Thông cảm

Thông cảm
TP - Hơn tuần nay cứ mở báo ra hay lướt mạng là dày đặc thông tin về thảm họa ở Nhật Bản. Dày đặc mà không bội thực. Càng đọc càng ngẫm ra nhiều điều…

>> Hơn 20.000 người chết, mất tích vì động đất, sóng thần

-Với cậu điều gì là tâm đắc nhất?

-Tớ không phân loại tâm đắc nhất hay tâm đắc nhì. Trong thảm họa ở xứ Mặt trời mọc, mỗi cách hành xử của họ có giá trị như nhau, khác chăng là cách chúng ta nhìn vào nó.

-Ý cậu là lãnh đạo thì soi vào đó để tham khảo cách điều hành đất nước trước thảm họa. Nhà quản lý thì nhìn vào học cách vận hành bộ máy một cách trật tự, lớp lang, luôn làm chủ tình hình.

Người dân thì nhìn vào để thấy tính kỉ luật, danh dự và trách nhiệm công dân của họ? Và xem đất nước Nhật, con người Nhật trong khủng hoảng, thế giới ngả mũ bái phục trước một nhân cách thương hiệu Made in Japan?

-Đúng vậy! Nhiều dân tộc qua thảm họa này đã tự xem lại mình. Biết tự sỉ là để tiến bộ.

-Thế theo cậu, qua bài học tính cách Nhật trong thảm họa lần này thì việc dẫm đạp lên đầu nhau cướp ấn quan lộc, giành hàng hạ giá, đoạt vé về tết, lấy hàng cứu trợ… sẽ không còn?

-Mong ước là thế! Nhưng nghe có tỉnh miền Trung loan tin dịch tai xanh, cấm giết mổ gia súc, thế là người dân đổ xô đến trung tâm giết mổ đà điểu quyết chiến, tranh giành nhau vài ba miếng thịt.

-Không có thịt đà điểu thì dân ta vẫn sống bấy lâu thôi?

-Thì họ giành giật nhau mua đâu để ăn mà là để bán lại cho các quán nhậu kiếm lời thôi!

- Thông cảm cho họ! Có lẽ mấy ngày rồi họ bận chen lấn mua thịt đà điểu nên không cập nhật thông tin cách người Nhật ứng xử với nhau trong thảm họa cậu nhỉ?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG