Thủy thủ tàu USS Carl Vinson và ngày đặc biệt ở trung tâm bảo trợ

Nữ thủy thủ Sarah Windsor và người bạn Thanh Vi quấn quýt nhau không rời suốt 3 giờ của chương trình giao lưu. Ảnh: Nguyễn Thành.
Nữ thủy thủ Sarah Windsor và người bạn Thanh Vi quấn quýt nhau không rời suốt 3 giờ của chương trình giao lưu. Ảnh: Nguyễn Thành.
TP - Chương trình giao lưu đặc biệt với các nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng của đoàn thủy thủ nhóm tàu tác chiến USS Carl Vinson (Mỹ) diễn ra ngày 7/3. Thủy thủ đoàn chia sẻ nỗi đau chiến tranh mà các em đang gánh chịu.

Từ sáng sớm, các thành viên của Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam Đà Nẵng cơ sở 3 tại xã Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) có mặt đông đủ, hào hứng chờ đợi. Tiếng reo hò của các bạn nhỏ không lành lặn về thể xác lẫn tâm hồn khiến các sỹ quan, binh lính hải quân Mỹ đều tỏ ra cảm động.

Ban nhạc của Hạm đội 7 (Hải quân Mỹ) nổi nhạc mở đầu chương trình giao lưu. Không ai khác, Emily Kershaw - ca sỹ chính của ban đã dành tặng cho các em nhỏ những ca khúc tiếng Anh vui nhộn. Nhạc nổi lên, theo lời ca của Emily Kershaw, bên dưới các em vẫy tay, nhún nhảy theo điệu nhạc. Những phút cao trào, các em tràn lên sân khấu, vây quanh Kershaw và nhạc công cùng hò reo, nhún nhảy. Những thân hình bệnh tật, những khuôn mặt ốm yếu, dị hình ngây thơ cười đùa như quên đi nỗi đau thể xác, tâm hồn. Nhiều lính Mỹ không kìm được nước mắt.

Ca khúc “Nối vòng tay lớn” của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn được Emily một lần nữa cất cao, các em nhỏ nắm chặt tay các binh lính cùng hát vang. Emily Kershaw chia sẻ: Cô mất gần 2 tuần để tập thuộc lời, giai điệu và hiểu hết ý nghĩa sâu xa của bài hát này. “Nối vòng tay lớn” là thông điệp mà cô cùng ban nhạc và những người lính hải quân tàu sân bay USS Carl Vinson  muốn gửi đến các bạn Việt Nam trong chuyến thăm lịch sử này. Được cất cao lời bài hát dành tặng cho những mảnh đời bất hạnh, kém may mắn tại đây, cô chia sẻ rằng điều này càng thêm ý nghĩa và cảm động gấp nhiều lần.

Sau chương trình giao lưu văn nghệ, các thành viên của thủy thủ đoàn chia nhau tham gia các hoạt động cùng các em nhỏ. Marcelo, chàng lính hải quân cao to nhưng thân thiện, tẩn mẩn cùng cây bút sáp hướng dẫn một em nhỏ chơi trò vẽ bàn tay. Bàn tay to bự của Marcelo đặt lên tấm giấy, các em nhỏ thích thú vây quanh. Cạnh bên 2 nữ quân nhân Mercedes Pope và Victoria Hathaway hướng dẫn các bạn nữ vẽ tranh phong cảnh. Mỗi tác phẩm hoàn thành, tất cả cùng reo hò vui sướng. Marcelo cho biết, anh rất nể phục nghị lực và sự lạc quan của những bạn nhỏ bị ảnh hưởng chất độc da cam. Anh hi vọng sẽ có cơ hội quay lại Đà Nẵng và trở lại thăm các bạn nhỏ kém may mắn.

Phó tổng Lãnh sự Mỹ tại TPHCM ông Timothy Liston có mặt tại chương trình xúc động trước sự đón tiếp nồng hậu, cởi mở của các bạn nhỏ. Theo ông Timothy, chuyến thăm lịch sử của tàu sân bay Carl Vinson đến Đà Nẵng mang nhiều ý nghĩa. Những hoạt động giao lưu sẽ giúp nhân dân 2 nước hiểu nhau và xích lại gần nhau hơn. Quan hệ Việt - Mỹ trong những năm qua đã có những phát triển mạnh. Tất cả cũng được khởi xướng từ những chương trình tương tự như thế này. Đồng thời ông cũng tái khẳng định cam kết của Chính phủ Mỹ trong việc hỗ trợ Việt Nam phát triển và tăng cường quan hệ song phương.

8/3 ý nghĩa và khó quên

Sarah Windsor, nữ quân nhân biên chế tàu sân bay USS Carl Vinson,  sớm  làm quen và thân thiết với em Trương Thị Thanh Vi ngay từ những phút đầu tiên đặt chân đến trung tâm. Thông qua phiên dịch, Sarah biết được hoàn cảnh và di chứng mà Vi mang phải khi vừa chào đời. Cả hai quấn quýt nhau suốt cả chương trình. Chú gấu bông Sarah mang tận nước Mỹ xa xôi là món quà làm quen dành tặng, khiến Vi vô cùng thích thú. Vi cũng không ngần ngại mang tặng Sarah chiếc vòng tay do chính em nỗ lực tự làm. Sarah chia sẻ: Đây là lần đầu cô đến Việt Nam, đến trung tâm được các bạn nhỏ đón tiếp nồng hậu và ấm áp như vậy khiến cô rất xúc động. Đây là một trải nghiệm thú vị và ý nghĩa đối với cô và đồng đội.

Samantha Gonzalez, biên chế tàu sân bay USS Carl Vinson, tham gia tích cực các hoạt động xã hội từ khi đặt chân lên bờ. Cô chia sẻ, đến Đà Nẵng, cô rất ấn tượng vì cảnh sắc tươi đẹp, đầy sức sống, con người thân thiện và cởi mở. Những ngày qua, cô đã được đi nhiều nơi và nơi nào cô và đồng đội đặt chân đến đều được chào đón với tình cảm rất đặc biệt. Điều này khiến cô bất ngờ và hi vọng sẽ tiếp tục được đến thăm Việt Nam trong những lần tới.

Chuyến thăm lần này, đúng dịp ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, được giao lưu, tiếp xúc và tìm hiểu nhiều điều về phong tục tập quán ở Việt Nam, Samantha cho biết: “Dịp này đến Việt Nam tôi đã có thêm nhiều trải nghiệm mới. Tôi đã có những khoảng thời gian thú vị khi được đi tắm biển, ngắm cảnh thành phố Đà Nẵng, sông Hàn và đặc biệt được tham gia các hoạt động ý nghĩa với các em nhỏ là nạn nhân chất độc da cam. Đây là sẽ là kỷ niệm tuyệt vời trong đời, không bao giờ tôi quên”.

Jasmine, nữ quân nhân da màu, cùng nhóm bạn được các bạn nhỏ tại Trung tâm bảo trợ nạn nhân chất độc da cam dành tặng những bức tranh do chính tay các em vẽ cùng những vòng tay, bông hoa do các em tự làm. Tất cả đều thích thú, nâng niu và trân trọng những món quà này. “Đây sẽ là món quà ý nghĩa cho dịp 8/3 này. Xin cảm ơn các bạn nhỏ, xin cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu. Đây thực sự là điều tuyệt vời nhất. Chúng tôi sẽ trân trọng và gìn giữ những món quà này”, Jasmine nói.

Hơn 3 giờ giao lưu tại Trung tâm trôi qua nhanh, giờ chia tay, Sarah ôm chầm lấy Thanh Vi mà nước mắt chảy dài. “Xin chào bạn. Xin chào các em. Hẹn gặp lại một ngày gần nhất”, Sarah nghẹn ngào.

MỚI - NÓNG