Thoát nỗi khiếp sợ nằm liệt vì đột quỵ

Nhờ có Nattospes, bà Hoa đã đẩy lùi bệnh đột quỵ
Nhờ có Nattospes, bà Hoa đã đẩy lùi bệnh đột quỵ
TP - Bà Nguyễn Thúy Hòa (sinh năm 1940), trú tại 4.01 Lô A, lầu 4, Chung cư Phan Văn Trị, Phường 2, Quận 5, TP. HCM) sở hữu gương mặt tươi sáng, phúc hậu, ánh mắt tinh anh và cách nói chuyện vẫn rất minh mẫn, có duyên. Ít ai đoán bà đã từng đột quỵ liệt nửa người.

Stress vì sợ

Bà Hòa kể, vào tháng 9/2009, trong một chuyến ra Bắc, buổi sáng bà ngủ dậy và bước chân xuống giường thì bỗng thấy “khựng” lại, chân trái không thể nhấc lên được nữa, tay trái cũng không giơ được lên, rồi miệng méo xệch đi. Bà vội kêu lên để các con sang và đưa vào bệnh viện. Lúc này, đầu óc bà vẫn rất tỉnh táo.

Vào bệnh viện TƯ Quân đội 108, sau khi làm các xét nghiệm, chiếu chụp, bà bị hôn mê, không biết gì nữa. 10 ngày sau thì bà mới tỉnh dậy. Bác sĩ bảo bệnh của bà trong vòng 6 tháng đến 1 năm nguy cơ tái phát rất cao. Lúc đó, bà hoang mang, rơi vào stress, vì nghĩ nếu cứ bị liệt, phải phụ thuộc người khác thế này thì thà chết luôn còn hơn.

Nghị lực phi thường và sự phục hồi đến ngạc nhiên

Bà Hòa ra viện với những di chứng còn rất nặng nề, miệng méo, nửa người bị liệt, mọi sinh hoạt đều nhờ các con trợ giúp. Bà kiên trì uống thuốc theo đơn bác sĩ kê bao gồm thuốc tây và Nattospes.

Về TPHCM, bà chạy vật lý trị liệu tại bệnh viện 7A đều đặn, xoa bóp suốt 3 tháng, kết hợp với uống Nattospes 4 viên/ngày, chia 2 lần. Bà uống Nattospes khoảng 3 tháng, nghỉ 10-15 ngày rồi lại tiếp tục dùng. Hiện tại, bà đang dùng liều duy trì là 2 viên/ngày để tăng cường lưu thông máu, phòng tái phát đột quỵ.

Bà cho biết, trong khoảng 1 năm đầu sau cơn đột quỵ, bà mong từng tháng ngày qua đi, điều bà sợ nhất là cơn đột quỵ tái phát như lời bác sĩ cảnh báo. Bà luôn cố gắng tự làm mọi thứ, đặc biệt là tay trái, chân trái. Bà lấy tay phải, nâng tay trái lên để đưa cơm vào miệng, cứ rơi là làm lại. Mỗi lúc tập đi, bà dùng chân trái làm trọng tâm để bước, bà kiên trì và cố gắng mỗi ngày.

Với những nỗ lực và uống Nattospes đều đặn, sau 6 tháng thì tình trạng bệnh của bà được cải thiện nhiều, miệng đã hết méo, bà có thể tập tễnh tự đi lại được. “Có cái hay nữa là ngày xưa tôi thường bị say xe, lên xe là ói lên ói xuống. Nhưng từ ngày uống Nattospes thì không thấy say xe nữa, đi du lịch Nga, Mỹ, thậm chí ngồi mấy chục tiếng trên máy bay cũng không vấn đề gì.

Tôi đã giới thiệu cho bạn bè và người thân, mấy người uống đều thấy rất hiệu quả. Bây giờ, vật “bất ly thân” của tôi chính là hộp Nattospes này. Tôi cứ cắt rời từng viên ra, cho vào một cái hộp, đi đâu cũng mang theo” - bà Hòa chia sẻ. Hiện tại, bà thấy mình khỏe khoắn, quan trọng nhất là yên tâm, lạc quan không còn lo tái phát đột quỵ.

Theo chúng tôi được biết, sản phẩm Nattospes có thành phần chính là nattokinase được nhiều nghiên cứu khoa học chứng minh nhất hiện nay. Các nghiên cứu tại bệnh viện TƯ Quân đội 108, bệnh viện Quân y 103, bệnh viện Bạch Mai,… đều cho thấy: Nattospes giúp hỗ trợ điều trị, phòng ngừa và ngăn chặn tái phát đột quỵ não mà không gây tác dụng phụ.

Để cập nhật những thông tin về bệnh đột quỵ, xin mời truy cập trang web: http://dotquynao.vn

* Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

MỚI - NÓNG