Một ngày cuối tháng 4, chúng tôi về Công ty cổ phần Than Hà Lầm, Quảng Ninh để thăm những công trường dưới lòng đất, tận mắt chứng kiến những người công nhân làm việc dưới những đường lò hun hút.
Càng xuống dưới hầm sâu, không khí càng trở nên ngột ngạt, bức bối. Bóng tối luôn bao trùm không phân biệt được ngày hay đêm. Trong bụi than đặc quánh, giữa những tiếng ồn căng thẳng của máy khoan, những người thợ mỏ vẫn cần mẫn làm việc... hình ảnh của người thợ mỏ luôn tạo cho người đối diện những cảm xúc sâu đậm
Công nhân tháo dỡ vật tư, công cụ phục vụ công tác khai thác than trong hầm. Từ mặt đất xuống hầm sâu hơn 300 mét. Đường vào mỏ sâu hun hút, những ánh đèn le lói dường như không đủ để soi sáng khuôn mặt người thợ mỏ.
Do đặc thù của việc khai thác có độ sâu trong lòng đất nên việc sửa chữa máy móc đều được công nhân thực hiện tại chỗ.
Việc khuân vác những thiết bị, công cụ lao động nặng nhọc đi dọc tuyến đường hầm dài hàng km dưới lòng đất là chuyện quá bình thường với công nhân mỏ.
Gia cố bê tông vòm hầm.
Đường ray cho tàu Song Loan (một loại tàu chuyên dụng) chạy trong đường hầm.
Phút giải lao hiếm hoi của công nhân mỏ trong giờ sản xuất.
Hình ảnh giao ca giữa công nhân trong ngày.
Để vào mỏ làm việc, công nhân phải đi "thang máy" xuống sâu hơn 300 mét so với mực nước biển.
Hành quân trong đường hầm.