Tích cực hiến máu sau khi được người lạ cứu lúc gặp nạn

TPO - Anh Trần Quốc Huy từng được người lạ cho máu lúc gặp tai nạn. Đến nay anh đã 19 lần cho máu và 2 lần hiến tiểu cầu. Gia đình anh được tuyên dương là gia đình hiến máu tiêu biểu.

Tại chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ diễn ra ở huyện Krông Pắc (Đắk Lắk), rất nhiều cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức tiên phong hiến máu.

Như ông Y Drung Mlô - Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Đông, Trưởng ban chỉ đạo hiến máu của xã (đã 8 lần hiến máu) cho hay: “Bản thân làm lãnh đạo, tôi nêu gương cho cán bộ, nhân viên xã cũng như toàn thể người dân trên địa bàn. Tôi hiểu rằng, những giọt máu của mình khi cho đi sẽ góp phần cứu sống được sinh mệnh của người khác. Suy nghĩ này khiến tôi rất vui và vinh dự mỗi khi làm được việc có ích cho xã hội”.

Người dân đến nhận túi hiến máu.

Người dân đến nhận túi hiến máu.

Tham gia hiến máu trong ngày hội Chủ nhật Đỏ, chị Nguyễn Thanh Thảo - Bí thư Chi Đoàn thôn 4A (xã Hòa Tiến, huyện Krông Pắc) cho biết, luôn ý thức trách nhiệm của một cán bộ đoàn.

“Tôi luôn nhận thức được trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và ý nghĩa các phong trào, trong đó có hiến máu tình nguyện. Không chỉ trực tiếp hiến máu, tôi còn tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và người thân, bạn bè cùng tham gia, chia sẻ khó khăn với những người bệnh đang cần máu”, chị Thảo bày tỏ.

Chị Nguyễn Thanh Thảo - Bí thư Chi Đoàn thôn 4A, xã Hòa Tiến tham gia hiến máu.

Chị Nguyễn Thanh Thảo - Bí thư Chi Đoàn thôn 4A, xã Hòa Tiến tham gia hiến máu.

Hàng chục lần chìa tay hiến máu, chưa khi nào Thiếu tá Phan Minh Quý - Công an thị trấn Phước An (huyện Krông Pắc) nghĩ đến việc được trả ơn.

“Tôi cho rằng, hiến máu là trách nhiệm của mình với xã hội, là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ dành cho người dân. Vì vậy, cứ khi nào đủ điều kiện, sắp xếp được công việc, tôi lại đi hiến máu, dù đêm hay ngày. Đây là cách tôi lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người và màu cờ sắc áo của lực lượng công an nhân dân”, Thiếu tá Quý chia sẻ.

Lực lượng công an tham gia hiến máu

Lực lượng công an tham gia hiến máu

Thấm nhuần ý nghĩa của thông điệp “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, chị H Lan Byă, dân quân tự vệ cơ động xã Ea Kênh (huyện Krông Pắc) đã tích cực tham gia phong trào hiến máu. Bởi, với chị H Lan Byă sẻ chia những giọt máu hồng là việc làm thiết thực, góp phần cứu sống bệnh nhân trong cơn nguy hiểm.

Ông Nguyễn Đức Phú (đứng bên phải) - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk), luôn túc trực tại chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ.

Ông Nguyễn Đức Phú (đứng bên phải) - Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh Đắk Lắk), luôn túc trực tại chương trình hiến máu Chủ Nhật Đỏ.

Ông Trần Hồng Tiến (đứng giữa) - Bí thư Huyện ủy Krông Pắc động viên tình nguyện viên hiến máu.

Ông Trần Hồng Tiến (đứng giữa) - Bí thư Huyện ủy Krông Pắc động viên tình nguyện viên hiến máu.

Anh Trần Quốc Huy (42 tuổi, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Krông Pắc), cho biết, đây là lần thứ 19 anh hiến máu. Ngoài ra, anh còn 2 lần hiến tiểu cầu.

Anh Huy hiến máu từ thời sinh viên năm 2 (năm 2003), Trường Đại học Khoa học Xã hội Nhân văn TP Hồ Chí Minh. “Mấy đứa bạn hay trêu tôi cao to, khỏe mạnh nhưng lại sợ hiến máu. Do đó, tôi quyết tâm đi hiến xem sao. Lần đầu nhìn cây kim to đâm vào tay để lấy máu, tôi khá căng thẳng. Tuy nhiên, hiến xong, tôi thấy mình vẫn ổn”, anh Huy chia sẻ.

Anh Huy đã hiến máu 19 lần và 2 lần cho tiểu cầu.

Anh Huy đã hiến máu 19 lần và 2 lần cho tiểu cầu.

Anh Huy cho biết thêm, bản thân từng được một người lạ hiến máu cho mình. Đó là năm anh học lớp 10, bị tai nạn xe, mất nhiều máu. Ngoài nguồn máu của người chú, anh Huy còn được người lạ hiến tặng 1 đơn vị máu. Sau lần đó, anh càng quyết tâm gìn giữ sức khỏe để đủ điều kiện hiến máu cứu người.

Năm 2011, anh Huy hiến tiểu cầu cho một người thân mổ tim ở TPHCM. Năm 2013, anh hiến tiểu cầu cho bệnh nhân bị sốt xuất huyết. "Thấy trong nhóm kêu gọi người hiến tiểu cầu, tôi sắp xếp công việc, xin lãnh đạo đi ngay. Lãnh đạo rất quan tâm, tạo điều kiện để tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện, nhất là phong trào hiến máu", anh Huy nói và cho biết gia đình có 9 người hiến máu nhiều lần. Năm 2018, gia anh được UBND tỉnh tặng bằng khen là gia đình hiến máu tiêu biểu.

Nhà báo Tuấn Nguyễn - phụ trách VPĐD báo Tiền Phong KV Tây Nguyên (ngoài cùng, trái), trao Kỷ niệm chương cho UBND huyện Krông Pắc.

Nhà báo Tuấn Nguyễn - phụ trách VPĐD báo Tiền Phong KV Tây Nguyên (ngoài cùng, trái), trao Kỷ niệm chương cho UBND huyện Krông Pắc.

Một trong những tình nguyện viên cuối cùng tham gia hiến máu tại chương trình Chủ Nhật Đỏ diễn ra tại huyện Krông Pắc là đôi bạn Cao Hải Thiên (học sinh lớp 12A1) và bạn Trần Đức Mạnh (học sinh lớp 12A12), Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Cả hai vừa thi kết thúc giữa kỳ nên cùng đến Trung tâm văn hoá để tham gia hiến máu.

Em Thiên và Mạnh (đeo khẩu trang) cùng đi hiến máu.

Em Thiên và Mạnh (đeo khẩu trang) cùng đi hiến máu.

Kết thúc chương trình Chủ Nhật Đỏ tại huyện Krông Pắc, Ban tổ chức thu về 540 đơn vị máu (vượt 140 đơn vị). Trước đó, điểm hẹn Chủ Nhật Đỏ tại Cảng hàng không Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cũng thu được 80 đơn vị máu. Ngày 14/1, chương trình sẽ tiếp tục diễn ra tại Trường Đại học Luật Hà Nội phân hiệu Đắk Lắk; huyện Cư M’gar (19/1); huyện Krông Năng (25/1) và thị xã Buôn Hồ (30/1).

Người dân vui vẻ nhận quà từ ban tổ chức

Người dân vui vẻ nhận quà từ ban tổ chức

Ông Trần Hồng Tiến - Bí thư Huyện ủy Krông Pắc cho hay, địa phương luôn hưởng ứng phong trào Chủ Nhật Đỏ. Khi có kế hoạch tổ chức chương trình hiến máu, phía huyện sẽ chỉ đạo các đơn vị triển khai tuyên truyền, vận động người dân tham gia. Kế hoạch tổ chức hiến máu cũng được xây dựng bài bản, thuận lợi cho người dân hiến máu. Nhờ đó, nhiều năm qua, phong trào hiến máu tại địa phương luôn đạt và vượt chỉ tiêu. Kết quả này nhờ sự vào cuộc quyết liệt của địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhất là Ban tổ chức vận động hiến máu tình nguyện của huyện. Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức xung phong trong nghĩa cử hiến máu và vận động gia đình, người thân, bà con nhân dân tham gia.

Người dân chụp ảnh kỷ niệm sau khi hiến máu.

Người dân chụp ảnh kỷ niệm sau khi hiến máu.

Chương trình Chủ Nhật Đỏ lần thứ XVI 2024 do báo Tiền Phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Ban Chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các tỉnh/thành phố và một số đơn vị tổ chức trên phạm vi toàn quốc, trong đó có tỉnh Đắk Lắk.

Đồng hành cùng chuỗi sự kiện Chủ Nhật Đỏ tại Đắk Lắk có sự tham gia tổ chức và tài trợ của UBND tỉnh Đắk Lắk, Hội chữ Thập đỏ Đắk Lắk, Ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Đắk Lắk (BIDV Đắk Lắk), Homestay Jun's Home, Cty TNHH HTV Lâm nghiệp Phước An (gọi tắt Lâm nghiệp Phước An).

Cùng chuyên mục

Người trồng hoa ở Đà Lạt bì bõm cứu vườn

Cứu thủ phủ hoa hồng Đà Lạt

TPO - Mưa lớn khiến nhiều vườn hoa hồng ở phường Lang Biang - Đà Lạt (Lâm Đồng) ngập sâu, bùn phủ kín gốc. Người dân phải bơm nước, dọn bùn để cứu vườn và kịp đưa hoa ra thị trường trước dịp 20/10.

Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

Sở Tài chính Hà Nội nói về dự án Safari Ba Vì

TPO - Về dự án Safari tại xã Ba Vì, đại diện Sở Tài chính Hà Nội cho biết, quy mô và ranh giới chính xác của dự án sẽ chỉ được xác định chính thức trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong quá trình lập quy hoạch, các thông tin sẽ tiếp tục được công khai, minh bạch và lấy ý kiến đầy đủ của cộng đồng dân cư.

TPHCM điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm

TPHCM điều chỉnh giao thông tuyến đường trung tâm

TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa yêu cầu điều chỉnh tổ chức giao thông tại khu vực đường Đinh Tiên Hoàng - Võ Thị Sáu - Nguyễn Phi Khanh - Trần Quang Khải, phường Tân Định, nhằm giảm ùn tắc và tăng an toàn giao thông. Các phương án được triển khai từ ngày 10/10.

Thêm 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội

Thêm 15.401 mẫu hài cốt liệt sĩ được bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội

TPO - Ngày 5/10, chuyến bay CASA-C295 đưa 15.401 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ Cần Thơ tới sân bay Gia Lâm (Hà Nội) để phục vụ xét nghiệm ADN, xác định danh tính. Trong lễ dâng hương, tưởng niệm sau khi máy bay hạ cánh, lời tri ân mong mỏi thêm những gia đình được đón người thân trở về.

Tập huấn bảo vệ môi trường cho chức sắc các tôn giáo ở TPHCM

Tập huấn bảo vệ môi trường cho chức sắc các tôn giáo ở TPHCM

TPO - Theo Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Phạm Minh Tuấn, muốn tạo ra sự chuyển biến thực chất trong công tác bảo vệ môi trường, bên cạnh những chủ trương, chính sách và giải pháp về quản lý nhà nước, quan trọng hơn cả là xây dựng được ý thức, trách nhiệm và lối sống thân thiện với môi trường trong mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Lễ hội Katê

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Lễ hội Katê

TPO - Nhân dịp Lễ hội Katê năm 2026 - ngày hội truyền thống có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - đã gửi thư chúc mừng tới Hội đồng chức sắc Chăm Bàlamôn cùng toàn thể đồng bào Chăm theo đạo Bàlamôn.

Xe khách cháy rụi tại Lào Cai

Xe khách cháy rụi tại Lào Cai

TPO - Khi xuống đoạn đường đèo có độ dốc kéo dài (tại tỉnh lộ 155, thuộc thôn Láo Vàng Chải, xã Cốc San, tỉnh Lào Cai), ô tô chở khách bị bốc cháy, hư hỏng gần như hoàn toàn.