Thêm một đêm Thao thức cùng Trịnh

0:00 / 0:00
0:00
TP - Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn “rời cõi tạm” 22 năm (1/4/2001 - 1/4/2023) nhưng không hề bị lãng quên. Những người yêu nhạc Trịnh càng nhớ tới Trịnh hơn qua các hoạt động tưởng nhớ được tổ chức khắp ba miền và qua những chương trình âm nhạc xuyên đêm Thao thức cùng Trịnh bên mộ người nhạc sĩ tài hoa.

Không để Trịnh “lặng lẽ nơi này...”

Trịnh Công Sơn an nghỉ tại Nghĩa trang Gò Dưa, trong khuôn viên chùa Quảng Bình (phường Tam Hà, TP Thủ Đức, TPHCM). Ông Lý Quang Toàn, người làm công quả tại chùa Quảng Bình kể, từ khi Trịnh Công Sơn nằm xuống, mộ Trịnh thường xuyên có người tới thăm viếng. Họ không chỉ đem theo nhang, đèn, trái cây như những người viếng mộ thông thường mà còn đem theo cả đàn, trà, rượu... và sau khi thắp nhang thì lại ngồi bên mộ, đàn hát với nhau.

“Đông lắm! Nhất là cứ đến đầu tháng 4. Số người đến có khi cả vài trăm người. Họ đàn hát suốt đêm bên mộ. Hơn chục năm nay, nhờ hoạt động đi vào nề nếp nên các đêm hát dù đông nhưng không ồn ào” - ông Toàn kể.

Thêm một đêm Thao thức cùng Trịnh ảnh 1

Những đêm “Thao thức cùng Trịnh”- Mọi người cùng thắp nến, hát những ca khúc của Trịnh trên mộ Trịnh

Ca sỹ Hoàng Trang - người từng được gọi là “hiện tượng” khi hát rất thành công các ca khúc của Trịnh Công Sơn chia sẻ, cô đã từng tham gia chương trình Thao thức cùng Trịnh. Trong những đêm nhạc đặc biệt ấy, Hoàng Trang có cảm xúc rất lạ về các ca khúc, ca từ trong nhạc Trịnh.

“Khán giả tới mộ Trịnh đều là những fan hâm mộ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ai cũng có tình yêu, sự đồng cảm với nhạc Trịnh và họ đến đó để chia sẻ tình yêu của mình với mọi người. Đêm nhạc rất ấm cúng, chan hoà vì mọi người đều có cùng tâm hồn, cùng nhịp đập trái tim với nhạc Trịnh” - Hoàng Trang nhớ lại.

Từng tham gia nhiều đêm Thao thức cùng Trịnh, ca sỹ Lan Ngọc bộc bạch: “Nhạc Trịnh dường như có sức thu hút đặc biệt với khán giả. Người yêu nhạc Trịnh không chỉ lớn tuổi, không chỉ là trí thức mà còn là những bạn trẻ, những người lao động. Họ không chỉ yêu nhất thời mà có nhiều người năm nào tôi cũng gặp trong các đêm nhạc Trịnh”.

Ông Duy Nguyễn (Việt kiều Mỹ) chia sẻ, dường như bất cứ ai cũng đều tìm thấy một chút riêng của mình trong những ca từ của Trịnh, vì Trịnh viết từ chính tấm lòng, những trải nghiệm, những suy tư với cuộc đời. Vì thế, nhạc Trịnh mang những giá trị tinh thần, được đông đảo quần chúng yêu mến, đón nhận và có sức sống trường tồn với thời gian.

Thêm một đêm Thao thức cùng Trịnh ảnh 2

Chân dung Trịnh Công Sơn

Ông Nguyễn Hoài đến từ Quảng Trị, tham gia Thao thức cùng Trịnh năm nay cho rằng, chừng nào nhân loại còn khắc khoải về chiến tranh và hòa bình, con người còn phấp phỏng trước lằn ranh sinh tử và chừng nào còn cần chia sớt niềm vui hay nỗi buồn, niềm hạnh phúc hay nỗi đau thương; sự hữu hạn của cuộc đời… thì chừng đó nhạc Trịnh còn vang vọng mãi.

Đêm nhạc Thao thức cùng Trịnh năm nay có chủ đề “Ru em là cánh nhạn, miệng ngọt hạt từ tâm”, câu hát được trích từ ca khúc “Ru tình” nổi tiếng của Trịnh Công Sơn. Theo ông Hữu Lợi, đến nay đã có hơn 1.200 người đăng ký tham gia. Chương trình sẽ diễn ra từ 19 giờ 30 tối nay (1/4) đến 4 giờ sáng 2/4.

“Nối vòng tay lớn”

Người có công trong việc đưa những đêm nhạc bên mộ Trịnh trở nên quy củ hơn là ông Ngô Hữu Lợi, một kiến trúc sư đến từ Huế - quê hương của Trịnh.

Vì yêu Trịnh, ông Hữu Lợi đã cùng với những người yêu nhạc Trịnh xây dựng Câu lạc bộ “Trịnh Công Sơn và những người bạn”. Hằng năm, cứ vào ngày giỗ Trịnh (1/4), ông Lợi lại cùng bạn bè khăn gói vào TPHCM để tổ chức đêm hát bên mộ Trịnh Công Sơn.

Các đêm hát có tên là Thao thức cùng Trịnh với mỗi năm có một chủ đề khác nhau. Ông Hữu Lợi chia sẻ: Thao thức cùng Trịnh là một chương trình tự nguyện, không bán vé. Những ai đến với Trịnh còn được Ban Tổ chức mời ăn bánh kẹo, trái cây, uống trà rượu và nghe những ca sĩ chuyên nghiệp và không chuyên hát nhạc Trịnh.

“Toàn bộ kinh phí tổ chức đều do anh em trong câu lạc bộ và những người yêu Trịnh đóng góp, hỗ trợ. Hoạt động này tuy tự phát nhưng chúng tôi đã nhận được sự ủng hộ rất nhiều từ các quản lý và từ chính gia đình Trịnh Công Sơn. Nhiều năm, ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh (em gái Trịnh Công Sơn) còn lên hát, chia sẻ những kỷ niệm về Trịnh với mọi người” - ông Lợi cho hay.

Đến nay, Thao thức cùng Trịnh đã tổ chức được 10 đêm. Không chỉ có giới văn nghệ sĩ, nhiều người yêu nhạc Trịnh hằng năm vẫn đến với Thao thức cùng Trịnh như cô giáo Hoa (Thủ Đức) luôn diện áo dài, ông Thành thường chạy xe máy từ Long An tới nghĩa trang.

“Mỗi năm, chương trình lại đông hơn vì có những người yêu Trịnh trên khắp cả nước, thậm chí ở nước ngoài cũng về tham dự. Rồi những nhóm bạn trẻ, có những bạn khi sinh ra thì Trịnh đã qua đời nhưng họ đến với chương trình chỉ vì…trót yêu nhạc Trịnh”.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.