Thực hư thông tin bác bảo vệ trường Đại học Hà Nội thông thạo nhiều ngoại ngữ, IELTS 8.0

0:00 / 0:00
0:00
HHT - Bác bảo vệ của trường Đại học Hà Nội dù không biết 7 thứ tiếng như lời đồn, nhưng những thông tin thú vị về bác hẳn sẽ khiến cộng đồng mạng khá bất ngờ.

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về một "nhân viên bảo vệ trường người ta", đó chính là bác bảo vệ của trường Đại học Hà Nội. Theo như thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, bác bảo vệ này "biết đến 7 thứ tiếng, trong đó thông thạo 3 thứ tiếng và có bằng IELTS 8.0".

Thực hư thông tin bác bảo vệ trường Đại học Hà Nội thông thạo nhiều ngoại ngữ, IELTS 8.0 ảnh 1

(Ảnh: HANU Confessions)

Ngoài ra, không ít cư dân mạng còn chia sẻ thông tin thêm rằng, đã từng chứng kiến lúc rảnh rỗi, bác bảo vệ đọc cả báo tiếng Trung, nghe đài tiếng Nga để cập nhật thêm thông tin, hay nói tiếng Pháp với khách du lịch, hoặc là trước đó bác từng là giảng viên dạy tiếng Anh, sau này về hưu đi làm bảo vệ "vì đam mê".

Hàng loạt thông tin được chia sẻ này khiến ai cũng ngạc nhiên về khả năng học vấn quá đỉnh của bác bảo vệ trường Đại học Hà Nội.

Thực hư thông tin bác bảo vệ trường Đại học Hà Nội thông thạo nhiều ngoại ngữ, IELTS 8.0 ảnh 2

(Ảnh: Fanpage HANU Confessions)

Được biết, bác bảo vệ đang "nổi như cồn" này tên là Vũ Tiến Dũng (sinh năm 1964). Tuy nhiên theo tìm hiểu của báo Vietnamnet, bác bảo vệ trông giữ xe tại trường Đại học Hà Nội đã phủ nhận những thông tin xuất hiện trên mạng. Bác Dũng cho biết, mình chỉ nói được một ngoại ngữ duy nhất là tiếng Nga. Đây là ngôn ngữ đã gắn bó nhiều năm với bác trong thời gian đi xuất khẩu lao động.

Bác Dũng chia sẻ thêm: "Năm 1983, tôi có 3 tháng học tiếng và 3 tháng học nghề rồi đi xuất khẩu lao động tại Nga. Sau đó, tôi đi làm rồi tự học tiếng Nga bồi thông qua việc tiếp xúc và sử dụng hằng ngày với đồng nghiệp tại nơi làm việc. Vì thế, tôi mới có thể nói thông thạo tiếng Nga, nhưng không thể viết. Một thời gian sau, tôi gặp vợ tôi - vốn là người gốc Triều Tiên. Cuộc sống của cả gia đình ở Nga cũng rất chật vật. Vì thế, đến tháng 8/2009, vợ và các con quyết định theo tôi trở về Việt Nam để sinh sống".

Bác Dũng trở về Việt Nam làm thợ sửa giày ở cổng trường Đại học Ngoại ngữ (hiện là Đại học Hà Nội), sau đó thì làm bảo vệ trông giữ xe ở đây. Mẹ của bác từng là cấp dưỡng tại trường. Bác gắn bó nhiều năm ở đây nên được nhiều sinh viên biết tới và quý mến.

Thực hư thông tin bác bảo vệ trường Đại học Hà Nội thông thạo nhiều ngoại ngữ, IELTS 8.0 ảnh 6
Theo Vietnamnet
MỚI - NÓNG
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
Dịp lễ 30/4 - 1/5, Hà Nội có nóng lên tới 41 độ C như ứng dụng thời tiết dự báo?
HHT - Nắng nóng sẽ diễn ra tại hầu hết các địa phương trên cả nước trong dịp nghỉ lễ, nếu có kế hoạch du lịch, vui chơi ngoài trời cần chú ý bảo vệ sức khỏe, tăng cường chống nắng tránh nguy cơ say nóng, đột quỵ. Thế nhưng liệu Hà Nội có nóng tới tận 41 độ C như dự báo của các ứng dụng thời tiết?

Có thể bạn quan tâm

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

Thực hư chuyện hai anh em đạp xe hơn 400km tìm mẹ: Gia đình đã tìm thấy con

HHT - Mới đây, mạng xã hội rầm rộ chia sẻ thông tin về 2 bé trai đạp xe từ Điện Biên xuống Hà Nội để đi tìm mẹ. Hai em được một người dân bắt gặp trong bộ dáng mệt mỏi, đói khát nên đưa vào nhà giúp đỡ. Tuy nhiên, theo xác minh mới nhất của Công an huyện Mai Châu, sự thật không đúng như lời kể của hai em.