Tâm điểm vòng 4 V-League 2008:

Thép đụng Xi măng trên đất Cảng

Thép đụng Xi măng trên đất Cảng
TP - Thép-Cảng và Xi măng Hải Phòng là hiện tượng của V-League 2008 sau ba vòng đấu với việc toàn thắng cả ba trận, chia nhau dẫn đầu bảng xếp hạng.
Thép đụng Xi măng trên đất Cảng ảnh 1

Xi măng Hải Phòng sẽ tiếp tục chiến thắng và giữ ngôi đầu bảng? Ảnh: Quang Thắng

Bởi vậy, cuộc chiến chiều nay giữa Thép và Xi măng là một trong những trận cầu đáng chú ý nhất của vòng đấu thứ tư này.

Trước khi giải diễn ra, không ai nghĩ rằng một tân binh mới lên hạng cùng một đội bóng vừa trầy trật trụ hạng ở mùa giải trước lại có được sự thăng hoa đến vậy khi mùa giải mới bắt đầu.

Công bằng mà nói, lực của cả Thép-Cảng lẫn Xi măng Hải Phòng đều chưa đủ “tầm” để có thể chễm trệ trên ngôi cao trong một thời gian dài, thách thức được những “thế lực” như Bình Dương, Đồng Tâm Long An hay Hoàng Anh Gia Lai.

Tất cả đều có chung nhận định, thành công của Thép-Cảng và XM Hải Phòng chỉ mang tính chất tạm thời trong cuộc đua marathon đầy cam go của V-League, khi mà các đại gia chưa chính thức bắt đầu cuộc đua tới ngôi cao.

Vì thế, cuộc chiến chiều nay có thể sẽ là dấu chấm kết thúc chuỗi ngày “lơ lửng trên mây” cho kẻ chiến bại, đưa họ quay trở lại với thực tế nghiệt ngã của V-League. Và người phải dừng bước trước nhiều khả năng sẽ là đội khách TMN-CSG do chủ nhà XM.Hải Phòng có nhiều lợi thế hơn ở trận đấu này.

“Đối thủ” lớn nhất mà đội quân của HLV Lư Đình Tuấn phải đương đầu trong chuyến hành quân tới thành phố Hoa phượng đỏ là tình trạng chấn thương của hai trụ cột Minh Chuyên và Chí Thắng cùng cái giá lạnh trên dưới 10 độ của miền Bắc.

Nếu Minh Chuyên và Chí Thắng không kịp bình phục, tuyến giữa của Thép-Cảng sẽ rất khó khăn trong việc triển khai lối chơi phòng ngự phản công, xây dựng tuyến phòng thủ từ xa cũng như cung cấp bóng cho “sát thủ” Martins Trindade ở tuyến trên.

Trong khi đó, thày trò HLV Vương Tiến Dũng đang rất hưng phấn với những thắng lợi liên tiếp cùng những khoản thưởng hậu hĩnh từ lãnh đạo cũng như các doanh nghiệp.

Ngoài lợi thế về thời tiết, sân nhà tràn ngập CĐV cuồng nhiệt, trong tay ông Dũng còn hai “quân bài” Helio Dasilva Assis và Flemingdo De Jesus hiểu rõ chân tơ kẽ tóc đối thủ sau thời gian dài thi đấu cho Thép-Cảng.

Nhưng sức mạnh thực sự của đội chủ nhà lại nằm ở dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm thi đấu ở V-League dù mới được thăng hạng cùng lối chơi tấn công đa dạng, tinh thần thi đấu máu lửa của các cầu thủ khi tiếp những đối thủ ngang cơ.

Kịch bản trận thắng Thể Công Viettel tuần trước rất có thể sẽ lặp lại trên sân Lạch Tray chiều nay. Khi đó, đội bóng đất Cảng sẽ soán ngôi đầu từ tay chính đối thủ TMN.CSG và họ chắc chắn sẽ có một cái Tết vui vẻ.

Bình Dương giải hạn?

Không chỉ riêng sân Lạch Tray, những cặp đấu khác cũng thu hút sự chú ý của dư luận cuối tuần này để chờ xem các đại gia như Bình Dương, ĐT.LA “giải hạn” thế nào hay tân HLV trưởng Lê Huỳnh Đức xoay sở ra sao với một SHB Đà Nẵng đang rối như canh hẹ.

B.Bình Dương đã hai lần ngã lấm lưng ngay trên sân nhà dù đội bóng của tướng Hải vẫn thể hiện được đẳng cấp của một đại gia. Có vẻ như áp lực của một nhà ĐKVĐ đã đè nặng đôi chân các cầu thủ. Bởi vậy, thày trò HLV Lê Thụy Hải đang rất khát khao một chiến thắng thuyết phục làm bước ngoặt giải tỏa tâm lý cho các cầu thủ.

Và đối thủ thích hợp nhất, có lẽ chính là TCDK.SLNA nếu đối chiếu với những gì diễn ra cho Bình Dương ở mùa giải trước. Năm ngoái, trước khi đến sân Vinh, ông Hải “lơ” đang gặp một loạt vấn đề khi vừa thua bẽ mặt trước Đà Nẵng 1-3, các trụ cột nội binh, ngoại binh lại tỏ thái độ công thần.

Vậy mà chỉ với một đội hình hạng hai cùng duy nhất ngoại binh Diego, Bình Dương đã vượt qua SLNA 3-1 để vừa có trọn 3 điểm vừa dẹp yên “nội loạn”. Vì vậy, chiều nay, Bình Dương sẽ chơi để thắng, còn nếu tiếp tục không thắng, chắc chắn một tương lai ảm đạm đang chờ đón nhà ĐKVĐ.

Chờ Huỳnh Đức xuất chiêu

Rơi vào hoàn cảnh khó khăn hơn rất nhiều so với Bình Dương là đại gia bên bờ sông Hàn. Sau ba vòng đấu, đội bóng miền Trung này “trụ” vững ở vị trí chót bảng xếp hạng khi chưa có điểm nào trong tay. Để đổi vận, “bầu” Hiển của SHB-Đà Nẵng quyết định “trảm” HLV Phan Thanh Hùng để đưa cựu danh thủ Lê Huỳnh Đức lên thay.

Nhưng vấn đề của Đà Nẵng không phải ở vị trí HLV trưởng mà nằm ở tư tưởng cầu thủ. Chỉ khi tháo gỡ được nút thắt này, Đà Nẵng mới có thể trở lại là chính mình.

Còn không, dù Hòa Phát HN có là một đối thủ dễ chơi thì việc kiếm 3 điểm trên sân Hàng Đẫy không hề dễ dàng, nhất là khi hàng thủ của họ vẫn thủng lỗ chỗ khi các trung vệ Bình Minh, Cao Cường chưa bình phục chấn thương trong khi ngoại binh Robson chưa thể hiện được mình.

MỚI - NÓNG