Thủ khoa ngành Tài chính - Ngân hàng ĐH Duy Tân: 24,6/30 điểm

Dù đang là sinh viên năm 2 ngành Điện-Điện tử của một trường đại học khác tại TP Đà Nẵng, nhưng khi “ngộ” ra ngành nghề mình yêu thích, Huỳnh Quang Huy đã sẵn sàng… từ bỏ 2 năm đèn sách để theo học ngành Tài chính-Ngân hàng chuẩn PSU tại Đại học (ĐH) Duy Tân. Đạt được điểm khá cao là 24,6/30 điểm trong kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Quang Huy một lần nữa hòa vào nhịp sống sinh viên với vị thế rất mới: Thủ khoa ngành Tài chính-Ngân hàng ĐH Duy Tân.

Khi ước mơ cất tiếng

Khi còn nhỏ, Quang Huy đã có một niềm đam mê đặc biệt đối với các con số. Huy hay tự đặt cho mình những câu hỏi như: “Vì sao vẫn là những đồng tiền đó mà giá trị lại dần mất đi?”, “Tiền từ đâu ra mà ai cũng có tiền?”, “Vì sao nhiều người có thể nắm những khoản tiền khổng lồ ngoài sức tưởng tượng?”,…Những bâng khuâng đó dần được giải đáp khi Huy lớn hơn một chút nhưng vì vẫn đang ở tuổi chơi, tuổi học nên những thắc mắc của tuổi học trò cũng nhanh chóng bị lãng quên.

Tốt nghiệp phổ thông cũng là thời điểm gia đình Huy gặp phải biến cố lớn nên kinh tế gặp nhiều khó khăn, Quang Huy đành nghe theo sắp đặt của bố mẹ lựa chọn ngành học Điện-Điện tử. Do bố là kỹ sư điện nên việc theo học ngành này sẽ giúp Huy có nhiều thuận lợi, đặc biệt là ra trường có thể xin việc dễ dàng hơn dưới sự hỗ trợ của bố.

Thủ khoa ngành Tài chính - Ngân hàng ĐH Duy Tân: 24,6/30 điểm ảnh 1 Niềm vui của Thủ khoa Quang Huy trong ngày nhập học tại ĐH Duy Tân.

Tuy nhiên, dù theo học Điện-Điện tử ở một trường đại học có tiếng trên địa bàn Đà Nẵng nhưng Huy vẫn không cảm thấy hứng thú. Cho đến khi tình cờ đọc được 2 cuốn sách có tựa đề “Bí quyết tay trắng thành triệu phú” và “Câu chuyện về đường ống nước”, Huy đã hiểu ước mơ nghề nghiệp thực sự của mình. Tự mình lý giải: “Vì sao học về Điện - Điện tử nhưng trong tâm trí mình lúc nào cũng chỉ hướng đến những con số, mê mẩn với kinh doanh?”, Quang Huy trở nên hứng thú hơn với những cách thức làm giàu, các hoạt động kinh doanh và đầu tư chứng khoán. Huy năng lên mạng Internet để tìm đọc về những bí quyết có thể thành công trong sự nghiệp, những câu chuyện làm giàu của các doanh nhân nổi tiếng. Không biết từ khi nào Quang Huy đã ấp ủ mơ ước về một chuỗi cửa hàng kinh doanh nước giải khát do chính mình gây dựng vào một ngày không xa.

Cuối cùng, sau 2 năm theo học một ngành mình không hề hứng thú, Huy đã lấy hết dũng khí, thổ lộ với bố mẹ nguyện vọng mong muốn được bắt đầu lại hành trình học đại học để theo đuổi ngành Tài chính-Ngân hàng dù biết mình sẽ vấp phải sự phản đối kịch liệt của gia đình. “Đó là quãng thời gian buồn nhất và khó khăn nhất đối với em khi không có một ai ủng hộ việc em thay đổi hướng đi, cho dù đó là theo đuổi ước mơ của chính mình. May mắn thay, em nhận được rất nhiều lời chia sẻ, cảm thông và động viên của bạn bè, rằng “hãy sống thật với ước mơ của mình”, “thà muộn còn hơn là không bao giờ”, để sau này khi nhìn lại em sẽ không bao giờ hối tiếc vì quyết định đó của bản thân. Nhờ có những lời động viên khích lệ ấy mà em đã có đủ dũng cảm tiếp tục đứng vững trên con đường đấu tranh vì đam mê của mình,” Quang Huy tâm sự.

Mỗi ngày là một sự nỗ lực

Phải mất một thời gian dài Quang Huy mới thuyết phục bố mẹ thành công để được theo học ngành mình yêu thích. Huy bắt đầu lên kế hoạch ôn tập lại cho kỳ thi THPT Quốc gia và tìm hiểu về các trường đại học có đào tạo ngành Tài chính. Chính vì đây là ngành học Huy rất mực tâm huyết và chấp nhận từ bỏ tất cả để theo đuổi nên bản thân khá kỹ lưỡng và thận trọng trong việc lựa chọn môi trường học tập thực sự phù hợp với mình.

Nghe bạn bè chia sẻ nhiều về môi trường và thành tích học tập của sinh viên ĐH Duy Tân, QuangHuy bắt đầu lên mạng tìm hiểu thêm. Huy chia sẻ: “Ai cũng biết Tài chính là một ngành học luôn biến động, đòi hỏi những người làm trong nghề cũng như giảng viên, sinh viên đều phải luôn sẵn sàng cập nhật những thông tin mới nhất về ngành nghề, chủ động trong nghiên cứu thì mới có thể bắt kịp được xu hướng phát triển. Bởi vậy nên khi biết ĐH Duy Tân hợp tác với ĐH Bang Pennsylvania (PSU) - 1 trong 5 đại học công lập lớn nhất của Mỹ để đào tạo ngành Tài chính - Ngân hàng, ngay lập tức em đã chọn ĐH Duy Tân là đích đến sắp tới chắp cánh cho ước mơ của mình.”

Mục tiêu cũng chính là động lực, mỗi ngày Huy đều dành ra 6 đến 7 tiếng cho việc ôn tập và làm các đề thi thử. Em thường xuyên đến các trung tâm luyện thi để bổ sung kiến thức và lấy việc cọ sát với bạn bè làm động lực học tập. Ròng rã suốt một năm trời, cuối cùng mọi nỗ lực của Quang Huy cũng được đền đáp bằng số điểm khá cao 24,6/30 điểm. Vui hơn khi đến với ĐH Duy Tân, Quang Huy đã không còn đặt gánh nặng học phí lên vai bố mẹ khi em được trao Học bổng Toàn phần 100% học phí toàn khóa học. Quang Huy tin rằng ĐH Duy Tân sẽ là môi trường đào tạo lý tưởng giúp em hoàn thiện cả về kiến thức lẫn nhân cách con người.

MỚI - NÓNG