TPO - Cảnh sát Ukraine hiện đang điều tra nguyên nhân cái chết của Nghị sĩ Valery Davydenko, sau khi ông này được tìm thấy trong trạng thái đã tử vong, với vết đạn trên đầu.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Ukraine - Anton Gerashchenko hôm qua, 23/5, cho biết cảnh sát nước này hiện đang điều tra cái chết bí ẩn của Nghị sĩ Valery Davydenko.
“Hôm nay, thi thể ông Davydenko đã được tìm thấy trong nhà vệ sinh của văn phòng, vết một vết thương chí mạng ở đầu”, ông Gerashchenko viết trên Facebook.
Cảnh sát và các công tố viên đang “xem xét tất cả các khả năng”, Thứ trưởng Gerashchenko cho biết thêm.
Tuy nhiên, AP trích dẫn một số nguồn tin cho biết ông Davydenko có thể đã tự sát.
Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin thi thể ông Davydenko được phát hiện bởi một nhân viên gác cổng. Bên cạnh thi thể ông này có một khẩu súng.
Valery Davydenko sinh ngày 16/3/1973. Trước đó, trong nhiệm kỳ Tổng thống Viktor Yanukovich (2013-2014), ông Davydenko giữ chức hứ trưởng Bộ Lương thực và Chính sách Ruộng đất.
Trong cuộc bầu cử quốc hội Ukraine năm 2019, ông Davydenko chạy đua trên danh nghĩa nghị sĩ độc lập.

Tổng thống Brazil gọi COVID-19 là "tiểu cúm" (cúm bé nhó), trong khi hệ thống y tế ở nhiều tỉnh thành của nước này trên bờ vực sụp đổ vì quá tải. Brazil hiện là một trong số rất ít đất nước rộng lớn trên thế giới có số ca mắc và tử vong vẫn tiếp tục tăng.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, trong hai ngày 23 và 24/5, các cơ quan chức năng Việt Nam, các cơ quan đại diện Việt Nam ở châu Âu, châu Phi và Vietnam Airlines tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại thực hiện chuyến bay đưa hơn 300 công dân Việt Nam về nước an toàn.

Cậu bé 1 tuổi nấu ăn đang trở thành một hiện tượng trên mạng xã hội. Hơn 1 triệu người theo dõi Kobe Eats” trên Instagram để được thư giãn với các màn nấu ăn của đầu bếp mặt búng ra sữa.

5 tàu chở dầu Iran, chở theo 1,5 triệu thùng nhiên liệu, hiện đang ở gần vùng biển Caribbe, trên đường đến Venezuela. Trước đó, Mỹ cho biết đang xem xét các biện pháp ngăn chặn Iran chuyển hàng cho Venezuela.