Thua trên sân cỏ, thắng trong tim

Thua trên sân cỏ, thắng trong tim
TP - Khi tiếng còi kết thúc trận Đức - Italia cất lên, cả biển người lặng đi, những người bạn cùng phố đứng quanh tôi đổ sụp xuống. Hai bàn thắng của đội Italia như hai mũi kim đâm vào tim mọi người.

Điều ngạc nhiên là chỉ sau ít phút đau khổ, cả chục ngàn người đứng dậy cùng bắt nhịp quốc ca Đức, hát đi hát lại xen lẫn với tiếng hô Klinsmann hoặc Deutschland...

Một lần nữa dân Đức đã chứng tỏ tinh thần sắt đá, lòng tự hào đáng khâm phục và dòng người trật tự toả về khắp các ngả.

Không hiểu sao, lúc đó, chúng tôi đều có chung một cảm nhận: Nước Đức thua trên sân cỏ nhưng đã thắng lớn trong trái tim của mọi người, với tư cách là “chủ nhà”.

Tôi đã may mắn được gặp và nghe rất nhiều lời khen ngợi về cách tổ chức chu đáo, lòng mến khách của nước đăng cai World Cup, về bước tiến vượt bậc của đội tuyển Đức từ khách du lịch thập phương đổ về.

Đội tuyển Đức đã làm sống lại tình đoàn kết, tính kỷ luật và niềm tự hào dân tộc vốn có của người Đức.

Đã quá nửa đêm, những tiếng hô Deutschland, Deutschland... còn vọng mãi trên từng nẻo đường của thành phố... 

Việt Dũng
(Từ Gelsenkirchen)

MỚI - NÓNG