Thợ sửa xe đào nền nhà trộm 21 lượng vàng của chủ

Thợ sửa xe đào nền nhà trộm 21 lượng vàng của chủ
Thấy ông Thắng đào hố chôn vàng trong nhà, Nguyễn Thanh Hùng lợi dụng đêm tối đột nhập vào bằng cửa sau và lấy đi toàn bộ 21 lượng vàng của ông chủ. Phải đến 20 ngày sau, khi kiểm tra lại số tài sản ông Thắng mới phát hiện và báo công an.

TP.HCM:

Thợ sửa xe đào nền nhà trộm 21 lượng vàng của chủ

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng khi bị bắt giữ
Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng khi bị bắt giữ.

Ngày 2-6, cơ quan CSĐT Công an Q.9, TP.HCM đã ra quyết định bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (SN 1993, ngụ huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng, tạm trú P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM) để điều tra, lập hồ sơ xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”.

Bước đầu Hùng thừa nhận hành vi phạm tội, là đã ra tay trộm 1 hộp chứa 21 lượng vàng 9999 của ông Hà Viết Thắng (SN 1972, ngụ P.Hiệp Phú, Q.9, TP.HCM) – là chủ tiệm sửa xe tại số 177 đường Lê Văn Việt, KP.2, P.Hiệp Phú, Q.9.

Theo thông tin ban đầu, sau nhiều năm làm ăn, ông Thắng tích cóp được 21 lượng vàng để dành. Tuy nhiên, do nhà chật chội, không có chỗ cất giấu nên nên đầu tháng 5-2011 ông này đã quyết định đào hố chôn hộp chứa số vàng trên ngay tiệm sửa xe của mình.

Nhưng đến ngày 27-5 vừa qua, khi kiểm tra lại số tài sản thì ông Thắng thất thần khi biết toàn bộ hộp vàng đã… không cánh mà bay. Vụ việc ngay sau đó được ông Thắng trình báo cơ quan công an địa phương. Vụ việc nhanh chóng được công an Q.9 vào cuộc truy xét.

6 lượng vàng và tiền mặt thu giữ tại nhà trọ của Hùng
6 lượng vàng và tiền mặt thu giữ tại nhà trọ của Hùng.

Qua quá trình điều tra, cơ quan công an đã đưa vào diện tình nghi đối tượng Nguyễn Thanh Hùng – là 1 trong 3 thợ sửa xe làm công cho tiệm sửa xe của ông Thắng. Đặc biệt trong thời gian sau khi ông Thắng trình báo cơ quan công an chuyện mất vàng thì Hùng có nhiều biểu hiện nghi vấn như: không đến chỗ làm, thường xuyên xin ông Thắng cho nghỉ việc để lo chuyện gia đình….

Tiếp tục thu thập chứng cứ, sàng lọc đối tượng, đến trưa 31-5 công an đã tiến hành bắt giữ Hùng khi đối tượng này đang lẩn trốn tại nhà trọ. Thời điểm khám xét nhà đối tượng, công an đã thu giữ 6 lượng vàng 9999, 2 thẻ ATM…

Qua đấu tranh khai thác, Hùng thừa nhận, lúc ông Thắng đào hố cất giấu vàng thì có nhờ Hùng trộn xi-măng để bít hố chôn vàng. Lúc này Hùng đã để ý và biết được ông Thắng đang cất giấu tài sản. Qua nhiều ngày tìm hiểu kỹ lưỡng, đêm 7-5 khi mọi thợ - thầy trong tiệm đã ra về thì Hùng đã đột nhập vào tiệm bằng cửa sau.

Do xác định được vị trí nên chẳng khó khăn để Hùng đào và lấy đi toàn bộ số vàng của ông chủ. Tại cơ quan công an, Hùng khai nhận như sau, sau khi trộm được đã bán 10 lượng vàng gửi hơn 400 triệu vào ngân hàng, chuyển cho người thân ở quê 3 lượng, 2 lượng thì Hùng bán để lấy tiền tiêu xài… còn 6 lượng Hùng chưa kịp tiêu thụ thì đã bị bắt giữ.

Theo Đàm Đệ
Vietnamnet

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG