Thua Tottenham, phòng thay đồ M.U đại loạn

Van Gaal và các học trò chỉ trích lẫn nhau.
Van Gaal và các học trò chỉ trích lẫn nhau.
TPO - Ngay sau khi thua Tottenham 0-3 và đối mặt nguy cơ không có vé dự Champions League mùa tới, nội tình M.U đã “rối như canh hẹ”. HLVVan Gaal trút giận lên 2 học trò là Marcos Rojo và Marcus Rashford, trong khi một số trụ cột khác không hài lòng ra mặt với ông thầy.

Cuối tuần qua, M.U đã trải qua một trận đấu đáng thất vọng nữa. Cụ thể, trong chuyến làm khách tới White Hard Lane của Tottenham, đội bóng thành Manchester đã thúc thủ với tỷ số 0-3. Cả 3 bàn thắng của chủ nhà được ghi chỉ trong vòng 7 phút, từ phút thứ 70 tới 76. Trận thua này khiến M.U chính thức bị đội xếp thứ 4 Man City bỏ xa tới 4 điểm, đồng thời đối mặt nguy cơ rất lớn phải lỡ hẹn với Champions League mùa tới.

Quá thất vọng với cách chơi và cách thua nhanh chóng của các học trò, HLV Louis van Gaal đã trút giận lên vài cá nhân khi bước vào phòng thay đồ. Theo tiết lộ từ The Sun, nhà cầm quân người Hà Lan đã mắng hậu vệ Marcos Rojo và tiền đạo Marcus Rashford thậm tệ, đồng thời đổ lỗi cho cả hai là nguyên nhân khiến “Quỷ đỏ” thua trận.

Rojo và Rashford “ngậm bồ hòn” nghe chỉ trích, nhưng một số trụ cột lại... bất bình. Họ không hài lòng khi HLV Van Gaal quyết định rút tiền đạo trẻ Marcus Rashford ngay đầu hiệp 2 để tung vào sân Ashley Young, đồng thời lớn tiếng cho rằng những chiến thuật sai lầm của ông đã khiến M.U thi đấu rối rắm và rồi thua trận.

“Tôi đã nghe thấy rất rõ. Họ đổ hết lỗi lầm cho HLV, dường như sự kiên nhẫn và thời gian dành cho ông ấy đã hết”, một nguồn tin từ Old Trafford tiết lộ với The Sun.

Tất nhiên, cả HLV Van Gaal lẫn các học trò của ông đều có lý do để bực mình, bởi nếu không có vé dự Champions League mùa tới, họ sẽ mất rất nhiều. Van Gaal nhiều khả năng “mất ghế”, trong khi nhiều ngôi sao M.U sẽ mất đi những khoản thu nhập không nhỏ.

Theo The Sun, mỗi cầu thủ M.U sẽ bị trừ ít nhất 500.000 bảng tiền lương vào mùa tới. Riêng cầu thủ chạy cánh người Hà Lan Memphis Depay phải đối mặt với nguy cơ bị mất hơn 1 triệu bảng.

MỚI - NÓNG