì di chuyển khó khăn nên không thể chuyển bệnh nhân ngay trong ngày”, bác sĩ Kiên nói. Trước đó, đã có gần 100 bệnh nhân cấp cứu, phẫu thuật tại bệnh viện này bị chấn thương, đa chấn thương do nhiều nguyên nhân liên quan đến bão số 3. từ các cơ sở y tế tuyến huyện, tỉnh, trong đó có cả từ Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Giang, Sơn La... Bệnh viện Việt Đức đảm bảo đường truyền telemedicine được kết nối thông suốt giữa Bệnh viện Việt Đức với các điểm cầu tại Phú Thọ để kịp thời hội chẩn tư vấn, hỗ trợ xử trí qua hệ thống khám chữa bệnh từ xa. Đồng thời đã thành lập Ban điều hành và các tổ y tế lưu động ứng phó bão sẵn sàng hỗ trợ cho các cơ sở y tế lân cận và các bệnh viện tuyến dưới. Tại Bệnh viện K, hiện có 115 người bệnh đang điều trị đều thuộc hộ gia đình sinh sống tại các vùng bị thiệt hại, ngập lụt, nhà cửa, ruộng vườn, tài sản tại quê nhà đều bị hư hại, thất thoát sau siêu bão, lũ quét. Chiều 10/9, GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc bệnh viện K và Ban lãnh đạo bệnh viện đã thăm hỏi, động viên trao quà và 1.500.000 đồng tiền mặt/người bệnh chia sẻ với 115 bệnh nhân này. “Trong thời gian này, với người bệnh cần đảm bảo an toàn chưa thể trở về nhà do mưa bão vẫn đang diễn biến phức tạp, bệnh viện đã bố trí nhà lưu trú miễn phí, suất ăn hàng ngày và nhu yếu phẩm thiết yếu để người bệnh yên tâm ở lại bệnh viện. Những ngày này, các phòng phẫu thuật của Bệnh viện Bạch Mai vẫn liên tục sáng đèn, tính ra trong mấy ngày mưa bão vừa qua, các thầy thuốc đã mổ tim 6 ca; gây mê hồi sức 139 ca; mổ phiên 40 trường hợp, mổ cấp cứu 53 ca...; can thiệp tim mạch 42 ca. Đội ngũ y tế trực cấp cứu 24/24h và các đội cấp cứu cơ động luôn trong trạng thái sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới khi cần thiết, đảm bảo mọi tình huống đều được xử lí kịp thời, hiệu quả. Để đảm bảo suất ăn cho bệnh nhân trong ngày mưa bão, Bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp khoảng gần 5.000 suất ăn đến tận giường cho người bệnh và người nhà. TS. Nguyễn Công Hựu, Giám đốc Bệnh viện E cho biết hệ thống Cấp cứu ngoại viện Bệnh viện E sẽ phối hợp với Trung tâm cấp cứu 115 sẵn sàng tiếp nhận người bệnh cấp cứu từ các nơi chuyển đến và luôn túc trực lên đường chi viện cho các địa phương khi có yêu cầu. HÀ MINH Lực lượng chức năng cứu trợ, đưa người dân thoát khỏi vùng ngập lụt ở thành phố Thái Nguyên ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Một cụ bà được lực lượng chức năng đưa ra khỏi vùng ngập lụt, chở đến viện để thăm khám sức khoẻ ẢNH: TRƯỜNG PHONG Nhiều khu vực ở thành phố Thái Nguyên ngập lụt nghiêm trọng ẢNH: HOÀNG MẠNH THẮNG Sẻ chia với người bệnh Các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Việt Đức, K, E (Hà Nội) còn lập các đội cấp cứu lưu động và nhóm chuyên gia để hội chẩn điều trị cho bệnh nhân nặng trong dịp bão lũ này. Các bác sĩ BV Việt Đức nỗ lực cấp cứu cho nạn nhân cơn bão số 3 “Khi thấy bộ đội và các lực lượng chức năng vào hỗ trợ, bà con đều vỗ tay. Chúng tôi chia sẻ cho bà con nước uống, mỳ tôm, đưa bà con ra khỏi vùng lũ. Bà con bảo, sau này, khi nước lũ rút hết, mời bộ đội vào ăn cơm với chúng tôi”. Trung tá NGÔ ANH QUYẾN - Phó Chủ nhiệm chính trị Lữ đoàn Công binh 575 (Quân Khu 1) cảm động kể lại

5 n Thứ Tư n Ngày 11/9/2024 KINH TẾ Bão số 3 đi qua các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Hà Nội. Trong cơn quần thảo của bão, nhiều tòa nhà chung cư đã bị cuốn bay lớp kính bên ngoài tòa nhà, sập trần nhà, cửa kính, nứt tường... Ông Lê Văn Thịnh, nguyên Trưởng phòng Quản lý chất lượng công trình xây dựng 1, Cục Giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng, Bộ Xây dựng cho biết: "Trong bão vừa qua tại Hà Nội, nhiều khu chung cư nứt tường, vỡ kính, sập trần... đều do thi công không đúng quy chuẩn chứ không phải là quy chuẩn lỗi thời". Theo ông Thịnh, tình trạng kính bóng, vỡ... cho thấy liên kết khung vào kết cấu bao che hoặc liên kết vào hệ thống chịu lực quá kém. Ông Thịnh cho rằng, cần đánh giá trên nguyên tắc 5 chữ M trong công tác quản lý chất lượng. Trong đó, nguyên nhân đầu tiên là con người (Man) rồi xét đến các yếu tố tiếp theo là tiền (Money), vật tư vật liệu (Materials), máy móc (Machines) đến phương pháp (Method). Ông Thịnh cho biết thêm, đánh giá về con người cần phải thấy rõ trách nhiệm của các chủ thể từ chủ đầu tư, nhà thầu thiết kế, nhà thầu thi công xây dựng đến nhà thầu giám sát. "Cửa/vách kính trong xây dựng được gọi là kết cấu bao che, có vai trò rất quan trọng. Khi thực hiện công trình xây dựng, các chủ đầu tư đều muốn đẹp, chất lượng đảm bảo. Thế nhưng, khi nhắc đến chi phí, chữ M thứ hai là (Money) lại phát sinh, muốn cắt giảm chi phí dẫn đến vấn đề về thiết kế. Ở đây, cần phân ra đơn vị thiết kế kiến trúc, đơn vị thiết kế kết cấu. Đối với việc lắp đặt cửa/ vách kính, đơn vị thiết kế kiến trúc có nhiệm vụ chia các ô, mảng kính sao cho đẹp, thẩm mỹ. Còn đơn vị thiết kế kết cấu chịu trách nhiệm về toàn bộ thiết kế kết cấu của hệ thống cửa, vách. Hiện nay, hầu hết bản vẽ thiết kế kết cấu đều bị người ta lờ đi phần thiết kế kết cấu của hệ thống cửa/vách này”, ông Thịnh nói. Cũng theo ông Thịnh, một toà nhà hay một công trình đều có kết cấu chịu lực, kết cấu bao che. Kết cấu bao che rất quan trọng, nhưng nếu quên hoặc tính toán không cẩn thận thì rất nguy hiểm. Đơn vị thiết kế kết cấu phải tính toán với các áp lực gió cụ thể thì kính phải dày bao nhiêu, kính mấy lớp, cấu tạo kính như thế nào; đặc biệt, khung vách hay khung cửa phải được liên kết với kết cấu chịu lực, kết cấu bao che xung quanh ra sao... Đây là vấn đề mà đơn vị thiết kế kết cấu phải tính toán, lựa chọn để nhà thầu thi công thực hiện. Tuy nhiên, trong thiết kế kết cấu đang có tình trạng để nhà thầu thi công tự chọn vật liệu, dẫn đến chất lượng không đảm bảo. Nhà thầu thi công sau khi chế tạo và lắp dựng xong cửa/ vách kính, có thể lập bản vẽ hoàn công và việc này được hợp pháp hóa bằng cách đưa bản vẽ này cho nhà thầu thiết kế ký. Ngoài ra, chung cư bị sập trần, nứt tường cho thấy việc thi công, giám sát đều “ẩu”. “Tất cả quy định, quy trình đều đã có, chỉ là con người thực thi như thế nào. Nếu làm đúng các quy trình trên thì chất lượng công trình được đảm bảo”, ông Thịnh nói. NGỌC MAI Trần thạch cao một căn hộ chung cư ở Hà Nội sập sau bão ẢNH: ST Nhiều căn hộ chung cư bị hắt nước qua kính cửa sổ, ban công trong bão số 3 ẢNH: N.D CHUNG CƯ SAU BÃO NỨT TƯỜNG, KÍNH VỠ: Ngày 10/9, khảo sát của PV Tiền Phong tại các chợ truyền thống ở Hà Nội như Chợ Hôm (quận Hai Bà Trưng), chợ Phúc Đồng (Long Biên), chợ Kim Liên (Đống Đa)… thấy, hầu hết tiểu thương đã trở lại chợ, khắc phục, dọn dẹp xong khu vực bán hàng bị ảnh hưởng, gia cố quầy kệ sau bão. Thực phẩm tươi sống, các mặt hàng khô đa dạng lựa chọn, giữ giá ổn định. Thịt lợn, cá tươi, tôm giá bán tương đương ngày thường. Thịt ba chỉ, nạc vai, xương sườn 120.000 - 140.000 đồng/kg (tuỳ từng loại). Cá trắm, cá chép 65.000 - 75.000 đồng/kg. Với rau xanh, đặc biệt là rau ăn lá, tiểu thương cho biết, không có đủ hàng để bán. Tại các quầy bán rau, số lượng củ quả (cà rốt, khoai tây, bí xanh...) nhiều hơn so với rau xanh. Chị Nguyễn Hương, tiểu thương bán rau tại chợ Phúc Đồng cho biết, số lượng rau xanh tại chợ đầu mối giảm so với trước. Bên cạnh đó, trời mưa, việc bảo quản, người bán chuyển rau xanh vất vả, dễ dập nát. Nhu cầu mua rau của người dân ít hơn do ngại mưa gió và vẫn còn rau tích trữ từ trước khi bão về. Chị Phạm Hiền, tiểu thương bán rau tại Chợ Hôm (quận Hai Bà Trưng) cho biết, chị thường lấy rau củ ở chợ đầu mối Long Biên. Tuy nhiên, ảnh hưởng của cơn bão số 3, rạng sáng ngày 10/9, khu vực chợ Long Biên (gần sông Hồng) nước liên tục dâng cao, số lượng hàng đổ về chợ đầu mối giảm so với ngày thường. Nguồn cung giảm, giá lấy từ chợ đầu mối tăng, nên chị Hiền cũng phải tăng giá bán rau khoảng 30%. Cụ thể, rau muống, mùng tơi, rau dền tăng lên mức 13.000 - 15.000 đồng/bó (tuỳ loại). Tại các siêu thị, rau xanh giữ giá ổn định, thậm chí một số loại còn được giảm giá. TĂNG HÀNG TỪ MIỀN NAM Trao đổi với PV Tiền Phong, đại diện một số hợp tác xã cho biết, nhiều vùng trồng rau cung cấp cho Hà Nội đang bị ngập úng nặng nề. Tình trạng này sẽ ảnh hưởng đến nguồn cung rau xanh trong vài ngày tới. Đại diện hợp tác xã rau Vân Nội (Đông Anh, Hà Nội) cho biết, sau bão, mưa lớn và nước sông đổ về, diện tích rau xanh bị ngập nước nhiều. “Suốt mấy ngày nay, người trồng rau tìm đủ mọi cách tát nước, cứu rau nhưng không được. Hôm nay, rau ăn lá đã ngập nước hết. Phải chờ nước rút, người trồng rau mới canh tác được lứa rau mới”, đại diện Hợp tác xã rau Vân Nội cho biết. Tương tự, đại diện Hợp tác xã rau Văn Đức (Gia Lâm, Hà Nội) cho biết, đến ngày 10/9, có hơn 100 ha rau bị ngập nước. Người trồng rau ở Văn Đức cố gắng chống ngập cho khoảng 70 ha rau ở vùng đất cao hơn. Do thiếu nguồn cung tại chỗ, các siêu thị cho biết, đã lên kế hoạch tăng lượng rau cung ứng từ miền Nam, Đà Lạt. Đại diện Central Retail Việt Nam (quản lý hệ thống siêu thị GO!, Big C, Tops Market) cho biết, lượng hàng những ngày sau bão số 3 tăng 100% so với ngày thường. Tính đến ngày 9/9, 150 tấn rau củ quả các loại đã được vận chuyển tới các siêu thị miền Bắc, nguồn hàng đã được chuẩn bị trước đó cùng các đối tác ở Đà Lạt. “Trung bình mỗi chuyến xe đi từ Đà Lạt giao rau cho các tỉnh miền Trung và miền Bắc khoảng 40 tấn/ chuyến, nay tăng lên 75 - 80 tấn/chuyến. Giá cả vẫn giữ nguyên như trước bão”, đại diện hệ thống siêu thị cho biết. Về việc đảm bảo cung ứng, phân phối hàng hoá cho các tỉnh, thành phố bị ngập lụt, ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương cho biết, trước khi bão số 3 đổ bộ vào miền Bắc, các Sở Công Thương và doanh nghiệp đã có sự chuẩn bị nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu đảm bảo phục vụ nhân dân. NGỌC LINH - VIỆT LINH - PHẠM TUYÊN Giá rau chợ dân sinh tăng vọt Nhiều địa phương trên cả nước bị ngập lụt nặng do ảnh hưởng của bão số 3, khiến nguồn cung rau xanh tại Hà Nội bị ảnh hưởng. Giá rau tại các chợ dân sinh tăng tới 30% so với ngày thường. Bộ Công Thương chỉ đạo Sở Công Thương, các doanh nghiệp phân phối, nhà cung cấp hàng hóa quy mô lớn cập nhật diễn biến thị trường hàng hóa tại nhiều tỉnh thành phố bị ảnh hưởng mưa lũ, đặc biệt là các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Yên Bái và một số tỉnh thành khác bị chia cắt, cô lập do bão và hoàn lưu bão gây ra. Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Vũ Ngọc Anh, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường, Bộ Xây dựng thông tin, tất cả các công trình xây dựng bao gồm cả chung cư đều phải tuân thủ theo QC 02/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số liệu điều kiện tự nhiên trong xây dựng. Theo đó, các công trình phải tuân thủ thiết kế bao gồm cả chống bão và động đất tính theo các vùng miền khác nhau. Một trong những yếu tố an toàn là thiết kế an toàn chịu lực. Công trình thiết kế tải trọng theo phương đứng, trọng lượng gồm bản thân của công trình, người, thiết bị trên công trình; Tải trọng theo phương ngang là lực tác động của gió gồm gió tĩnh và xung động như bão. Ngoài tải trọng gió còn có động đất do rung lắc. Ông Ngọc Anh cho biết, cứ 5 năm quy chuẩn lại được xem xét để đo lại mức gió để cập nhật lại. Cần xem xét trách nhiệm giám sát, nghiệm thu công trình Giá rau tại chợ dân sinh tăng 30% so với ngày thường Trong bão số 3, nhiều tòa chung cư ở Hà Nội bộc lộ những điểm yếu về xây dựng như nứt kính, thấm dột vào trong nhà, thậm chí có chung cư tường nứt toác, sập trần... Theo nhiều chuyên gia, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng công trình bao gồm cả chung cư đã có, cần xem xét đến trách nhiệm của đơn vị giám sát, nghiệm thu khi để xảy ra những sự cố trên.

6 THỜI SỰ n Thứ Tư n Ngày 11/9/2024 NÃO LÒNG TIẾNG GỌI NGƯỜI THÂN Đã hơn một ngày trôi qua từ khi cầu Phong Châu bị sập, dòng sông Hồng vẫn đục ngầu cuồn cuộn chảy xiết. Lực lượng chức năng đã sẵn sàng con người, phương tiện, nhưng chưa thể triển khai các biện pháp cứu hộ - cứu nạn. Tại hiện trường, bao trùm không khí đau thương, những tiếng gọi chồng, gọi con não lòng không ngớt... Chị Đinh Thị Niên ở huyện Tam Nông - mẹ của nạn nhân Nguyễn Thị Lan (sinh năm 2004), chiều 9/9 nghe tin dữ và xem hình ảnh qua camera thấy con giữa cầu. Đêm qua, chị không chợp mắt hướng về bờ sông trong tiếng nấc gọi tên con: “Về với bố mẹ con ơi! Ở dưới sông lạnh lắm”! Người nhà chị Niên cho biết, tai họa ập xuống cùng lúc với gia đình. Chồng chị mắc bệnh nặng, đang nằm viện, nghe tin sốc về con, bệnh nặng thêm phải đưa đi cấp cứu. Hoàn cảnh gia đình chị Niên rất đau xót. Còn chị Dương Thị Yến (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) cũng rất đau buồn khi em trai là Dương Văn Chiến (sinh năm 1981) gặp nạn trong vụ sập cầu Phong Châu. Chị nói rằng, em trai chị lái xe cho một doanh nghiệp ở Yên Bái, không mấy khi đi qua tuyến đường này. Hôm qua, công ty có chuyến hàng về thành phố Việt Trì phải đi qua cầu Phong Châu, nhưng không may gặp nạn. “Em trai tôi quê Tam Nông, nhưng lên Yên Bái lấy vợ, lập nghiệp ở đó. Nghe tin chồng gặp nạn, nhưng nước lũ ngập nhà, nên vợ con của Chiến không xuống được, một mình tôi ra đây ngóng tin em. Từ đêm qua đến giờ tôi thức trắng chờ tin, không thể nhắm mắt nổi, cứ hy vọng có người báo tin thấy em tôi ở đâu đó”, chị Yến nghẹn ngào. Còn mẹ của nạn nhân Nguyễn Hà Chi (sinh năm 2005), khi nghe tin đã tức tốc từ tỉnh Đắk Nông ra Phú Thọ. Chị Nguyễn Thị Thu - chủ quán nước, nơi mẹ của Hà Chi và nhiều người nhà nạn nhân ngồi ngóng chờ, cho biết, mẹ của Chi ra đến đây khoảng 10 giờ đêm 9/9. “Chị ấy quá đau buồn, khóc gọi con suốt đêm, cứ khoảng 15 phút chị ấy lại ra bờ sông gọi con”, chị Thu chia sẻ. “Mỗi lần chị ấy ra gọi con, tôi đi theo để động viên, vào được một lúc chị ấy lại xin ra bờ sông khóc kêu con thảm thiết. Đến sáng nay, chị ấy không còn sức nữa, ngất lên, ngất xuống và được cán bộ y tế đưa đi cấp cứu ở Trung tâm y tế huyện Tam Nông”, chị Thu nói . TÌNH NGƯỜI TRONG HOẠN NẠN Đôi chân thoăn thoắt mang nước, rồi lại pha mì tôm cho mọi người, bón từng thìa sữa cho người thân nạn nhân, chị Nguyễn Thị Thu khiến mọi người có mặt ở đây cảm động. Chị Thu cho biết, sau một vài tiếng đồng hồ khi cầu Phong Châu bị sập, nhiều người đã đến tìm người thân và ghé chỗ quán chị. Nhìn họ đau khổ, đứng thẫn thờ ngóng trông người thân, chị đã mời mọi người vào quán nghỉ ngơi. Khi thân nhân đến nhiều hơn, chị Thu cùng con trai đã chuẩn bị võng, giường, kê thêm bàn ghế cho mọi người. “Trong hoàn cảnh đau thương này, tôi xem người nhà nạn nhân như người thân, cố gắng giúp đỡ họ. Mình chỉ có tấm lòng, của ít lòng nhiều, hớp nước, bát cháo, gói mì giúp đỡ mọi người, chứ không có gì to tát”, chị Thu chia sẻ. Hầu hết người nhà đến tìm người thân đều ngủ chỗ chị Thu. “Thấy họ đau buồn, khóc gọi người thân khiến lòng tôi quặn thắt. Nên tôi cố gắng thức, động viên họ, cần gì mình hỗ trợ thêm. Tôi chỉ mong nước sông rút xuống, để lực lượng chức năng tìm kiếm và vớt được nạn nhân lên, để người nhà bớt đau buồn”, chị Thu chia sẻ. Anh Đinh Văn Quỳnh (huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, người nhà nạn nhân) cho hay, gần như suốt đêm chị Thu không nghỉ chân, đi lại động viên từng người. “Chị pha mì tôm mời chúng tôi, bón từng thìa sữa cho các chị sức khỏe yếu. Thực sự trong hoàn cảnh này, việc làm của chị Thu khiến chúng tôi ấm lòng”, anh Quỳnh chia sẻ. VIẾT HÀ - CÔNG HƯỚNG - ĐỨC NGUYỄN “Trong hoàn cảnh đau thương này, tôi xem người nhà nạn nhân như người thân của mình, nên cố gắng giúp đỡ họ hết sức. Của ít lòng nhiều, tôi chỉ có hớp nước, bát cháo, gói mì giúp đỡ mọi người, chứ không có gì to tát”, chị Nguyễn Thị Thu (xã Vạn Xuân, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), chủ quán nước gần hiện trường vụ sập cầu Phong Châu chia sẻ. Tình người bên mố cầu Phong Châu Chuyến xe nghĩa tình Sự cố sập cầu Phong Châu khiến việc đi học, đi làm của người dân hai bên cầu gặp nhiều khó khăn. Người dân phải đi vòng đường khác xa hơn tới 50km. Thấu hiểu sự khó khăn của người dân, nhất là học sinh, anh Bùi Văn Đà (khu 4, Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) quyết định đăng thông tin lên mạng xã hội với nội dung: “Chiều nay, xe nhà em sẽ đón tất cả các cháu ở huyện Lâm Thao đang học ở các trường của huyện Tam Nông về nhà. Phụ huynh nào có con học bên ấy cứ yên tâm và liên hệ nhà xe đón nhé!”. Bên dưới dòng thông báo, anh Đà cẩn thận đưa số điện thoại của lái xe để người dân tiện liên hệ. Ngay trưa 9/9, anh Đà điều 2 xe ô tô 45 chỗ đưa học sinh và người đi làm từ huyện Tam Nông về huyện Lâm Thao. Ngày thứ 2 xảy ra sự cố sập cầu, anh Đà điều thêm xe ô tô nữa để chở người dân. “Tôi vẫn thông báo có bao nhiêu học sinh sẽ đón hết, nếu đông tôi điều thêm xe”, anh Đà cho hay. Theo anh Đà, bình thường học sinh đi học 4 lượt mỗi ngày. Nhưng do cầu sập, quãng đường mới sẽ phải đi xa tới 50km, nếu đi 4 lượt các cháu không có sức để học tập, nghỉ ngơi, vì vậy anh sẽ đưa đón học sinh 2 lượt mỗi ngày. “3 chiếc ô tô khách của tôi sẽ ưu tiên dùng để đưa đón miễn phí học sinh, người đi làm, ít nhất hết tuần này”, anh Đà nói. NHÓM PV BAN THANH NIÊN Hàng loạt cây cầu bị cấm, hạn chế lưu thông Ngày 10/9, Sở Giao thông Vận tải (GTVT) Tuyên Quang thông báo cấm người và phương tiện tham gia giao thông trên các cầu. Theo đó, để đảm bảo an toàn trong điều kiện mưa lũ phức tạp, Sở này cấm xe tải từ 3,5 tấn trở lên và xe khách các loại lưu thông qua các công trình cầu Nông Tiến, (Quốc lộ 37, TP Tuyên Quang); cầu Bợ, Quốc lộ 3B (xã Thái Sơn, huyện Hàm Yên); cầu Sơn Dương (Quốc lộ 37, thị trấn Sơn Dương), cầu An Hòa - Tỉnh lộ 186 (xã Vĩnh Lợi) và cầu Kim Xuyên - Tỉnh lộ 186 (xã Hồng Sơn, huyện Sơn Dương). Sở GTVT Yên Bái cũng cấm tất cả người dân và các phương tiện khi tham gia giao thông không qua cầu Yên Bái, lý trình Km280+500, quốc lộ 37 đến khi có thông báo của cơ quan có thẩm quyền, trừ các lực lượng tham gia đảm bảo giao thông, cứu hộ, cứu nạn. Đáng chú ý, hai tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ tạm cấm cầu Vĩnh Phú để xử lý các phương tiện tàu mắc kẹt do trôi tự do từ thượng nguồn. Ngoài ra, sau vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ còn cấm các phương tiện qua cầu Trung Hà tại Km64+639 nằm trên QL32, hiện bị hư hỏng, xói lở trụ cầu và đang trong quá trình sửa chữa, đồng thời cấm các phương tiện qua cầu Tứ Mỹ (Tam Nông). Tại Hà Nội, Sở GTVT thông báo hạn chế xe khách, xe hợp đồng, ôtô du lịch trên 9 chỗ, ôtô tải trên 0,5 tấn chạy trên cầu Chương Dương qua sông Hồng do lo ngại mất an toàn. Phía Công ty cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội cho biết, đã quyết định dừng chạy tàu qua cầu Long Biên do mực nước sông Hồng qua cầu dâng cao, chảy xiết, uy hiếp an toàn. DƯƠNG HƯNG - NGỌC MAI Chị Nguyễn Thị Thu (người bưng bát cháo trên tayi) động viên người nhà nạn nhân Chị Dương Thị Yến đau buồn ngóng tin em trai Chị Đinh Thị Niên gọi con suốt đêm Người dân dân, học sinh được anh Bùi Văn Đà chở miễn phí huyện Tam Nông về huyện Lâm Thao Cầu Trung Hà ở Tam Nông (Phú Thọ) xuống cấp bị cấm khai thác sau vụ sập cầu Phong Châu Ngày 10/9, lực lượng chức năng Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định được thông tin vụ sập cầu Phong Châu có 8 nạn nhân mất tích, 6 xe máy, 2 xe ô tô đầu kéo. Công an Phú Thọ đã thông báo, nếu phát hiện tung tích 8 nạn nhân hoặc ai có người thân nghi mất tích trong vụ sập cầu, liên hệ với các số điện thoại: 0913.282.825; 0989.246.129; 0919.333.689.

RkJQdWJsaXNoZXIy MjM5MTU3OQ==