Thí sinh phía Bắc HHVN: Khổ luyện chờ ‘bung lụa’

Thí sinh phía Bắc HHVN: Khổ luyện chờ ‘bung lụa’
TPO - Các trường hợp thí sinh bị cảm cúm, bong gân, lên chắp... trong những ngày tập luyện nay đã ổn định sức khỏe và đang tập luyện hết sức mình cho đêm Chung khảo.

Tối nay, 17/7, đêm Chung khảo phía Bắc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2016 sẽ chính thức diễn ra tại sân khấu Nhạc nước (KDL Tuần Châu, Hạ Long, Quảng Ninh).

Đêm Chung khảo có sự tham gia của 32 thí sinh xuất sắc nhất khu vực phía Bắc. Sân khấu hoành tráng được đặt ngoài trời, đồng nghĩa với việc các thí sinh có lúc phải luyện tập dưới trời nắng.

Cô gái Đồng Nai Nguyễn Cát Nhiên (SBD 188) dường như đã quen với nắng gió nên vẫn giữ được gương mặt tươi tỉnh và dáng đi uyển chuyển. Cát Nhiên thu hút người đối diện ở làn da trắng bóc, nên cô phải cố gắng hết sức để bảo vệ da trong lúc tập luyện ngoài trời. Cô cho biết mình thường xuyên uống nước và sữa để giữ gìn sức khỏe. “Đêm nay là một đêm quan trọng, nên dù có mệt đến mấy bọn em cũng tự nhủ phải cố gắng hết sức”, Cát Nhiên nói.

Thí sinh phía Bắc HHVN: Khổ luyện chờ ‘bung lụa’ ảnh 1

Nguyễn Cát Nhiên (SBD 188)

Tô Thị Vân Anh (SBD 077) là một trong số 2 thí sinh không may bị bong gân trong lúc tập luyện cách đêm Chung khảo vài ngày. Vân Anh chia sẻ: “Hiện giờ chân trái của em đã hết đau nhưng vẫn còn khá sưng, đi giày còn bị cộm. Em vẫn đang tiếp tục uống thuốc chống sưng do bác sĩ kê.” Khi được hỏi mong muốn lớn nhất của em hiện tại là gì, Vân Anh cho biết cô muốn được tiếp tục lọt vào vòng Chung kết. “Dù có phải tập mệt hơn nữa em cũng sẵn sàng, vì em vốn khỏe, chỉ hơi gặp trục trặc một xíu ở chân”, Vân Anh nói.

Thí sinh phía Bắc HHVN: Khổ luyện chờ ‘bung lụa’ ảnh 2

Tô Thị Vân Anh (SBD 077)

Giống với Vân Anh, Phan Thu Phương (SBD 236) cũng bị bong gân nhẹ nhưng là ở... cả hai chân. Thu Phương cho biết cô chưa quen đi giày cao gót nhiều nên khi luyện tập, đi đứng trên giày cao suốt nhiều ngày, Phương đã không may bị bong gân. Bên cạnh việc uống thuốc, Thu Phương còn thường xuyên ngâm chân trong nước muối nóng, lấy đá chườm chân và kê cao chân khi ngủ. Cô gái Hà Nội tỏ ra khá lo lắng và tự nhận mình là trình diễn chưa thực sự tốt, do vậy, mong muốn lớn nhất của Thu Phương lúc này là đi catwalk và nhảy đồng diễn thật tốt trong đêm Chung khảo.

Thí sinh phía Bắc HHVN: Khổ luyện chờ ‘bung lụa’ ảnh 3

Phan Thu Phương (SBD 236)

Khi được phỏng vấn ngay tại sân khấu tập luyện, Ngô Thanh Thanh Tú (SBD 246) cho biết cô cảm thấy rất sung sức. “Dù khá nắng và em hơi đau đầu nhưng em vẫn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Em mong rằng mình giữ được năng lượng này để có thể tỏa sáng trong đêm quyết định.” Ngoài ra, do những ngày vừa qua Thanh Tú phải trang điểm rất nhiều nên trong lúc tập luyện, cô thường để mặt mộc cho da được “thở”, sao cho đến đêm Chung khảo vẫn giữ được làn da khỏe mạnh.

Thí sinh phía Bắc HHVN: Khổ luyện chờ ‘bung lụa’ ảnh 4

Ngô Thanh Thanh Tú (SBD 246)

Nữ sinh ĐH Ngoại thương Đỗ Mỹ Linh (SBD 145) vốn có làn da khá nhạy cảm nên khi phải tham gia nhiều hoạt động ngoài trời, cô rất sợ mình sẽ bị cháy nắng. Vì lí do đó, mỗi ngày sau khi về phòng, Mỹ Linh đều phải tiến hành các bước chăm sóc và phục hồi da cẩn thận. Mỹ Linh chia sẻ: “Vì tập ngoài trời ai cũng mệt mỏi nên em đang cố gắng hết sức để có thể tập đẹp và đồng đều với các bạn. Như vậy mọi người sẽ không phải tập đi tập lại nhiều lần”.

Thí sinh phía Bắc HHVN: Khổ luyện chờ ‘bung lụa’ ảnh 5

Đỗ Mỹ Linh (SBD 145)

Hiểu được sự vất vả của thí sinh, ban tổ chức cuộc thi HHVN 2016 đã mời sẵn một đội y bác sĩ thường xuyên túc trực và theo sát các hoạt động của thí sinh để chăm sóc sức khỏe cho các người đẹp. Những trường hợp thí sinh bị cúm, say xe, lên chắp... hiện cũng đã ổn định sức khỏe để có thể “bung lụa” trong đêm Chung khảo.

 
MỚI - NÓNG