Thua thảm Djokovic, Nadal bật khỏi Top 10

Nadal tụt dốc không phanh.
Nadal tụt dốc không phanh.
TPO - Thua thảm Novak Djokovic tại tứ kết Pháp Mở rộng 2015, Rafael Nadal không chỉ chính thức bị phế ngôi vương, mà còn lần đầu tiên kể từ năm 2005, bị đánh bật khỏi top 10. Phải chăng thời đại của “ông vua sân đất nện” đã qua?

Đêm qua, Rafael Nadal tràn đầy quyết tâm bước vào trận tứ kết Pháp Mở rộng 2015 với Novak Djokovic. Một chiến thắng không chỉ giúp anh thẳng tiến tới viễn cảnh bảo vệ ngôi vương tại Roland Garros, mà còn đặt mốc cho một sự trở lại. Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra.

Thậm chí, “ông vua sân đất nện” người Tây Ban Nha còn trải qua trận thua thảm hại nhất từ trước tới nay trong những cuộc đối đầu với kình địch Novak Djokovic.

Sau chỉ 3 set, Nadal đã thua nhanh với các tỷ số 5-7, 3-6 và 1-6. Hơn 1 giờ thi đấu, nhà ĐKVĐ của giải chỉ có thể chơi xông xáo ở những phút đầu, còn càng về sau anh càng đuối. Nhìn những bước chạy rệu rã và cả tinh thần buông xuôi của Nadal, không ai còn nhận ra tay vợt từng 9 lần vô địch Pháp Mở rộng và từng có quãng thời gian 5 năm liền “độc cô cầu bại” ở giải đấu này.
Trận thua này không chỉ phá tan những giấc mộng đẹp của Nadal, mà nó còn khiến anh bị trừ tới 1.640 điểm, đồng thời chính thức bị đánh bật ra khỏi tốp 10. 10 năm rồi, Nadal mới lại có một vị trí thấp như thế trên BXH ATP. Năm 2005, tức là trước khi lần đầu tiên chiến thắng tại Pháp Mở rộng, Nadal (khi ấy mới 18 tuổi) chỉ là một tay vợt nằm ngoài tốp 10.
Rớt khỏi tốp 10 cũng đồng nghĩa, ở Wimbledon tới đây, Nadal có thể sẽ lại phải sớm đối đầu với những Djokovic, Roger Federer hay Andy Murray, thậm chí có khi phải đánh ngay từ vòng 4. Ngoài ra, giờ đây tay vợt 28 tuổi người Tây Ban Nha này còn đối mặt nguy cơ không có vé tham dự ATP World Tour Finals, giải đấu dành cho 8 tay vợt mạnh nhất trong năm.
Tính ra thì từ đầu năm tới nay, Nadal mới giành đúng 1 danh hiệu, đó là tại Argentina Open 2015 hồi đầu tháng 3 vừa qua. Anh tham dự 39 trận, thắng 29 và để thua 10. 10 trận thua chỉ trong vòng 6 tháng là một con số đáng buồn với “ông vua sân đất nện” nếu biết rằng, cả năm ngoái anh chỉ để thua 11 trận. Còn năm 2012 và 2013 chỉ để thua lần lượt 6 và 7 trận.
MỚI - NÓNG