Thế mới là lịch sử!

TP - Than Paing trở thành người hùng của bóng đá Myanmar, khi tiền đạo này ghi bàn thắng duy nhất trong trận tứ kết ở giải U19 châu Á 2014 giữa Myanmar và UAE, đưa Myanmar vào vòng bán kết, đồng thời chắc chắn đoạt vé dự giải U20 thế giới.
Thế mới là lịch sử! ảnh 1

Than Paing (số 11) ghi bàn đưa U19 Myanmar đến Cúp thế giới. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Có thể nhiều người sẽ cho rằng, U19 Myanmar nhờ có lợi thế sân nhà mới làm được điều này, nhưng dù thế nào thì đấy cũng xứng đáng được coi là một kỳ tích, bởi sân nhà chỉ là một yếu tố thuận lợi, còn việc phân định thắng thua trên sân cỏ thì vẫn phải phụ thuộc vào năng lực chuyên môn.

Tuy nhiên, nếu dõi theo hành trình của U19 Myanmar từ năm ngoái đến nay thì chúng ta sẽ phải công nhận rằng, không phải ngẫu nhiên mà thầy trò HLV Gerd Fierdrich Zeise lại lập được chiến tích như vậy.
Năm ngoái, khi gặp U19 Việt Nam ở giải U19 Đông Nam Á 2013, U19 Myanmar thua dễ dàng với tỷ số 1-3, nhưng sau gần một năm, khi gặp lại U19 Việt Nam ở trận chung kết Cúp Hassanal Bolkiah 2014 ở Brunei, U19 Myanmar thắng lại 4-3, và lúc ấy các học trò của HLV Zeise đã thể hiện phong độ vô cùng thuyết phục.

Và dù U19 Việt Nam thắng lại U19 Myanmar ở giải U19 Đông Nam Á 2014 tại Mỹ Đình vào tháng trước thì điều này cũng chẳng còn ý nghĩa, khi mà U19 Myanmar đã trở thành đội bóng Đông Nam Á thứ 2 sau Indonesia (năm 1977) đoạt vé tham dự giải U20 thế giới. Thành tích như thế mới xứng đáng gọi là lịch sử, chứ không phải 1-2 chiến thắng tưng bừng ở vòng loại rồi thất bại ở VCK.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.