Thủ khoa “hai đầu” ở trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) và bài tâm sự cảm động ngày tốt nghiệp

SVVN - Thủ khoa đầu vào với 29,55 điểm, Thủ khoa đầu ra với 9,75 điểm, thay vì 4 năm đèn sách như bạn bè, chàng trai Nguyễn Minh Huy (khoa Toán - Tin, trường ĐH KHTN, ĐHQG TP. HCM) chỉ mất 3 năm để hoàn thành chương trình học. Trong lễ tốt nghiệp, Minh Huy vinh dự thay mặt toàn khóa trình bày bài cảm ơn đến nhà trường.

Năm 2017, Nguyễn Minh Huy là Thủ khoa đầu vào trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) với số điểm 29,55 “chót vót”: Toán 9,8 điểm, Lý 9,75 điểm, Anh văn 10 điểm. Trong 3 năm học tập, Huy sở hữu bảng thành tích học tập vô cùng ấn tượng với hàng loạt giải thưởng: giải Nhất môn Đại số và giải Ba môn Giải tích, kỳ thi Olympic Toán sinh viên toàn quốc (2019);  Học bổng Chương trình trọng điểm Quốc gia phát triển Toán học của Viện nghiên cứu cao cấp về Toán từ 2018-2020...

Tuy nhiên, ấn tượng nhất vẫn là việc hoàn thành chương trình học chỉ trong 3 năm. Huy kể: “Vào năm thứ 3, lượng sức mình hoàn toàn có thể học nhiều hơn, mình quyết định “học vượt cấp” bằng cách đăng ký thêm nhiều môn và đều hoàn thành đúng thời hạn”.

Minh Huy đã hoàn thành chương trình học và tốt nghiệp ĐH sớm hơn 1 năm (3 năm) với điểm tích lũy lên đến 9,75, Thủ khoa đầu vào và đầu ra của trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) và được đại diện toàn thể tân cử nhân gửi lời tri ân đến nhà trường trong lễ tốt nghiệp.

Thủ khoa “hai đầu” ở trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) và bài tâm sự cảm động ngày tốt nghiệp ảnh 1Nguyễn Minh Huy chỉ mất 3 năm để tốt nghiệp xuất sắc ngành Toán. 

Những ngày đầu là sinh viên với Minh Huy đầy kỷ niệm. Theo Huy, kỹ năng làm Toán ở bậc đại học khác hẳn với thời phổ thông. Chính vì vậy, ngay từ năm đầu tiên, Huy có phần bỡ ngỡ và hơi chán nản. Đã có lúc anh chàng nghĩ đã chọn sai ngành. Nhưng khi được các giảng viên hướng dẫn cách làm Toán chuyên nghiệp, Huy dần lấy lại hứng thú và ham học hơn. Đó là cách học hướng đến nghiên cứu lâu dài ở đại học, chứ không chỉ dừng lại ở việc giải những bài Toán khó.

Vì vậy, Huy đã mở đầu bằng lời cảm ơn đến các thầy cô: “Em vẫn còn nhớ như in những buổi học với thầy Dương Minh Đức. Ngay từ những ngày đầu tiên, thầy đã “phế hết võ công” mà chúng em đã luyện khi học phổ thông để trang bị cho chúng em cách làm toán chuyên nghiệp, hướng đến việc nghiên cứu chứ không dừng lại ở việc giải những bài toán nhỏ. Khi gặp những bài toán khó, thầy luôn động viên các sinh viên rằng: “Tôi tin là các em làm được!”. Nhờ những câu nói đó của thầy mà chúng em cảm thấy tự tin vào bản thân mình hơn”.

Một trong những lý do khiến Minh Huy dồn sức học suốt thời sinh viên vì cảm nhận được nỗi vất vả của ba mẹ. Lớn lên bằng vựa ve chai của gia đình, anh chàng cho biết tuy không quá thiếu thốn vật chất nhưng thấy ba mẹ đầu tặt mặt tối thường xuyên ăn cơm trễ khiến mình lấy kết quả học tập để trả ơn ba mẹ.

“Chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc và lòng biết ơn vô hạn đến bậc cha mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, dạy dỗ, đồng hành và hỗ trợ chúng con trong suốt quá trình học tập của mình. Chúng con nhận thức được rằng thành quả hôm nay chỉ là bước khởi đầu và chúng con xin hứa sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu không ngừng để đáp lại công lao dưỡng dục của cha mẹ. Chúng con chúc cho gia đình mình luôn dồi dào sức khỏe và bình an để dõi theo chặng hành trình sắp tới của chúng con. Riêng bản thân mình, con xin được gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến Dì Sáu. Gọi là dì nhưng Sáu là người mẹ thứ hai của con, tuy không sinh ra con nhưng luôn đồng hành cùng con trên mọi nẻo đường”.

Thủ khoa “hai đầu” ở trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) và bài tâm sự cảm động ngày tốt nghiệp ảnh 2"Học tốt là cách để mình tri ân người thân, gia đình" - Nguyễn Minh Huy

Không chỉ học giỏi, Minh Huy còn khiến bạn bè ngưỡng mộ khi đang học năm thứ 3 nhưng đã được nhận vào làm việc tại một tập đoàn lớn tại Hà Nội với công việc chính là nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. “Lúc đó mình bày tỏ ước muốn nghiên cứu về AI với một người anh, cũng là cựu sinh viên của trường và được giới thiệu vào chương trình nghiên cứu AI của tập đoàn. Sau 3 vòng phỏng vấn, mình được nhận”.

Với Huy, thời sinh viên tại trường ĐH KHTN là quãng thời gian đẹp nhất. Thời sinh viên của Huy không chỉ có học mà còn rất nhiều kỷ niệm muốn nhắc lại với bạn bè trong ngày tốt nghiệp.

“Tôi xin cảm ơn trường Tự nhiên vì đã cho tôi gặp được những người bạn, những tri kỉ đã luôn bên cạnh tôi trong suốt khoảng thời gian vừa qua. Tôi sẽ nhớ mãi những lần chúng ta ăn trưa cùng nhau, vừa ăn vừa kể nhau nghe những ước mơ hoài bão tuổi trẻ của mỗi người, khi ở Thủ Đức thì là căn tin Quốc Tế, còn khi ở Nguyễn Văn Cừ là KFC Nowzone. Tôi sẽ nhớ mãi những lần chúng ta ôn thi cùng nhau, khi thì ở thư viên, khi thì ở The Coffee House. Tôi sẽ nhớ mãi những ngày tham dự trại hè toán học ở Phú Yên. Và tôi sẽ nhớ mãi những kỉ niệm tuyệt đẹp của chúng ta khi học Quốc Phòng. Cảm ơn vì đã là thanh xuân của nhau”.

Trong phần cuối của bài nói chuyện, Huy gửi gắm đến bạn bè: “Các bạn tân cử nhân ơi, vậy là những năm tháng đại học – những năm tháng tuổi trẻ của chúng ta đã trôi qua thật rồi! Những ngày học trên giảng đường, những ngày đi tình nguyện, những ngày cháy hết mình cùng các sự kiện của HCMUS, những lần bấm F5 mỗi khi đăng kí học phần trên portal và những lần thấp thỏm chờ điểm thi giờ chỉ còn là những kỉ niệm không thể quay lại. Sau buổi lễ ngày hôm nay, mỗi người chúng ta sẽ có những bến đỗ, những điểm dừng chân mới nhưng chúng ta sẽ mãi là người con của Tự nhiên, sẽ tiếp tục phát huy và duy trì truyền thống tốt đẹp của Tự nhiên – tự tin, sáng tạo và trách nhiệm”.

MỚI - NÓNG
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
Thí sinh chưa đỗ tốt nghiệp THPT 2024 sẽ có đề thi riêng
SVVN - Bộ GD - ĐT đã có thông tin chính thức về việc tổ chức thi tốt nghiệp THPT cho thí sinh chưa đỗ kỳ thi năm 2024. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ Kỳ thi Tốt nghiệp năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh.

Có thể bạn quan tâm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

Cựu sinh viên Nhân văn nhắn nhủ sinh viên Nhân văn trước ngưỡng cửa thế giới việc làm

SVVN - Anh Nguyễn Văn Đạt có 8 năm kinh nghiệm làm việc tại Tập đoàn Thế giới di động, đang là Giám đốc Phát triển mạng lưới kiêm Giám đốc Đối ngoại Công ty cổ phần Thời trang YODY. Anh là 1 trong số 5 diễn giả khách mời tại talkshow "Chuyển đổi việc làm: Cơ hội, thách thức cho người lao động và doanh nghiệp" do trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn - ĐHQG Hà Nội tổ chức. Đây là chia sẻ của anh dành riêng cho chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong.
Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

Gen Z sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả?

SVVN - Tại chương trình "Hỗ trợ tâm lý học đường - đưa chuyên gia đến với trường học", diễn ra ở trường THCS-THPT Hai Bà Trưng (quận Tân Bình, TP. HCM), ThS Tâm lý Trần Thị Thanh Trà - giảng viên trường ĐH Mở TP. HCM cho biết: “Theo thống kê của Google vào tháng 6/2023, gần 80% người dân Việt Nam sử dụng mạng xã hội, thời lượng trung bình là 3 giờ đồng/ngày”.
Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

Báo Tiền Phong và Keppel đưa hai hệ thống máy lọc nước sạch đến người dân tỉnh Bến Tre và Trà Vinh

SVVN - Nhân Ngày Nước thế giới (22/3) với chủ đề “Leveraging water for peace” - “Nước cho hòa bình”, báo Tiền Phong phối hợp Tập đoàn Keppel cùng Tỉnh Đoàn Bến Tre, Tỉnh Đoàn Trà Vinh tổ chức trao tặng hai hệ thống máy lọc nước nhiễm mặn có công suất sản xuất 12.000 lít nước sạch mỗi ngày.