Thương ngày nắng về P2 tập 4: Duy (Đình Tú) ăn tát sau khi cưỡng hôn sếp (Huyền Lizzie)

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Mối quan hệ của Vân Trang (Huyền Lizzie) và Duy (Đình Tú) trở nên căng thẳng khi Duy không ngại "tấn công" Trang, còn cô nàng thì thẳng thừng từ chối hết lần này tới lần khác. Trong khi đó, bà Kim Nhung vẫn tỏ thái độ không ưa gì Vân Trang sau khi cô trở về nước làm việc. 

Mở đầu tập 4 Thương ngày nắng về (phần 2) là cuộc nói chuyện căng thẳng của Vân Trang (Huyền Lizzie) và Duy (Đình Tú). Vừa chán nản bước ra khỏi phòng của Vân Trang, Duy lại nhận được cuộc điện thoại động viên của bà Nga (NSƯT Thanh Quý).

Phấn khởi chưa được bao lâu, bà Nga lại "ngã ngửa" khi biết Vân Trang được Nguyên (Lâm Bảo Châu) đưa đón về tận cửa. Sau khi nghe con gái giải thích rằng mình không có tình cảm với Duy, bà Nga còn rối hơn. Bà tức giận hỏi Vân Trang "Không thích nó tại sao cho nó ngủ lại nhà một đêm trước khi đi Nhật?". Lần này, đến lượt cả gia đình bất ngờ. Sau khi bình tĩnh, bà Nga dặn Vân Trang phải đàng hoàng trong chuyện tình cảm, không được đứng núi này trông núi nọ.

Thương ngày nắng về P2 tập 4: Duy (Đình Tú) ăn tát sau khi cưỡng hôn sếp (Huyền Lizzie) ảnh 1

Bà Nga không hài lòng vì cho rằng con gái qua lại cùng lúc với hai người đàn ông.

Nhận thái độ lạnh nhạt của sếp, Duy không dễ dàng bỏ cuộc. Anh chàng bỏ tiền ra thuê căn hộ cũ của Vân Trang, trong khi Vân Trang đã về nước và rất muốn sử dụng lại căn hộ cũ của cô. Trước sự cứng rắn của Vân Trang, Duy bức xúc hỏi thẳng cô tại sao "dùng một người đàn ông khác để xen vào mối quan hệ". Đáp lại Duy, Vân Trang một lần nữa từ chối cấp dưới: "Tôi không thích cậu và cũng không có ý định phát triển tình cảm với cậu". Vân Trang khẳng định Nguyên- đàn anh khóa trên mới là mẫu đàn ông mà cô thích, còn Duy là người "không phù hợp".

Vẫn chưa chịu lùi bước, Duy thẳng thắn hỏi Trang chẳng lẽ không có cảm giác gì khi hai người ôm, hôn nhau. Trang nói có lúc cô đã buông lỏng cảm xúc, nhưng nghĩ rằng sau hai năm công tác sẽ quên hết. Không ngờ cô quay về nước sớm hơn dự kiến, cô không muốn Duy hy vọng thêm, nên dứt khoát từ chối.

Quá uất ức, Duy cưỡng hôn Vân Trang. Cô phản ứng mạnh, cắn bật máu môi Duy. Duy bỏ về, nói tất cả đã chấm dứt nhưng hôm sau vẫn quyết định để Trang thuê lại căn hộ. Dù cự tuyệt Duy, Trang lại tỏ ra không vui khi Duy thân thiết với đồng nghiệp nữ khác.

Thương ngày nắng về P2 tập 4: Duy (Đình Tú) ăn tát sau khi cưỡng hôn sếp (Huyền Lizzie) ảnh 2

Duy cưỡng hôn Vân Trang khiến cả hai càng trở nên căng thẳng.

Thương ngày nắng về P2 tập 4: Duy (Đình Tú) ăn tát sau khi cưỡng hôn sếp (Huyền Lizzie) ảnh 3

Vân Trang thẫn thờ nhìn Duy đi cùng đồng nghiệp nữ.

Ở công ty, Vân Trang không chỉ khó xử khi đối diện với Duy, mà còn ngại ngùng khi đứng trước bà Kim Nhung (NSND Minh Hòa). Trước mặt bà Kim Nhung, chủ tịch Hoàng Long (NSND Tiến Đạt) tuyên bố mình là người điều động Vân Trang về nước và sẽ là cấp trên trực tiếp của cô. Vân Trang cũng sẽ có nhiều quyền chỉ đạo công việc của công ty hơn trước. Điều này khiến bà Kim Nhung không vừa ý và quyết định điều tra thân phận của Vân Trang.

Trở lại với nhà Đức- Khánh (Hồng Đăng - Lan Phương), chuyện tiền nong luôn luôn là nguồn cơn của mọi xung đột trong gia đình này. Bà Nga tình cờ tìm thấy hóa đơn bán vàng trong túi của con rể nên cho rằng gia đình Vân Khánh lại đang kẹt tiền. Nghe mẹ nói, Vân Khánh hoảng hốt hẹn gặp chồng. Chuyện Đức cho chị gái vay tiền vỡ lở. Không chỉ tức giận vì 30 triệu là khoản tiền lớn, Vân Khánh trách chồng vì tự ý sử dụng tiền tiết kiệm chung mà không hỏi ý kiến mình.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.