Thoát chết vì kẻ sát nhân… lên cơn suyễn

Bị cáo Quan
Bị cáo Quan
Bà chủ vựa ve chai bất ngờ bị gã làm công dùng dao cứa cổ để cướp tài sản. Trong lúc “một phần sống, chín phần chết”, số phận đã mỉm cười với chị khi hung thủ bất ngờ lên cơn suyễn, co giật, tím tái mặt mày. Nhờ vậy, nạn nhân đã thoát chết trong gang tấc…

Bị cáo Dương Hải Quan (SN 1995, phường Thành Phước, TX.Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) có số phận rất đáng thương. Nhà nghèo, từ nhỏ Quan đã không được cha mẹ ruột chăm sóc mà cho đi làm con nuôi nhà khác. Quan mắc bệnh suyễn từ nhỏ, mỗi khi lên cơn mặt mày tím tái, tưởng tắc thở. Vào tuổi “trổ giò”, Quan cũng to cao, khỏe mạnh nhưng bệnh suyễn thì không khỏi, thỉnh thoảng lại lên cơn.

Đầu tháng 3/2014, thương tình cảnh của Quan nên bà Bùi Thị Kim Ngân là chủ vựa ve chai ở xã Tân Quới, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long đồng ý nhận Quan về phụ giúp công việc gia đình. Theo thỏa thuận, công việc hàng ngày của Quan là phụ việc vận chuyển ve chai, tiền công hàng tháng là 2 triệu đồng, lĩnh vào cuối tháng.

Vậy nhưng mới làm được 10 ngày thì Quan xin tạm ứng trước 1 triệu đồng, bà Ngân dễ tính cũng bằng lòng. Quá trình làm thuê, thấy Quan tỏ ra hiền lành, chăm chỉ nên bà Ngân cũng quý mến, tin tưởng.

Không ngờ, vừa mới vào làm thuê được hai tuần, Quan đã “giết hụt” bà chủ để cướp tài sản.

Nội dung vụ án thể hiện, ngày 12/3/2014, Quan tình cờ thấy bà Ngân trả tiền cho khách hàng đến bán phế liệu, lòng tham nổi lên, muốn chiếm đoạt tiền để tiêu xài. Khoảng 15h cùng ngày, bà Ngân nằm ngủ trên sàn nhà. Nhà vắng vẻ chỉ có một mình nên Quan vào phòng ngủ lấy chiếc gối, bao tay và ra sau nhà lấy thêm 1 con dao Thái Lan rồi đến ngồi gần nơi bà Ngân ngủ.

Tại đây, Quan móc túi bà Ngân nhưng không lấy được tiền vì bà Ngân thấy nhột, giật mình tỉnh giấc. Sợ bị phát hiện, Quan lấy chiếc gối đè lên mặt và dùng dao liên tiếp cứa vào cổ bà Ngân 2 nhát. Vết thương đau khiến bà Ngân bật dậy, vùng vẫy và giật được con dao trên tay của Quan.

Quan cố giật lại con dao nhưng bị bà chủ nhà chống trả quyết liệt. Trong khi hai bên đang giằng co, vết thương trên cổ bà Ngân chảy nhiều máu, đau buốt nhưng may mắn cho bà Ngân là Quan bất ngờ lên cơn suyễn, co giật.

Thừa cơ kẻ sát nhân mặt mày tím tái, dồn sức để thở, bà Ngân chạy thoát ra ngoài đường kêu cứu. Khi lực lượng công an đến, Quan vẫn còn nằm ở hiện trường.

Ngày 6/8, TAND tỉnh Vĩnh Long đã xét xử lưu động vụ án tại huyện Bình Tân và tuyên phạt bị cáo Dương Hải Quan mức án 6 năm tù về tội “Giết người” và 3 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là 9 năm tù.

Đây là mức án giảm nhẹ đặc biệt vì khi phạm tội, bị cáo Quan chưa đủ 18 tuổi; hành vi chưa gây ra hậu quả chết người; hoàn cảnh của bị cáo lại khá éo le. Hôm Tòa xử án, cả cha đẻ và mẹ nuôi của Quan đều đến dự phiên tòa và tự nhận lỗi về phần mình để xin giảm án cho con. Hy vọng là sau vấp ngã đầu đời, Quan sẽ tu tỉnh lại để không bao giờ phạm vào sai lầm cũ.

Theo Vĩnh Tường 
Theo Pháp luật Việt Nam
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.