Thuật... "bẻ còi"

Thuật... "bẻ còi"
TP - Vụ trọng tài Nguyễn Xuân Hòa đổi trắng thay đen bằng cách bẻ còi khiến công chúng hâm mộ vừa ê chề, chua chát vì sự tụt lùi của V-League. Nhưng đây không phải lần đầu trọng tài thực hiện “quyền” bẻ còi!

>> Sẽ “treo còi” trọng tài "đổi trắng thay đen"

Khác biệt ở chỗ, những trọng tài từng bẻ còi trước trọng tài Nguyễn Xuân Hòa đều khéo léo dùng “ma thuật” để thoát tội, thậm chí còn được… khen như một vị anh hùng.

Lục tìm quá khứ, 24 năm trước, cũng tại sân Chi Lăng đã từng xảy ra cú bẻ còi. Lúc ấy, Chủ tịch HĐTTQG Nguyễn Văn Mùi bây giờ còn là người cầm cân nảy mực, vì vậy, ông Mùi “thẻ” chẳng ngờ rằng trong sự nghiệp cầm còi của ông cũng dính một tì vết chẳng mấy đẹp đẽ.

Trận thư hùng Công nghiệp thực phẩm TP.HCM gặp CAHP tranh suất thăng hạng xảy ra chuỗi hỷ, nộ, ái, ố: sau khi dẫn bàn, một tình huống gây tranh cãi khi hậu vệ và thủ môn CNTP.TPHCM quá sung sướng, ôm nhau ăn mừng ngay khi thủ môn của họ còn ôm bóng trong tay sau một tình huống cứu thua.

Thế là CAHP “quây” lấy trọng tài Mùi khiếu nại. Ông Mùi từ chối nhưng sau đó, với tác động của một ông sếp trực tiếp của ông tại Sở TDTT, ông Mùi “thẻ” bẻ còi, cho CAHP được hưởng quả phạt đền vì tình huống ăn mừng thái quá ấy. May cho ông Mùi là sau đó, chiến thắng vẫn thuộc về đội bóng TP.HCM, nhưng nó chẳc chắn là một tì vết mà ông Mùi không muốn nhắc lại sau khi đã trở thành “sếp” trọng tài.

Cái thời ông Mùi bẻ còi, dĩ nhiên, bóng đá Việt Nam giống như trận cờ thế, bị tác động bởi đủ loại tiêu cực, phức tạp. Nhưng đến khi V-League xuất hiện, bẻ còi cũng giống như thứ gia vị, mùa nào cũng có. Mùa V-League 2005, cuộc chạm trán Nam Định- Bình Định quyết định đến suất trụ hạng của đội bóng thành Nam.

Lúc ấy, trọng tài FIFA Lê Văn Tú còn cầm còi trong giây bù giờ cuối cùng đã chỉ tay vào chấm phạt đền, phạt đội chủ nhà Nam Định. Tình huống ấy nếu đội khách ghi bàn, Nam Định chỉ có nước xuống hạng.

Thế nhưng, giữa lúc căng thẳng nhất, loa trên sân Thiên Trường bỗng trở thành cứu cánh khi thông báo kết quả cuộc đối đầu liên quan trực tiếp đến việc trụ hạng của Nam Định.

Nghĩa là chỉ có hòa, Nam Định mới trụ hạng. Dường như chỉ chờ có vậy, trọng tài Tú bất ngờ bẻ còi, khoát tay cho đội nhà phát bóng lên rồi… thổi ngừng trận.

Ông Tú sau đó dính vào vụ trọng tài nhúng chàm nên cú bẻ còi tại sân Thiên Trường không bị mổ xẻ kỹ càng. Tuy nhiên, cú bẻ còi của trọng tài Võ Minh Trí ở V-League 2007 mới thực sự ấn tượng, bởi chẳng những không bị kỷ luật, ông Trí còn được khen như… người hùng.

Trận Thanh Hóa- Đà Nẵng năm ngoái dính sự cố vỡ trận, ông Trí điều khiển trận đấu ấy đã buộc phải bẻ còi, công nhận bàn thắng của đội bóng xứ Thanh trong thời điểm hàng nghìn khán giả sẵn sàng “tẩn” tổ trọng tài và đội khách.

Sau đó, cú bẻ còi biết lựa thời điểm của ông Trí được khen như điển hình, bởi sự nhanh nhạy… làm sai ấy đã giúp sân Thanh Hóa thoát nạn. Đặc biệt là cứu nguy cho tính mạng của BTC giải, trọng tài, cầu thủ 2 đội trong thời điểm khán giả quá khích. Tất nhiên, cú bẻ còi ấy còn cứu cho sự tắc trách, cẩu thả của BTC giải nên ông Trí được khen vì làm sai cũng là dễ hiểu.

Còn cú bẻ còi của trọng tài Nguyễn Xuân Hòa? Nói như Giám đốc điều hành ĐT.LA Phạm Phú Hòa, đấy là vết nhục của bóng đá Việt Nam. Nhưng nhìn đơn giản hơn, ông Hòa đã không có ma thuật để bình thường hóa cú bẻ còi có thể làm sự nghiệp cầm còi của ông tan thành mây khói…

MỚI - NÓNG