Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ

Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ
TPO - Sáng 19/5, PV TPO theo chân các chiến sĩ công an từ Hà Nội lần lại hành tung của kẻ thủ ác đến Hải Phòng và Quảng Ninh. Hiện các chiến sĩ công an đang tiếp tục tìm kiếm đầu của nạn nhân tại khu vực sông Kinh Thầy, Quảng Ninh.

>> Video Clip : Lời thú tội của kẻ sát nhân tàn bạo

Kết quả điều tra xác minh của công an TP Hà Nội cho hay, Nguyễn Đức Nghĩa (SN 1984, quê Hải Phòng) từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được và lời khai nhận của Nghĩa, bước đầu xác định diễn biến vụ án như sau:

Năm 2003, Nghĩa vào học Khóa 41 trường Đại học ngoại thương, đến năm 2004, Nghĩa quen và yêu Linh, năm 2006, hai người chia tay nhau. Sau đó, Nghĩa quen và yêu Y. Mặc dù đã yêu Y nhưng từ cuối năm 2009, Nghĩa và Linh vẫn liên lạc với nhau. Nghĩa đã hai lần đưa Linh đến nhà Y khi Y không ở nhà.

Từ ngày 23/4 đến ngày 05/05/2010, Y cùng bà nội về quê tại Đông Triều, Quảng Ninh và đưa chìa khóa nhà (tại chung cư G4, đường Trung Yên 1, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy) cho Nghĩa. Khoảng 14h ngày 04/05/20120 Nghĩa đã điện thoại rủ Linh đến nhà Y. Khoảng 21h, Linh nhận được tin nhắn của bạn trai, nên Nghĩa ghen tức và nảy sinh ý định giết Linh.

Khoảng 22 giờ 30 ngày 04/5/2010, khi Linh đang đứng soi gương, Nghĩa đã lấy con dao (loại dao gọt hoa quả) đâm vào lưng làm chị Linh chết tại chỗ. Sau đó, Nghĩa kéo xác Linh vào phòng vệ sinh, dùng dao cắt bỏ quần áo, đầu và các đầu ngón tay rồi lấy chiếc chăn trong tủ quấn xác Linh, và vác xác theo lối cầu thang thoát hiểm số 1 lên tầng 12, tiếp tục đi theo hành lang và theo cầu thang thoát hiểm số 2, đưa xác Linh giấu vào phòng kỹ thuật rác trên tầng 13.

Phần đầu, các đầu ngón tay và quần áo của Linh, Nghĩa cho vào túi nilon. Chiếc chăn và quần áo của Nghĩa mặc khi gây án, Nghĩa cho vào túi nilon khác và giấu vào tủ quần áo. Khoảng 6h sáng, Nghĩa mang theo dao gây án cùng một số tài sản cướp được của Linh gồm: Máy tính xách tay, điện thoại, xuống nhà để xe lấy xe máy của Linh, mang đến cửa hàng cầm đồ tại Đường Láng, Hà Nội đặt.

Trên đường đi, Nghĩa đã vứt 2 con dao gây án. Khoảng 13h, Nghĩa quay lại nhà Y cho túi nilon đựng phần đầu, các đầu ngón tay và quần áo của Linh vào một chiếc túi ba lô rồi ra bến xe đi về Quảng Ninh. Khi đến cầu sông Cấm, Nghĩa xuống xe và vứt túi ni lon xuống sông rồi lên xe buýt quay lại nhà bố mẹ Y ở Đông Triều, Quảng Ninh. Đến ngày 17/5, khi biết xác Linh bị phát hiện, Nghĩa đã bỏ trốn lên Thái Nguyên. Đêm 18/5, công an Hà Nội phối hợp với công an Thái Nguyên đã tóm gọn hung thủ tại nơi lẩn trốn.

Sáng 19/5, Công an TP Hà Nội tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi giết người của Nguyễn Đức Nghĩa.

Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ ảnh 1
 

Nơi Nguyễn Đức Nghĩa đã mua sơn về sơn lại phòng hắn đã gây án nhằm xóa vết máu trên tường

 
Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ ảnh 2

Gây án xong, hung thủ đến đây để bán điện thoại của nạn nhân. 

Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ ảnh 3

Công an truy tìm chiếc giẻ lau mà hung thủ vứt đi sau khi lau chùi căn phòng nơi đã gây án 
tại tầng 11, tòa nhà G4 đường Trung Yên 1.

 
Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ ảnh 4

Thu giữ 2 thùng rác mà hung thủ đã vứt đồ của nạn nhân nhằm phi tang tại khu Nam Trung Yên 

 
Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ ảnh 5

Tiếp đó, công an truy tìm con dao gây án đã vứt bỏ theo lời khai của hung thủ

 
Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ ảnh 6

Nghi phạm Nguyễn Đức Nghĩa (đeo kính) tỏ ra khá bình tĩnh và lạnh lùng
 trong quá trình các chiến sĩ công an truy tìm lại tang vật gây án

 
Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ ảnh 7
 

Tại chợ Nguyễn Quý Đức, công an xác minh cửa hàng mà hung thủ đã mua dao để giết người yêu.

Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ ảnh 8

 Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiếp tục lần theo hành vi của kẻ giết người

Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ ảnh 9

14h ngày 19/5, Công an TP Hà Nội đã áp giải hung thủ về tới TP. Hải Phòng.

Tại cầu Niệm mới, hung thủ khai nhận đã vứt quần của nạn nhân xuống sông Lạch Tray.

Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ ảnh 10

Và tại cầu An Dương 2, hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa đã vứt áo của nạn nhân xuống sông Lạch Tray.

Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ ảnh 11

Tới cuối giờ chiều, đoàn điều tra đã tới cầu Cấm, đoạn sông Kinh Thầy, Quảng Ninh - nơi hung thủ khai nhận đã vứt đầu nạn nhân xuống sông. Rất nhiều người dân tò mò đã đứng chật kín thành cầu.

Theo hành tung của kẻ chặt đầu người yêu cũ ảnh 12
 

 Cha của nạn nhân và các chiến sĩ công an đang tìm đầu của nạn nhân.

Công tác tìm kiếm đang gặp nhiều khó khăn do đoạn sông rộng, nước chảy xiết và đầu của nạn nhân đã bị vứt xuống sông từ hơn 10 ngày trước. 

>> Đón xem chi tiết trên báo Tiền Phong số ra ngày mai và trên các bản tin tiếp theo của TPO.

Minh Đức - CM

MỚI - NÓNG