Thua liền 3 keo trước Việt Nam, bóng đá Trung Quốc có phát sốt?

Thua liền 3 keo trước Việt Nam, bóng đá Trung Quốc có phát sốt?
TPO - Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, bóng đá trẻ Trung Quốc đã phải chịu 3 thất bại liên tiếp trước các lứa cầu thủ của Việt Nam.

Tối 8/9, U22 Trung Quốc do HLV lừng danh Guus Hiddink đã thua trắng U22 Việt Nam của HLV Park Hang Seo với tỉ số 0-2 ngay trên sân nhà. Màn trình diễn của các cầu thủ trẻ Trung Quốc khiến người hâm mộ nước này rất thất vọng. Rất nhiều cổ động viên có mặt tại sân đã bỏ về trước...

Có thể hiểu được nỗi thất vọng của người hâm mộ Trung Quốc khi đội bóng của họ liên tục thất bại cho dù được đầu tư rất nhiều tiền bạc và luôn sở hữu các HLV thuộc tầm cỡ thế giới. Tính riêng với các đội tuyển Việt Nam, các tuyển trẻ Trung Quốc đã thua trắng 3 lần trong vòng  1 năm qua.

Đầu tiên là trận thua 0-1 của U19 Trung Quốc trước U19 Việt Nam trong trận giao hữu tại Indonesia vào tháng 10 năm ngoái. Người ghi bàn duy nhất của trận đấu này là tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng.

Đến tháng 3 năm nay, U19 Trung Quốc gặp lại U19 Việt Nam ở lượt trận cuối cùng vòng bảng giải U19 quốc tế diễn ra tại Nha Trang. Kết quả chung cuộc, U19 Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của Trần Mạnh Quỳnh.

Ở trận giao hữu tại Indonesia, U19 Trung Quốc có thể đổ lỗi cho việc không có lực lượng mạnh nhất, nhưng họ hoàn toàn không có lời bào chữa nào ở thất bại thứ hai.

Tương tự như vậy, U22 Trung Quốc hoàn toàn bế tắc trước U22 Việt Nam ở trận đấu hôm qua. "Trong suốt trận đấu, U22 Trung Quốc tỏ ra thua kém đối thủ về kỹ thuật cá nhân và khả năng phối hợp tập thể, đồng thời tỏ ra thụ động. Ngoài đường biên, HLV Hiddink liên tục bày tỏ sự không hài lòng và không nói nên lời", lời bình luận của tờ  Ppsport phần nào phản ánh sự lo lắng của truyền thông Trung Quốc trước sự tụt hậu của bóng đá trẻ quốc gia này trong cái nhìn so sánh với Việt Nam.

Cũng trên tờ Ppsport, độc giả Liu Siyuan bày tỏ: "U22 Trung Quốc thua trắng 2 bàn trước Việt Nam. Bóng đá Việt Nam đang có một thế hệ cầu thủ rất giỏi. Tôi sợ rằng ngay cả ở cấp độ đội tuyển quốc gia, tuyển Trung Quốc cũng khó có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam".

Trong khi đó, HLV tài danh Hiddink thừa nhận sau trận đấu: “Điều đầu tiên tôi muốn nói là chúng tôi không bao giờ muốn thua trận, nhưng đối thủ quá mạnh. Cả U22 Triều Tiên và U22 Việt Nam đều là những đội bóng mạnh. Họ chắc chắn là thách thức lớn của chúng tôi ở giải U23 châu Á sắp tới”.

MỚI - NÓNG