Những ngày đầu Xuân, Mộc Châu (tỉnh Sơn La) khoác lên mình tấm áo trắng tinh khôi của hoa mận nở rộ, biến vùng cao nguyên này thành bức tranh thần tiên. Du khách khắp nơi đổ về để chiêm ngưỡng cảnh sắc thơ mộng, lạc bước giữa những thung lũng hoa trắng bạt ngàn và tận hưởng không khí trong lành của núi rừng Tây Bắc.
Đỉnh Lùng Cúng, với độ cao 2.913m, nằm sừng sững giữa vùng núi Mù Cang Chải (Yên Bái), đang trở thành điểm trekking hấp dẫn trong cộng đồng sinh viên và các bạn trẻ yêu thích khám phá thiên nhiên. Không chỉ là một hành trình chinh phục, cung đường này còn mang lại những trải nghiệm đậm chất phiêu lưu, giúp người tham gia thoát khỏi nhịp sống hối hả để hòa mình vào vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng Tây Bắc.
Tọa lạc tại vùng Intermountain của Hoa Kỳ, ngôi nhà nằm trên đỉnh núi ở độ cao 836 mét so với mực nước biển. Ngôi nhà nằm trong dự án được phát triển để đáp ứng điều kiện và khí hậu khắc nghiệt tại đây.
Hoa mận Mộc Châu (Sơn La) đang nở rộ vào dịp giáp Tết Nguyên đán, cả cao nguyên đắm chìm trong sắc trắng, khung cảnh đẹp mơ màng khiến lòng người đắm say.
Trở thành công viên về hoa hoàn toàn mở, Thung lũng hoa hồ Tây đang trở thành điểm nhấn rực rỡ sắc màu trong dịp Tết Nguyên đán; cùng không gian phố đi bộ Trịnh Công Sơn thu hút du khách, đặc biệt là người trẻ.
Cũng từng cho voi chở khách du lịch, song nhiều quốc gia như Thái Lan, Campuchia đã chuyển đổi sang mô hình du lịch thân thiện với nhiều hoạt động thú vị cùng du khách như voi mát-xa (massage), đá bóng, vẽ tranh... Thế nhưng dù được mệnh danh xứ sở voi nhà lớn nhất cả nước, Ðắk Lắk dường như chật vật tìm mô hình thay thế.
Cùng với chợ trâu Cán Cấu nổi tiếng ở Bắc Hà (Lào Cai), phiên chợ bò ở Mèo Vạc (tỉnh Hà Giang) cũng đã tạo thêm cho văn hóa nơi đây một bản sắc. Bên cạnh đó, chợ còn giúp cho bà con mở rộng thông thương, đem lại thu nhập cho vùng đất mà tỷ lệ hộ dân đói nghèo còn khá cao này.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra khối đá ngầm (một lớp trầm tích của một kênh nước tan hình thành bên dưới một tảng băng), trong một thung lũng đường hầm dưới đáy Đại Tây Dương.
Thung lũng Chết nằm giữa hai bang California và Nevada (Mỹ) là nơi có nhiệt độ cao nhất được ghi nhận cho đến nay. Đây cũng là điểm sâu nhất Bắc Mỹ, 86 m dưới mực nước biển.
Do mâu thuẫn trong lúc đang ăn cỗ cưới, anh N.C.H, 21 tuổi, ở Bắc Ninh bị một người bạn cầm que xiên thịt đâm vào vùng thắt lưng bên trái, thủng tủy sống.
Thung lũng Mường Hoa ở Sapa (Lào Cai) đang vào mùa đẹp nhất trong năm. Lúa chín nhuộm vàng các thửa ruộng bậc thang, trên triền núi và sườn đồi. Bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ ấy sẽ được du khách thu trọn trong tầm mắt khi ngồi trên cabin cáp treo Sun World Fansipan Legend. Chỉ chừng ấy thôi đã đủ vẫy gọi những bước chân ưa khám phá sẵn sàng lên đường
Những cây Yoshino, loài cây ra hoa đẹp nhất trong số hàng trăm loài hoa anh đào của Nhật đang trổ hoa tại Thung lũng hoa đào nổi tiếng của gia đình “phù thủy” hoa Mười Lời, thành phố Đà Lạt.
Nằm gọn lỏn giữa những cánh rừng xanh ngút ngát, bao bọc bởi mây trắng quanh năm, bản làng ấy được mệnh danh là "cõi tiên trần thế". Bản Lựm (xã Mường Lựm, huyện Yên Châu, Sơn La) không chỉđẹp mà còn có cả chục cụ sống thọ cùng trời đất. Lời giải thích đơn giản của người dân đó là, sống thọ là do lẽ tự nhiên, cứ vui là sống thọ.