Thông tin xót xa sau khi 'Báu vật của làng phim Nhật' được khám nghiệm tử thi

Thông tin xót xa sau khi 'Báu vật của làng phim Nhật' được khám nghiệm tử thi
TPO - Những chi tiết bên cạnh nguyên nhân cái chết của nam diễn viên tài hoa, đoản mệnh Haruma Miura khiến người hâm mộ đau lòng, thương xót.

Ngày 18/7, tin tức “Báu vật của làng phim Nhật” Haruma Miura tự tử tại nhà riêng đã gây chấn động Showbiz châu Á. Ngôi sao 30 tuổi chọn cách kết thúc cuộc đời trong sợ bàng hoàng, ngỡ ngàng của hàng triệu khán giả.

Phía cảnh sát từ chối đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân cái chết của nam tài tử. Haruma Miura được khám nghiệm tử thi vào ngày 20/7 sau đó đưa về an táng tại nhà tang lễ ở Tokyo. Buổi lễ tổ chức bí mật theo đúng nguyện vọng của gia đình anh, người hâm mộ sẽ được phía công ty thông báo về buổi tưởng niệm riêng sau.

Trang Sina đưa tin, tại thời điểm phát hiện ra Haruma Miura treo cổ trong tủ quần áo, nhịp tim của anh vẫn còn đập nhưng không thể nào cứu vãn.

Thông tin xót xa sau khi 'Báu vật của làng phim Nhật' được khám nghiệm tử thi ảnh 1 Haruma Miura

Trong ngày tháng sinh thời, nam thần xứ Phù Tang từng phải chịu đựng rất nhiều áp lực bủa vây. Người bạn thân của anh tiết lộ Haruma đã kiệt quệ về thể xác lẫn tinh thần, từng lén khóc tự trách móc bản thân khi bộ phim “Đại chiến Titan (Attack on Titan) không đạt được kỳ vọng.

Nam diễn viên có thời gian xuất hiện dấu hiệu của căn bệnh trầm cảm, uống rượu và bất ổn tinh thần. Thêm vào đó là sự tấn công của anti-fan về một vài sự kiện trong quá khứ cùng với việc công ty quản lý cấm đoán quyết định cá nhân, tất cả đổ dồn nén khiến Haruma Miura trở nên bức bối. Dù không bao giờ thể hiện ra bên ngoài nhưng anh đã phải chịu đựng quá nhiều điều tiêu cực.

Thông tin xót xa sau khi 'Báu vật của làng phim Nhật' được khám nghiệm tử thi ảnh 2

Chọn cách kết thúc cực đoan khi công danh, sự nghiệp đều rất bền vững, bức tâm thư Haruma gửi chính mình 10 năm trước khiến người hâm mộ không khỏi đau lòng: “Tôi của tuổi 20, gửi những dòng này cho bản thân mình vào 10 năm tới. Bạn có đang hạnh phúc không? Bạn có đang nắm giữ điều gì quý giá không? Tôi thì vẫn đang cố gắng dốc hết sức lực của mình. Nếu bạn cũng như thế. Tôi sẽ rất hạnh phúc. Xin hãy là một người mạnh mẽ nhé!”.

Ở tuổi 30, Haruma Miura đã tìm được câu trả lời. Liệu giờ này anh có đang hạnh phúc không? Những gì đã và đang xảy ra thật quá bẽ bàng và xót xa.

Theo Sina
MỚI - NÓNG