Thương binh một tay chở cháu đi thi

Thương binh một tay chở cháu đi thi
TPO - Ông Nguyễn Đình Bốn (59 tuổi, ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) là thương binh, bị mất một tay nhưng vẫn lái xe chở cháu là Lê Thị Tâm đi thi.  Hai dượng cháu dậy từ 4 rưỡi sáng để bắt đầu hành trình. 

Ngồi đợi cháu thi ở điểm trường THPT Trần Cao Vân (TP. Tam Kỳ), ông Bốn cho hay Tâm là học sinh trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, từ bé đã học rất giỏi nên cả nhà ai cũng đặt niềm tin ở em. Ba mẹ em Tâm đều làm ruộng, bận bịu nhiều việc không thể đưa con đi thi được nên ông Bốn nhận chở cháu đi giùm.

Thương binh một tay chở cháu đi thi ảnh 1

Ông Bốn ngồi chờ cháu thi 

Ông Bốn vốn là thương binh, bị cụt tay phải. Để tiện cho việc đi lại, ông nhờ chỉnh tay ga sang bên trái. “Mình cứ đi chậm, đi chắc và tuân thủ luật giao thông thì không sợ tai nạn” – ông Bốn nói.

MỚI - NÓNG