Sáng 27 Tết, hàng trăm lượt khách Tây đổ bộ chợ nổi Cái Răng, các thương hồ phấn khởi, hoạt động mua bán diễn ra sôi nổi, tấp nập giữa trăm chiếc ghe, tàu.
TP - Tôi nghe nói có nhóm người từ Biển Hồ (Campuchia) hồi hương từ những năm 1980 nhưng đến giờ vẫn lang bạt trên sông, không một thước đất. Biết họ ở đoạn sông gần chợ Bình Điền nhưng suốt buổi sáng hỏi han khắp nơi tôi vẫn không tìm thấy dấu vết...
TPO - Sáng 9/7, tại Cần Thơ, diễn ra các hoạt động Ngày Hội du lịch “Văn hóa Chợ nổi Cái Răng”, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước tham quan.
TPO - Những ngày cận Tết, Hoa khôi, Đại sứ Du lịch TP Cần Thơ Huỳnh Thúy Vi xuất hiện ở nhiều nơi để chia sẻ yêu thương, mong muốn góp phần mang đến cái Tết ấm áp, sum vầy cho người dân thương hồ hay đến với những cụ già và cả các bạn đoàn viên thanh niên.
TP - Chợ nổi Cái Răng (thành phố Cần Thơ) nhiều tháng nay không còn cảnh nhộn nhịp, tấp nập mỗi sáng sớm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Thương hồ bao đời sống bám chợ nổi đang từng ngày khắc khoải chờ chợ mở lại.
TPO - Sáng 5/2 (nhằm 24 Tết), ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cùng lãnh đạo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, UBND quận Cái Răng đến thăm hỏi và trao quà Tết cho tiểu thương trên chợ nổi Cái Răng.