Thư Budapest: Sóng Vltava hoà quyện cùng âm hưởng Danube

0:00 / 0:00
0:00
Cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân Puskás Aréna cổ vũ cho hai đội Hà Lan và CH Séc
Cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân Puskás Aréna cổ vũ cho hai đội Hà Lan và CH Séc
TPO - SVĐ Puskás Aréna và khoảng 52 ngàn CĐV tại đây đã chia tay EURO 2020 với một trận đấu không thể hay hơn, không thể hào hứng hơn, giữa “cơn lốc màu da cam” Hà Lan đã giành được tối đa 9 điểm và ghi được nhiều bàn thắng nhất trong vòng bảng, với Cộng hòa Czech thất thường “trận hay trận dở”, lọt vào vòng loạt ở vị trí thứ ba của bảng.

Nhưng điều đó có mấy ai dám ngờ trước trận đấu, và có lẽ cả những CĐV Czech cuồng nhiệt nhất cũng chỉ dám nghĩ tới... trong giấc mơ! Vài giờ trước khi khai cuộc, tại các con phố quanh SVĐ Puskás Aréna, chỉ thấy đa phần là CĐV Hà Lan, rực lên một màu cam nóng bỏng giữa buổi chiều cũng rất nóng bỏng của thủ đô Budapest. Họ đi thành từng tốp, rồi nhập thành đoàn, vẫy cờ, đánh trống, thổi kèn... và bao trùm là vầng khói vàng cam mù mịt.

Từ “điểm tập kết” là Quảng trường Anh hùng - địa danh mang tính biểu tượng của Hungary để vinh danh các anh hùng lập quốc của nước này, có lẽ tới cả chục ngàn CĐV Hà Lan đã đi bộ như thế, chừng 3km, tới Puskás Aréna. Đây cũng là lộ trình quen thuộc mà trong các trận đấu trước của tuyển Hungary, dàn CĐV đội nhà - trong đó, không thiếu những gương mặt trông rất dữ dằn trong bộ đồ đen - đã “biểu dương lực lượng” rất “hoàng tráng”.

Thư Budapest: Sóng Vltava hoà quyện cùng âm hưởng Danube ảnh 2
Hàng vạn cổ động viên Hà Lan đổ tới sân Pukás Aréna
Thư Budapest: Sóng Vltava hoà quyện cùng âm hưởng Danube ảnh 3
Cổ động viên Hà Lan khuấy động không khí trước trận đấu dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát Hungary
Thư Budapest: Sóng Vltava hoà quyện cùng âm hưởng Danube ảnh 4
Đường phố Budapest tràn ngập sắc da cam

Nhưng trong ngày diễn ra trận thư hùng cuối này, nhóm fan “ultra” của Hungary tuyên bố sẽ ngồi nhà, vì đối với họ, EURO 2020 đã kết thúc với việc tuyển Hung dừng bước. Vắng họ, đường phố Budapest dường như có phần hiền hòa hơn: đại lộ chính Andrássy cũng ngập trong màu vàng cam của Hà Lan, nhưng bầu không khí thân thiện, vui vẻ và thực sự là ngày hội của tinh thần thể thao.

Cần nói thêm là cảnh sát Hungary tỏ ra rất quy củ, chia thành từng tốp canh chừng các CĐV, đi cùng họ một cách hòa nhã và để họ tự do hò reo, vung cờ quạt ở mức tối đa. Tại các ngả dẫn tới SVĐ, các xe lớn của lực lượng cảnh sát đặc biệt đã chặn đường để tránh trò tông xe khủng bố. Cần ghi nhận công sức của đội ngũ hùng hậu các TNV Hungary mặc đồ xanh, rất nhiệt tình, vui vẻ và không ngại phơi nắng để giúp đỡ các CĐV, dù trời rất nóng.

Thư Budapest: Sóng Vltava hoà quyện cùng âm hưởng Danube ảnh 5
Cảnh sát kỵ binh Hungary tuần tra đảm bảo an ninh cho trận đấu cuối cùng được tổ chức tại Budapest
Thư Budapest: Sóng Vltava hoà quyện cùng âm hưởng Danube ảnh 6
Tình nguyện viên Hungary trợ giúp cho cổ động viên CH Séc bên ngoài sân

Ở gần Hungary về khoảng cách địa lý, và từ lâu đã ao ước đội nhà được đấu ở Budapest, vừa “tiện đường”, vừa đông “fan” hâm mộ, nhưng dường như các CĐV Czech có phần trầm hơn, ít tụ tập hơn, và cũng khiêm nhường hơn. Có lẽ ít nhiều, họ cũng đi một chặng đường dài để cổ vũ với tâm thế “chiếu dưới”, trước một đối thủ mạnh hơn hẳn và được đánh giá cao hơn hẳn, một đội tuyển mà ngay ở ghế dự bị cũng có những ngôi sao tầm quốc tế.

Giữa những tiếng hò reo, kèn trống ấy, đột nhiên vang lên những giai điệu du dương của bản “Má vlast” (Đất nước tôi) từ một nhóm CĐV Czech, có lẽ là một gia đình bố mẹ con cái, hai cháu nhỏ có vẻ mệt mỏi vì nắng nóng nên ngồi bệt xuống đất. “Bản giao hưởng thơ” của nhà soạn nhạc Tiệp vĩ đại Bedřich Smetana chứa chở nhịp dập dìu của dòng sông Vltava và biến cả một góc phố Budapest đang hừng hực trở nên mát rượi như trong một ốc đảo...

Thư Budapest: Sóng Vltava hoà quyện cùng âm hưởng Danube ảnh 7
Cổ động viên CH Séc rất hoà nhã trên đường phố Budapest
Thư Budapest: Sóng Vltava hoà quyện cùng âm hưởng Danube ảnh 8
Hai nhóm cổ động viên Hà Lan và CH Séc chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu

Những gì diễn ra trong trận đấu về sau thì những ai hâm mộ bóng đá đều đã biết. Tuyển Czech đã chơi một trận xuất thần, đầy tính hứng khởi, với thể lực tuyệt vời và lối đá mãnh liệt ngay từ phút đầu, khiến trận thư hùng trở nên rất cân bằng và hiệp đầu của trận được báo giới bình luận là một trong những hiệp đấu xuất sắc nhất của EURO 2020. Vào hiệp hai, Czech vẫn giữ vững thế trận và không hề thua kém tuyển Hà Lan, cho tới phút thứ 52.

Khi đó, trung vệ De Ligt dùng tay chơi bóng một cách ngớ ngẩn khi tuyển Czech có tình huống tấn công ghi bàn. Sau khi xem VAR, trọng tài quyết định rút thẻ đỏ và biến cố này đẩy Hà Lan vào cảnh bi thương trong 40 phút còn lại của trận đấu, khi đội Czech ồ ạt có hết cơ hội này tới cơ hội khác. Tỷ số 2-0 với 2 bàn thắng của Tomas Holes và Patrik Schick, kỳ lạ thay, còn không phản ánh thực tế những phút cuối trận đấu vì Czech còn thêm những cơ hội khác.

“Những khoảnh khắc vinh quang của các đội bóng nhỏ. Cách chơi nhiệt tâm của tuyển Hungary đã lan sang các đội yếu khác”, một “công dân mạng” của Hung hào hứng nhận xét như vậy, chắc chắn là có chút thiên vị. Người khác thì nhớ lại lịch sử, cho rằng “Đế chế Áo - Hung ở giải này chơi khá quá”, ý nói các dân tộc từng có thời thuộc nền “song quốc quân chủ” Áo - Hung, như Czech, Croatia, và tất nhiên, Áo và Hung đều chơi rất nỗ lực ở giải.

Thư Budapest: Sóng Vltava hoà quyện cùng âm hưởng Danube ảnh 9
Những lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện trên sân Puskás Aréna trận Hà Lan CH Séc
Thư Budapest: Sóng Vltava hoà quyện cùng âm hưởng Danube ảnh 10
Thư Budapest: Sóng Vltava hoà quyện cùng âm hưởng Danube ảnh 11
Một khán giả nữ Việt Nam hoà mình cùng các cổ động viên CH Séc
Thư Budapest: Sóng Vltava hoà quyện cùng âm hưởng Danube ảnh 12
Hai cổ động viên Việt Nam tại Budapest đến sân xem bóng đá

Thật ra thì, vẻ đẹp của bóng đá có lẽ là ở chỗ đó, khi trong từng khoảnh khắc sinh tử, một đội bị coi là yếu hơn, “đẳng cấp” thấp hơn, vẫn có thể giành chiến thắng trước các bậc đàn anh, hoặc chí ít cũng chơi ngang ngửa, như điều Hungary đã làm với tuyển Pháp và Đức. Nhưng chơi được như Czech, cả trận đấu không để cho Hà Lan có cơ hội chứng tỏ sự vượt trội, và chiến thắng thuyết phục mà không cần đến sự may mắn, cũng là điều hiếm có!

Budapest, ít nhất là trong một tối, đã trở thành thủ đô của Cộng hòa Czech như lời một BLV nước này phấn khích khẳng định. Với người viết những dòng này, những pha bóng, tình tiết trong trận có thể sẽ bị quên nhanh vì sẽ còn những trận khác tiếp tục. Nhưng giai điệu lung linh của sóng sông Vltava, hòa quyện với âm hưởng Danube như sự hình dung nảy sinh trong một phút giây khi nghe bản “Má vlast”, là một cảm xúc sẽ đọng lại rất lâu...

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.