Thua trận, HLV Atletico Madrid tố trọng tài ưu ái Barcelona

HLV Diego Simeone tố trọng tài thiên vị Barcelona.
HLV Diego Simeone tố trọng tài thiên vị Barcelona.
TPO - HLV Diego Simeone cho rằng đội bóng của ông nhận thất bại trước Barcelona là bởi tấm thẻ đỏ của Diego Costa, đồng thời bóng gió, các trọng tài thường “ưu ái” đội bóng chủ sân Nou Camp.

Rạng sáng nay, Barcelona có chiến thắng 2-0 trước Atletico Madrid trong trận đấu phân tranh ngôi vô địch La Liga. Khoảng cách giữa hai đội lúc này đã là 11 điểm và Barcelona coi như chạm tay vào chức vô địch thứ 26 tại giải đấu. Những người lập công cho Barcelona ở trận này là Luis Suarez và Lionel Messi. Trong khi đó, Atletico Madrid không chỉ thua trận mà còn buồn lòng khi Diego Costa nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 28.

Chia sẻ sau trận đấu, HLV Diego Simeone nhấn mạnh, chính tấm thẻ đỏ của Diego Costa đã tạo ra bước ngoặt, khiến Atletico Madrid của ông thua trận trước Barcelona, đồng thời bóng gió, các trọng tài thường “ưu ái” đội bóng chủ sân Nou Camp. Ông dẫn chứng rằng, trong 11 lần đối đầu gần nhất với Barcelona, Atletico Madrid phải nhận tới 7 tấm thẻ đỏ.

"Dù chỉ có 10 người nhưng chúng tôi đã có một trận đấu tuyệt vời", HLV Diego Simeone phát biểu trên Marca. "Tôi đã hỏi trọng tài rằng liệu chiếc thẻ đỏ với Costa có quá nặng tay không bởi vì cầu thủ Barcelona đã nhiều lần làm như vậy và chẳng hề bị đuổi khỏi sân. Chúng tôi đang phải chịu nhiều bất công khi có tới 7 lần bị mất người trong 11 trận với họ".

Tiền vệ Koke cũng đồng quan điểm với ông thầy người Argentina khi cho rằng bất cứ đội nào tới Nou Camp cũng thường phải chịu những bất lợi không đáng có. "Barcelona thực sự là một nhà vô địch với những trận đấu kỳ lạ. Bất cứ khi nào chúng tôi tới đây cũng có chuyện xảy ra", Koke nói trong sự chán nản. "Diego đã xin lỗi toàn đội. Rất khó khăn khi để 10 đồng đội phải chiến đấu trên sân và điều đó làm tổn thương anh ấy. Chúng tôi đã có một năm không thành công nhưng Atletico Madrid sẽ trở lại mạnh mẽ vào mùa tới".

Với bàn thắng ấn định chiến thắng 2-0 cho Barca ở trận đấu với Atletico Madrid rạng sáng nay, Lionel Messi đã thiết lập thêm một kỷ lục. Theo đó, đây đã là chiến thắng thứ 335 của ngôi sao người Argentina ở La Liga, vừa đủ để vượt qua kỷ lục 334 trận thắng mà Iker Casillas từng làm được trong cả sự nghiệp của mình ở giải đấu số 1 Tây Ban Nha.

Ở một thống kê khác. Pha làm bàn vào lưới Atletico Madrid rạng sáng nay cũng là bàn thắng thứ 33 của Messi tại La Liga mùa này, giúp anh tiếp tục dẫn đầu trong cuộc đua tới danh hiệu “Vua phá lưới”, hơn người xếp thứ 2 là Luis Suarez (20 bàn) tới 13 bàn. Tuy vậy, Messi cần 17 bàn nữa để đuổi kịp kỷ lục 50 bàn của chính mình ghi ở mùa 2011/12. Đây là mục tiêu cực khó khi La Liga mùa này chỉ còn 7 vòng đấu nữa.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.