Tiệm hàng đột nhiên bốc hỏa, 3 người thiệt mạng

Tiệm hàng đột nhiên bốc hỏa, 3 người thiệt mạng
TPO - Khoảng 1 giờ 30 phút sáng 6/7, xảy ra vụ cháy lớn làm thiêu rụi toàn bộ cửa hàng bán giày dép MT ở số 189 đường Nguyễn Trãi, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ làm 3 người trong gia đình ông Đoái Phước Triều thiệt mạng.

Đại tá Huỳnh Thới An, Phó giám đốc Sở Cảnh sát PCCC TP Cần Thơ cho biết: Đây là một vụ việc hết sức nghiêm trọng từ trước đến nay trên địa bàn quận, đã huy động 8 xe chuyên dùng cùng hơn 100 chiến sĩ có mặt tại hiện trường để dập tắt đám cháy.

Ông An cho biết, vụ cháy xảy ra nơi đông dân dư, trong nhà chứa nhiều chất nhựa nên đám cháy phát triển nhanh gây khó khăn cho công tác cứu chữa như: Bức xạ nhiệt cao, không tiếp cận được, khói dày đặc, khó xác định chính xác nạn nhân nằm ở đâu nên khoảng 2 giờ sau cơ bản mới khống chế được ngọn lửa.

Căn nhà 1 trệt, 1 lầu do ông Đoái Phước Triều, 59 tuổi, nguyên là đại tá Quân đội nhân dân đã về hưu làm chủ. Ông cho một người khác thuê lại mặt tiền tầng trệt để kinh doanh giày dép đã mấy năm nay. Khi vụ cháy xảy ra có 6 nhân viên bán giày dép ở đây đã trèo sân thượng thoát ra ngoài còn gia đình 4 người của ông Triều ngủ trên lầu thì 3 người đã tử vong gồm: ông Triều, vợ là bà Võ Nguyên Phương Nga, 58 tuổi, làm việc ở Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ và con gái út Đoái Thị Phương Đào, 26 tuổi, đang công tác tại phòng Quản lý hành chính, Công an TP Cần Thơ. Chỉ duy nhất con trai lớn là ông Đoái Phước Mến, 28 tuổi, sống khi đã đi ra ngoài lúc cháy. Hiện tại, thi thể của các thành viên trong gia đình ông Triều đã đưa đưa về nhà tang lễ của Bệnh viện Quân y 121 để làm thủ tục an táng.

Tại buổi họp báo Thượng tá Ngô Việt Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC quận Ninh Kiều cho biết, khi lực lượng chức năng phá được cửa vào thì thấy bà Nga đang chết trong tư thế ôm chặt trong bồn cầu nhà vệ sinh, còn ông Triều nằm bên cạnh, người con gái nằm trước của nhà vệ sinh.

Ông Phạm Văn Hiểu, Bí thư quận ủy Ninh Kiều cho biết, trước mắt hỗ trợ 4,5 triệu đồng/nạn nhân chết, phối hợp bệnh viện Quân Y 121 chuẩn bị tang lễ, đưa vào nghĩa trang Long Tuyền (Bình Thủy) để mai táng.

>> Cận cảnh tiệm giày dép cháy rụi, 3 người chết

MỚI - NÓNG