THẾ GIỚI 24H: Phó Tổng thống Afghanistan tuyên bố không đầu hàng Taliban

0:00 / 0:00
0:00
Ông Amrullah Saleh
Ông Amrullah Saleh
TPO - Phó Tổng thống thứ nhất Afghanistan Amrullah Saleh, người không rõ hiện đang ở đâu, khẳng định ông sẽ "không bao giờ đầu hàng trước Taliban, trong mọi trường hợp."

Phó Tổng thống thứ nhất Afghanistan Amrullah Saleh ngày 17/8 tuyên bố ông đang ở Afghanistan và là "Tổng thống lâm thời hợp pháp" sau khi Tổng thống Ashraf Ghani rời khỏi đất nước trong bối cảnh lực lượng Taliban giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Trong một chuỗi các thông điệp đăng trên mạng xã hội Twitter, ông Saleh cho biết việc tranh luận với Tổng thống Mỹ Joe Biden, người quyết định rút các lực lượng Mỹ khỏi Afghanistan, là vô ích. Ngoài ra, ông Saleh cũng cho hay: "chúng tôi vẫn chưa mất hết tinh thần và thấy nhiều cơ hội lớn phía trước. Những cảnh báo vô ích đã kết thúc, hãy tham gia phong trào kháng chiến." Phó Tổng thống Saleh, người không rõ hiện đang ở đâu, khẳng định ông sẽ không bao giờ "trong mọi trường hợp đầu hàng trước Taliban."

Ngày 17/8, phong trào Taliban đã tổ chức cuộc họp báo chính thức đầu tiên kể từ khi giành chính quyền tại Afghanistan, trong đó cam kết nhiều vấn đề được đánh giá là đổi mới so với khi phong trào Hồi giáo cực đoan này cầm quyền trước khi bị lật đổ cách đây 20 năm. Ông Mujahid đã đưa ra nhiều cam kết cho đất nước Afghanistan trong tương lai nằm dưới sự lãnh đạo của Taliban. Đặc biệt, đại diện của Taliban cam kết sẽ tôn trọng các quyền của phụ nữ phù hợp với luật Hồi giáo, phụ nữ được làm việc và học tập, trẻ em được tự do tới trường; đồng thời ân xá cho tất cả kẻ thù, trong đó có các cựu binh sỹ hay quan chức chính quyền cũ được phương Tây hậu thuẫn; các nhà thầu, phiên dịch viên làm việc cho các lực lượng quốc tế sẽ không bị truy cứu trách nhiệm. Ngoài ra, Taliban cũng kêu gọi tất cả các quan chức chính phủ trở lại làm việc bình thường.

Ngày 17/8, một quan chức Nhà Trắng cho biết Mỹ đã sơ tán hơn 700 người khỏi Afghanistan trong 24 giờ qua khi các chuyến bay rời sân bay quốc tế của thủ đô Kabul được nối lại. Theo nguồn tin này, 150 người trong số những cá nhân trên là công dân Mỹ, đồng thời cho biết thêm rằng Bộ Ngoại giao đã gửi tin nhắn cho những người Mỹ bị mắc kẹt còn lại, hướng dẫn họ cách tập hợp tại sân bay ở Kabul cho các chuyến bay rời khỏi Afghanistan. Chính quyền Tổng thống Joe Biden đang nỗ lực nhanh chóng sơ tán hàng nghìn người Mỹ và những người Afghanistan đang gặp rủi ro sau khi Taliban tiếp quản thủ đô Kabul.

Ngày 17/8, Thủ tướng Haiti Ariel Henry thông báo nước này sẽ để quốc tang 3 ngày nhằm tưởng niệm những nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất hôm 14/8 khiến hơn 1.900 người tử vong và hàng nghìn người bị thương theo số liệu cập nhật mới nhất. Trong cuộc họp báo cùng ngày, Thủ tướng Henry khẳng định: "Tất cả chúng ta đều hiểu rõ rằng chúng ta đang trải qua một tình cảnh thảm khốc gây nhiều đau khổ, do đó chúng tôi quyết định để quốc tang trong vòng 3 ngày kể từ ngày mai".

Bộ trưởng Y tế Sri Lanka, Pavithra Wanniarachchi, đã bị sa thải vì đưa thông tin sai lệch về COVID-19 và quảng bà các phương pháp điều trị không có cơ sở khoa học. Trước đó, bà Wanniarachchi gây tranh cãi sau khi tuyên bố “lọ thuốc ma thuật” được tạo ra bởi một phù thuỷ đã giúp bảo vệ gia đình bà khỏi COVID-19. Cựu Bộ trưởng Y tế thậm chí còn cho biết bà đã đổ “nước phép” xuống một con sông hồi tháng 11, vì pháp sư nói rằng việc này sẽ giúp chấm dứt đại dịch COVID-19 ở Sri Lanka.

Giới chức Niger ngày 17/8 cho biết 37 người đã thiệt mạng tại khu vực miền Tây Niger, nơi các phần tử thánh chiến từ nước láng giềng Mali thường xuyên đột kích. Các tay súng đi trên xe máy đã tấn công làng Darey-Daye tại tỉnh Tillaberi chiều 16/8 khi người dân đang làm việc trên đồng. Trong số 37 người thiệt mạng có bốn phụ nữ và 13 trẻ em.

New Zealand mới công bố lệnh phong tỏa toàn quốc, sau khi phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng đồng đầu tiên kể từ tháng 2. Trong cuộc họp báo ở Wellington, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern cho biết lệnh phong tỏa bắt đầu có hiệu lực từ đêm 17/8 sau ca mắc Covid-19 tại thành phố Auckland, Bloomberg đưa tin. Theo bà Ardern, ca bệnh này có thể liên quan đến biến chủng Delta siêu lây nhiễm. “Delta là yếu tố thay đổi cuộc chơi, và chúng ta đang phản ứng với nó”, bà cho biết. “Điều tốt nhất để chúng ta loại bỏ nó là cố gắng hết sức”.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến 6h sáng ngày 18/8, đại dịch thế kỷ tiếp tục hoành hành ở 220 quốc gia và vùng lãnh thổ, gieo mầm bệnh cho xấp xỉ 209,3 triệu người và cướp đi sinh mạng của hơn 4,39 triệu nạn nhân. Trong ngày qua, Mỹ tiếp tục dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm mới, chủ yếu là ở miền nam do nhiều bang chậm trễ tiêm chủng. Hôm 17/8, Nhật Bản ghi nhận số bệnh nhân Covid-19 nguy kịch tăng cao kỷ lục, lên 1.646 người, tăng 43 ca so với ngày trước đó. Đây là ngày thứ 5 liên tiếp số bệnh nhân nguy kịch lập mốc cao mới. Hệ thống y tế của nhiều tỉnh thành của Nhật Bản, trong đó có thủ đô Tokyo, đang rơi vào tình trạng căng thẳng.

MỚI - NÓNG