Thua sốc, Man City cay đắng dừng bước ở tứ kết Champions League

Man City phải dừng cuộc chơi ở tứ kết sau trận thua Lyon
Man City phải dừng cuộc chơi ở tứ kết sau trận thua Lyon
TPO - Vòng tứ kết Champions League mùa này lại chứng kiến thêm một bất ngờ thú vị nữa khi Man City phải dừng cuộc chơi trước Lyon. Đội bóng của Pep Guardiola đã tạo ra thế trận áp đảo hoàn toàn nhưng vẫn phải nhận thất bại với tỉ số 1-3.
Hành quân sang Lisbon tham dự 'vòng chung kết' Champions League, Man City được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Tấm vé bán kết là mục tiêu không khó với thầy trò Pep Guardiola bởi ở tứ kết, họ chỉ phải gặp Lyon, một trong những đội bóng bị đánh giá thấp nhất ở vòng 8 đội.

Ở trận đấu rạng sáng nay, HLV Pep Guardiola chỉ thực hiện 1 thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận lượt về vòng 1/8 với Real Madrid. Tài năng trẻ Phil Foden phải nhường vị trí cho Eric Garcia. Với sự thay đổi này, Man City chuyển sang sơ đồ 3 trung vệ. Ý định của Pep là ngăn chặn lối chơi phản công với tốc độ cao của Lyon.

Tuy nhiên, ngay ở thời điểm đầu nhập cuộc, Man City đã gặp rất nhiều khó khăn trước lối chơi áp sát của Lyon. Đội bóng của nước Anh không thể triển khai lối chơi quen thuộc trước cự ly đội hình hợp lý của HLV Rudi Garcia. Trong thế trận như vậy, Man City đã phải nhận bàn thua ở phút 24. Sau khi phá bẫy việt vị, tiền đạo Ekambi đã băng lên đối mặt thủ thành Ederson. Chân sút người Cameroon không thể dứt điểm trước sự can thiệp của hậu vệ Man City. Nhưng ngay sau đó, Maxwel Cornet đã tung cú sút ngoài vòng cấm đánh bại thủ thành Ederson trong thế đã dâng cao ở tình huống trước đó.

Bàn mở tỉ số bất ngờ giúp Lyon càng thi đấu càng tự tin. Họ chủ động áp sát, khóa các ngòi nổ của Man City với đấu pháp rất chặt chẽ. Vì vậy, trong phần còn lại của hiệp 1, dù thống trị quyền kiểm soát bóng và tạo ra áp lực rất lớn nhưng Man City không tạo ra những cơ hội rõ rệt để quân bình tỉ số.
Thua sốc, Man City cay đắng dừng bước ở tứ kết Champions League ảnh 1  Đấu pháp phản công lợi hại đã giúp Lyon loại Man City ở tứ kết
Trong thế trận bế tắc, HLV Pep Guardiola buộc phải tăng cường hàng công với Riyad Mahrez ở đầu hiệp 2. Sức ép rất lớn đã được Man City tạo ra nhưng họ chỉ có một số cơ hội từ những cú đá phạt của De Bruyne. Phải tới phút 69, sau rất nhiều tình huống hãm thành, Man City mới có được bàn thắng gỡ hòa 1-1. Từ pha xuống cánh và chuyền ngược trở lại của Sterling, Kevin De Bruyne đã dứt điểm gọn gàng đánh bại thủ thành Lopes đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sau bàn thua này, Lyon thực hiện 3 sự thay đổi người. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự xuất hiện của tiền đạo Moussa Dembele. Sự thay đổi này đã phát huy hiệu quả ở phút 79. Do mải mê dâng cao tấn công, Man City đã để lộ khoảng trống "chết người" bên phần sân nhà. Ở một tình huống phản công, Dembele đã băng xuống đánh bại thủ thành Ederson trong thế đối mặt, nâng tỉ số lên 2-1 cho Lyon. Đến thời điểm này, HLV Pep Guardiola không thể giữ được sự bình tĩnh. Ông vội vàng tung tiền vệ David Silva vào sân với hy vọng có bàn thắng gỡ hòa 2-2. Nhưng đây là trận đấu mà Man City thi đấu rất bế tắc. Họ không thể tạo ra những pha bóng đột biến, nhất là khi Lyon đã chủ động kéo thấp đội hình chơi phòng ngự. Trong thế trận như vậy, Lyon tỏ ra quá lợi hại ở các tình huống phản công nhanh. Phút 87, trước cú dứt điểm ngoài vòng cấm của cầu thủ Lyon, thủ thành Ederson không thể bắt dính bóng. Ngay lập tức, Moussa Dembele đã thực hiện cú đá bồi dễ dàng nâng tỉ số lên 3-1 cho Lyon. Bàn thua thứ 3 như đã đập tan hy vọng của Man City. Họ vùng lên dữ dội trong phần còn lại nhưng không thể ghi bàn và đành chấp nhận với thất bại 1-3. Thầy trò Guardiola không còn cơ hội sửa sai bởi Champions League chỉ còn diễn ra theo thể thức 1 lượt trận. Với chiến thắng ngọt ngào này, Lyon đã giành vé vào bán kết và họ sẽ gặp Bayern Munich ở vòng 4 đội. Cặp bán kết còn lại là màn so tài giữa RB Leipzig và PSG.
MỚI - NÓNG