Thua Hàn Quốc, trung vệ tuyển Đức tiết lộ sự thật bất ngờ

Mats Hummels.
Mats Hummels.
TPO - Mats Hummels, một trong những cầu thủ chơi cố gắng nhất trong trận đấu giữa Đức và Hàn Quốc, vừa lên tiếng thừa nhận rằng, trong khoảng 1 năm trở lại đây, nhà vô địch World Cup 2014 đã không còn chơi thanh thoát như 2-3 năm về trước.

Ở trận đấu với Hàn Quốc đêm qua, chỉ cần chiến thắng với cách biệt tối thiểu, Đức sẽ giành vé vào vòng 1/8. Nhưng thầy trò HLV Joachim Loew lại có màn trình diễn tệ hại và nhận thất bại 0-2 đầy bất ngờ trước đội bóng xứ kim chi.

Không có nhiều tuyển thủ Đức chơi đúng phong độ trước Hàn Quốc. Và một trong số ít ấy chính là Mats Hummels. Trung vệ thuộc biên chế Bayern Munich nỗ lực trong từng pha bóng và thường xuyên lên tham gia tấn công để tìm kiếm bàn thắng.

Theo thống kê, Mats Hummels là người có tới 5 pha dứt điểm về phía khung thành đội tuyển Hàn Quốc, nhiều hơn những tiền đạo như Marco Reus hay Timo Werner. Tuy nhiên, các pha dứt điểm của anh đều đi không trúng đích hoặc bị thủ thành Hyun-Woo Cho vô hiệu hóa.

Thua Hàn Quốc, trung vệ tuyển Đức tiết lộ sự thật bất ngờ ảnh 1 Hummels thừa nhận, Die Mannschaft đã không còn chơi thanh thoát như 2-3 năm trước.

Kết thúc trận đấu, Hummels đã vô cùng thất vọng khi Đức kết thúc vòng bảng với vị trí bét bảng F và chính thức trở thành cựu vương World Cup. Anh thừa nhận, Die Mannschaft đã không còn chơi thanh thoát như 2-3 năm trước.

"Thật khó để có thể diễn tả cảm xúc lúc này. Chúng tôi luôn tin tưởng đến những phút cuối cùng. Đức cũng đã có nhiều cơ hội trong trận đấu này. Hay tôi cũng đã phải ghi bàn thắng ở phút 86”, Hummels bày tỏ nỗi buồn.

"Bạn cũng có thể thấy rằng không một đội bóng lớn nào vượt qua vòng bảng dễ dàng cả. Tuyển Đức gặp một số vấn đề ở giải đấu này nhưng tôi sẽ không chỉ cụ thể ra những điều đó. Lần gần nhất, đội tuyển thi đấu tốt đã từ mùa Thu năm 2017. Đó là khoảng thời gian quá lâu rồi. Hôm nay là một ngày tồi tệ với chúng tôi, cũng như với tất cả các CĐV của Đức", trung vệ thuộc biên chế Bayern Munich nói thêm.

MỚI - NÓNG