V-League 2008:

Thể Công trở lại và hạ gục ĐKVĐ

Thể Công trở lại và hạ gục ĐKVĐ
TP - Lượt trận đầu tiên V-League 2008, mọi con mắt đều đổ về hai sân Bình Dương và Long An, nơi bốn đại gia làng túc cầu đất Việt trong quá khứ và hiện tại đụng độ nhau, với những dự đoán thuận lợi cho các đội chủ nhà.

Và diễn biến những cuộc thư hùng đó đã khiến tất cả bất ngờ.

Thể Công trở lại và hạ gục ĐKVĐ ảnh 1
Niềm vui của các cầu thủ Thể Công Viettel  Ảnh: Đức Huy

Rất nhiều CĐV Bình Dương đã tới sân cổ vũ cho đội quân của HLV xuất sắc nhất mùa 2007 Lê Thụy Hải. Và họ càng vui hơn khi chứng kiến đội nhà chơi lấn lướt ngay từ đầu trận nhờ sự hoạt động tích cực của bộ đôi Philani - Kesley trên hàng công cũng như hàng tiền vệ năng động.

Vậy nhưng, đội khách lại là những người phá thế quân bình, cho dù những đợt tấn công về phía khung thành thủ môn Thế Anh ít hơn hẳn so với đội chủ nhà.

Phút 15, với thể lực cực tốt và kỹ thuật toàn diện, tiền đạo Francois đột phá trước vòng cấm, thu hút hàng thủ chủ nhà rồi bất ngờ gảy bóng ra rìa vòng 16m50 cho tiền về Khánh Lâm băng lên tung cú sút chéo góc hạ thủ môn Thế Anh.

Bị dẫn trước, Bình Dương dồn lên vây hãm khung thành thủ môn người CH Czech Michal nhưng vấp phải sự kháng cự quyết liệt và rất có tổ chức của các cầu thủ mặc áo lính nên không thành công trong những pha dứt điểm cuối cùng.

Kết quả các trận đấu khác:

Hòa Phát HN - HN.ACB: 1-1

B.Bình Định - ĐPM.Nam Định: 0-0

TMN.CSG – H.Thanh Hóa: 3-0

Trong hiệp hai, sức tấn công của chủ nhà càng trở nên dữ dội hơn, khiến khung thành Thể Công nhiều lần chao đảo.

Trong số này đáng kể nhất là cú sút từ cự ly chừng 23m ở phút 73 của tân binh Tô Đức Cường đã vượt qua tầm với của thủ thành Michal nhưng lại không chiến thắng được cột dọc. Tiếp sau đó là cú sút phạt căng của Kesley nhưng đúng vị trí chọn sẵn của thủ môn Michal.

Mặc dù phải tập trung số đông cầu thủ bảo vệ trước khung thành đội nhà song các cầu thủ Thể Công vẫn tung ra những đòn phản công sắc bén, dựa trên tốc độ và sự càn lướt của tiền đạo Fracois ở tuyến trên.

Và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Thế Anh trong hai lần đối mặt tiền đạo đối phương, lưới chủ nhà Bình Dương đã rung thêm hai lần nữa từ những cơ hội của Phương Nam và Rodrigues ở các phút 75 và 87.

Cuộc chiến Gạch - Gỗ gặp sự cố

Thể Công trở lại và hạ gục ĐKVĐ ảnh 2

Tiền đạo Kesley bất lực trước cố gắng cản phá của thủ môn Thể Công  Ảnh: Tường Vũ

Trên sân Chi Lăng, tân binh V-League thứ hai là XM.Hải Phòng, dưới sự dẫn dắt của HLV Vương Tiến Dũng, cũng có màn ra mắt ấn tượng với chiến thắng ngọt ngào 2-1 trước chủ nhà SHB.Đà Nẵng.

Trong khi đó, trận đấu đáng chú ý nhất ngày khai mạc, cuộc “đại chiến Gạch - Gỗ” lại có kết cục chẳng giống ai:

Trận đấu buộc phải dừng lại ở phút 65 do sự cố dàn đèn trên sân Long An, sau khi BTC sân đã mất hơn 30 phút sửa chữa không thành công.

Trước khi trận đấu bị tạm dừng, đội trưởng Minh Phương đã cụ thể hóa sự lấn lướt của “Gạch” bằng bàn thắng ở phút 50.

Sau khi sự cố diễn ra, BTC giải vẫn chưa đưa ra quyết định về thời điểm tổ chức lại trận đấu này cũng như cách thức tổ chức: Sẽ đá tiếp từ phút 65 với lợi thế dẫn trước 1-0 của ĐT.LA hay cho đá lại từ đầu, với tỷ số vẫn là 0-0.

Tại trận đấu sớm nhất, TCDK.SLNA đã vượt qua K.Khánh Hòa 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo số một Việt Nam Lê Công Vinh.

MỚI - NÓNG
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
Phát triển nghề đông y trên phố Lãn Ông gắn với du lịch Hà Nội
TPO - Ngày 20-4, tại Trung tâm Giao lưu Văn hoá Phố cổ Hà Nội số 50 Đào Duy Từ, Hoàn Kiếm đã diễn ra buổi toạ đàm “Nghề Đông y Hoàn Kiếm gắn với sự phát triển phố nghề Lãn Ông”. Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa “Giữ nghề xưa trên phố”, nhằm tôn vinh nghề đông y cổ truyền và Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.